Tình bạn 3 người (nữ) có khó?

  1. Tâm lý học

Mình chơi thân với 2 bạn nữ khác khoảng đc 8 năm, 2 bạn ở trọ cùng nhau và gần đây xả ra khá nhiều chuyện liên quan đến sự tin tưởng lẫn nhau của 2 đứa. Mình trở thành người ở giữa và cố gắng níu giữ tình bạn của 3 đứa nhưng có vẻ khó quá :((, 2 đứa cảm giác như giờ chỉ là xã giao với nhau. mình có thể đi chơi hoặc nói chuyện thoải mái với mỗi đứa nhưng gộp cả 3 bây giờ chỉ còn không khí gượng gạo

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình k biết mình đáng ghét cỡ nào nhưng dường như mình không phù hợp vs việc kết bạn. Cấp 2 hội bạn thân mình có 4 người tính luôn mình chỉ toàn nữ thôi. Trong đó có một bạn chơi rất thân nhưng về sau bạn ấy crush bạn trai mình và có những hành động lời lẽ của bạn ấy khiến mình thật sự tổn thương. Nào là mình tranh điểm tranh hạng vs bạn ấy nào là mình là người cướp người mà bạn ấy thích... Thế là bạn ấy vs một bạn nữ nữa trong nhóm rời bỏ mình chỉ có duy nhất một bạn nữ trong nhóm tin mình và k bỏ mình. Mình và bạn ấy gắn bó thân thiết đến cấp 2 nhưng khi đến cấp 3 cả 2 k chung lớp nữa bắt đầu nhạt dần mình bạn ấy có bạn mới và dành rất ít thời gian cho mình 2 đứa cũng có nhiều hiểu lầm nhưng rất may sau đó cả 2 chọn cách đối mặt và thẳng thắn giải quyết hiểu lầm vs nhau. Tuy 2 đứa vẫn còn chơi chung nhưng mình cảm thấy rất khó để bước vào thế giới của bạn ấy bởi bạn ấy sống khá khép kín. Lên cấp 3 mình có quen 2 người bạn mới 1 nam 1 nữ chơi rất thân vs nhau 2 bạn ấy lại là ny của nhau. Cứ tưởng sẽ trải qua những tháng ngày vui vẻ nhưng chuyện gì cũng đến. Mình thân vs cả 2 đều như nhau nhưng mình cảm thấy bạn nữ dường như đang muốn đẩy mình ra sau. K phải phủ nhận yêu thì phải ghen nhưng mình thề mình đối vs bạn nam kia cũng như bạn nữ v đều xem cả 2 là bạn thân hết. Lúc đầu mình nghĩ là mình suy nghĩ nhiều nhưng ngày càng biểu hiện rõ mình bị đẩy ra sau và bạn ấy luôn trêu là mình vs bạn trai bạn ấy có gì vs nhau, nếu nói một lần có lẽ là đùa dỡn nhưng bạn ấy nói rất... rất nhiều lần cảm giác như đang nghiêm túc k phải đùa. Mình luôn là người bị bỏ quên phía sau dần dần mình cảm nhận đc là mối quan hệ của mình vs 2 bạn ấy k thể kéo gần nửa r dù mình đã cố hệ sức. K còn cách nào khác mình chọn từ bỏ nhưng mình luôn cảm thấy đau xót và ấm ức. Tại sao trong mọi mối quan hệ mình luôn là người bị bỏ quên bị nói là người xấu trong khi mình k làm gì cả mình chỉ muốn có những mối quan hệ tốt đẹp mà thôi cũng k đc sao? Sau tất cả mình thật sự k đủ dũng cảm để kết bạn vs những người khác mình sợ mình sẽ lại bị ghét bị bỏ quên. Phải làm sao đây?

artboard-1-copy-2-1557291718588949928506


Trả lời

Mình k biết mình đáng ghét cỡ nào nhưng dường như mình không phù hợp vs việc kết bạn. Cấp 2 hội bạn thân mình có 4 người tính luôn mình chỉ toàn nữ thôi. Trong đó có một bạn chơi rất thân nhưng về sau bạn ấy crush bạn trai mình và có những hành động lời lẽ của bạn ấy khiến mình thật sự tổn thương. Nào là mình tranh điểm tranh hạng vs bạn ấy nào là mình là người cướp người mà bạn ấy thích... Thế là bạn ấy vs một bạn nữ nữa trong nhóm rời bỏ mình chỉ có duy nhất một bạn nữ trong nhóm tin mình và k bỏ mình. Mình và bạn ấy gắn bó thân thiết đến cấp 2 nhưng khi đến cấp 3 cả 2 k chung lớp nữa bắt đầu nhạt dần mình bạn ấy có bạn mới và dành rất ít thời gian cho mình 2 đứa cũng có nhiều hiểu lầm nhưng rất may sau đó cả 2 chọn cách đối mặt và thẳng thắn giải quyết hiểu lầm vs nhau. Tuy 2 đứa vẫn còn chơi chung nhưng mình cảm thấy rất khó để bước vào thế giới của bạn ấy bởi bạn ấy sống khá khép kín. Lên cấp 3 mình có quen 2 người bạn mới 1 nam 1 nữ chơi rất thân vs nhau 2 bạn ấy lại là ny của nhau. Cứ tưởng sẽ trải qua những tháng ngày vui vẻ nhưng chuyện gì cũng đến. Mình thân vs cả 2 đều như nhau nhưng mình cảm thấy bạn nữ dường như đang muốn đẩy mình ra sau. K phải phủ nhận yêu thì phải ghen nhưng mình thề mình đối vs bạn nam kia cũng như bạn nữ v đều xem cả 2 là bạn thân hết. Lúc đầu mình nghĩ là mình suy nghĩ nhiều nhưng ngày càng biểu hiện rõ mình bị đẩy ra sau và bạn ấy luôn trêu là mình vs bạn trai bạn ấy có gì vs nhau, nếu nói một lần có lẽ là đùa dỡn nhưng bạn ấy nói rất... rất nhiều lần cảm giác như đang nghiêm túc k phải đùa. Mình luôn là người bị bỏ quên phía sau dần dần mình cảm nhận đc là mối quan hệ của mình vs 2 bạn ấy k thể kéo gần nửa r dù mình đã cố hệ sức. K còn cách nào khác mình chọn từ bỏ nhưng mình luôn cảm thấy đau xót và ấm ức. Tại sao trong mọi mối quan hệ mình luôn là người bị bỏ quên bị nói là người xấu trong khi mình k làm gì cả mình chỉ muốn có những mối quan hệ tốt đẹp mà thôi cũng k đc sao? Sau tất cả mình thật sự k đủ dũng cảm để kết bạn vs những người khác mình sợ mình sẽ lại bị ghét bị bỏ quên. Phải làm sao đây?

artboard-1-copy-2-1557291718588949928506


Người ta hay nói là, "chơi chẵn làm lẻ". Tức là khi chơi thì nên chơi nhóm chẵn số người, còn khi làm việc nhóm thì nên chia nhóm lẻ số người. Tại sao? Khi làm việc nhóm cần phải có lẻ người để khi bất đồng quan điểm có thể biểu quyết, có hai phe ý kiến thì phải lẻ ra để quyết định theo số đông. Nhưng khi chơi chung, chơi 3 người rất dễ có một người lạc ra ngoài. Nếu hai đứa trong nhóm thân thiết với nhau hơn thì đứa còn lại sẽ dễ tủi thân, và nếu hai đứa trong nhóm cãi nhau thì đứa ở giữa khó mà có góc nhìn khách quan để phân tích đúng sai vì hai đứa kia đều là bạn mà, chưa kể đi với đứa này thì nghe đứa này nói xấu đứa kia, đi với đứa kia thì nghe đứa kia nói xấu đứa này,... dần dần sẽ tan đàn xẻ nghé.

Cho nên mình khuyên bạn một điều là bạn đừng cố gắng níu giữ tình bạn của hai bạn đó làm gì. Không nổi đâu. Có quyết định chơi với nhau tiếp hay không thì để hai bạn đó quyết định, nhưng bạn cần rạch ròi với cả hai bạn đó là bạn vẫn giữ mối quan hệ tốt và gần gũi với cả hai ngang nhau, sẽ chơi với cả hai, bạn cần giữ lập trường chứ không nghiêng về bên nào. Mình nghĩ cái đó mới là khó nhất đấy. Mình thấy nhiều trường hợp chơi ba kiểu đó, cuối cùng một người sẽ bị tách ra hoàn toàn.

Gần đây xảy ra khá nhiều chuyện chứ trước đó không có xảy ra nhỉ? Đây chính là thời điểm "biển động", cả nhóm có chút rục rịch xích mích. Theo kinh nghiệm của ngư dân, biển động thì nên tránh, tạm không "ra khơi" một thời gian đã. Thời gian bao lâu thì cho đến dịp đặc biệt kế tiếp, như sinh nhật của bạn, ăn mừng đậu môn, ăn mừng... sắm xe mới, mời cả hai đưa tham dự sẵn tiện làm hoà. Làm hòa là mặt đối mặt, mắt đối mắt, rõ ràng chuyện hiểu lầm của nhau.

Mong lời khuyên này giúp ích đến bạn và chúc nhóm bạn nhanh chóng bền như xưa. Tình bạn nhiều năm bây giờ hiếm lắm, đừng để đánh mất. 

Mấy cái phim về hội chị em bạn dì đúng là toàn 4 người thì phải, vd như: Sex and city, Tiny Time, mấy phim nữa chẳng nhớ tên. Còn đàn ông thì thoải mái, à có khi đi nhậu thì cần chẵn cho dễ mời nhau thoai =))))).

Mình hiện tại đang trong mối quan hệ tình bạn 3 người. Nghe nhiều người nói là tình bạn 3 người thì sẽ có một người bị "ra rìa". Nhưng cá nhân mình nghĩ thì ko đúng lắm. Chỉ cần biết cân bằng, sắp xếp các buổi hẹn gặp, đi chơi. Chia sẻ, lắng nghe nhau thì sẽ ổn thôi 

Các chị em lắm vấn đề lắm, ae thì thoải mái, hôm trước chửi nhau tưng bừng, lao vào ăn thua đủ với nhau hôm sau đi nhậu về lại bá vai bá cổ như thường. Các chị em thù dai, nhớ lâu, bằng mặt nhưng ko bằng lòng.

Cá nhân mình thấy người ta đã ko thích nhau, nhìn thấy nhau là ko thoải mái thì bạn cứ cố kéo họ lại gần nhau làm gì, kệ họ tự giải quyết với nhau đi. Chơi với nhau cái quan trọng nhất là vui vẻ, đã ko vui vẻ thì dẹp đi tốt hơn.

Mình cũng mắc phải trường hợp như thế này, mình và nhỏ bạn thân chơi với nhau cũng gần 6 năm rồi, nhưng mà bây giờ cứ như người dưng vậy, có lẽ bạn ko biết chứ lòng tin là nền móng để xây dựng tình bạn, một khi lòng tin không còn thì không thể tiếp tục, mình và nhỏ bạn vẫn quyết định chơi lại nhưng cảm thấy cực kì khiêng cưỡng ấy, cho nên nếu bạn thấy ko níu kéo được thì hãy buông đi bạn, vấn đề này giống như "gương vỡ lại lành" ấy, dù có "lành " lại thì không phải vẫn có vết nứt ngay tại chỗ vỡ sao? Còn nếu muốn giải quyết rõ ràng thì bạn hãy để hai người họ nói chuyện thẳng thắn với nhau, rồi quyết định có tiếp tục hay không, nhưng như mình nói ở trên, nứt rồi thì khó lành, không nên cố chấp làm gì bạn ạ, dù gì thì bạn vẫn có thể làm bạn với hai người đó tiếp mà, chúc bạn vui, à mà mình cũng từng có tình bạn 3 người như bạn đó, đó thật sự là tình bạn rất đáng trân trọng, bởi vì ko tồn tại sự ích kỉ thì mới có thể tiếp tục ấy bạn


khó lắm, vì phụ nữ rất hay tị nạnh với nhau

Mình thấy như thế cũng vui mà :)) trưong hợp đó thì những gì tốt nhất hay thói quen xấu của từng người sẽ bộc lộ ra hết,sẽ có 2 chiều hướng   xảy ra là nếu 3 bạn vượt qua được thì sẽ chơi thân vs nhau hơn,còn ngược lại thì sẽ là sự kết thúc