Tình bạn ba người?

  1. Sức khoẻ

Em và bạn H quen nhau từ cấp 2, bọn em chỉ chung lớp không nói chuyện nhiều, lên đến cấp 3 bọn em lại tiếp tục học chung với nhau, và may mắn được ngồi cùng bàn, và bọn em thân với nhau lắm lắm luôn. Nhưng cái sự thân thiết này chỉ kéo dài 1 năm. Đến năm nay, khi mà bạn D chuyển chỗ tới ngồi cạnh bạn H ( bạn H ngồi giữa em và D, bàn em 4 người) thì giữa em và bạn H dần xuất hiện vết nứt. Ban đầu em nghĩ bọn em vẫn là nhóm 3 người thân thiết, không sao cả. Nhưng gần đầy em thấy mình như bị cho ra rìa. Hai bạn có gì, thấy gì, nói xấu ai, cũng đều kể cho nhau trước, em luôn phải hỏi chen vào, và nhiều khi em thấy em như con hề làm phiền 2 bạn ấy. Ngồi cùng bàn nhau, nhưng H tuyệt nhiên chỉ quay sang phía D để trò chuyện cười đùa. Đã có lúc em tủi thân đến bật khóc nức nở trong lớp, nhưng 2 bạn không để ý, hoặc có mà cũng chẳng thèm quan tâm, em khóc 1 bên, bên kia hai bạn vẫn tiếp tục cười đùa. Nhiều lần em cố chiếm spotlight rồi, nhiều lần em đã thể hiện là, em cũng muốn được tiếp tục làm bạn với hai bạn ấy, nhưng dường như các bạn chỉ trò chuyện qua loa với em 1 2 câu cho em đỡ suy nghĩ, rồi lại tiếp tục gạt em ra. Gần đây em nhận ra giữa H và D có rất nhiều thứ mà em không biết, còn những thứ mà em tưởng chừng như là bí mật giữa em và H thì D cũng biết. Em cảm giác như D đang "giật" mất H vậy, mà khiến em buồn hơn là H cũng tự nguyện để bị giật mà không để ý đến em. Em thấy dường như 2 bạn ấy mới là những người bạn thân thật sự, em đã từng giận, và không nói chuyện với 2 bạn suốt một tuần, nhưng rốt cục các bạn không hỏi han gì em cả, mà dường như người bị lạnh nhạt là em mới đúng, còn hai bạn ấy lại tiếp tục thân thiết hơn. Em phải làm sao đây ạ? Em có nên nói thẳng và chấm dứt mối quan hệ này luôn không ạ? Em vốn rất ít bạn, H có thể nói là người bạn thân duy nhất của em trong môi trường cấp 3, D cũng vậy, nếu em và hai bạn ấy chấm dứt thì có lẽ em sẽ chẳng còn người bạn nào nữa.
Từ khóa: 

sức khoẻ

Thấy khó quá thì bỏ đi thôi. Việc chọn bạn để chơi là quyền của mỗi người, bạn H thấy chơi với bạn D vui hơn chơi với bạn, nói chuyện hợp hơn nói chuyện với bạn, có nhiều sở thích chung hơn là với bạn thì việc bạn H có xu hướng thân với bạn D hơn, nói chuyện với bạn D nhiều hơn là chuyện bình thường thôi. Kệ đi, chơi được với nhau bao nhiêu thì chơi.

Quan trọng hơn, tại sao cứ phải là bạn H hay là bạn D? Tại sao cứ phải đuổi theo cảm xúc của người khác? Tại sao cứ phải là bạn thân nhất của bạn H thì mới được, làm một người bạn bt của bạn H thì có vấn đề gì ko?

Mở rộng cái vòng tròn của bạn ra, kiếm thêm nhiều bạn bè vào. Cũng đơn giản mà có gì khó đâu, có sở thích chung gì đấy về âm nhạc, truyện, thể thao, ăn uống, cùng hâm mộ idol nào đấy... là có cái chung để nói và kết bạn được thôi. Cũng chẳng cần phải là thân, lúc chơi với nhau vui vẻ là được. Rất nhanh thôi, bạn sẽ thấy rằng thực ra bạn H với bạn cũng chẳng quan trọng lắm, cũng chẳng khác gì bạn G, K, L, M... đơn giản chỉ là một trong số rất nhiều người bạn mà bạn đã và sẽ gặp trong cuộc đời thôi. Giờ bạn cứ cho là thân thiết và quan trọng chứ sau khi xong cấp 3, ko biết 1 năm có gặp lại nhau được nổi 1 lần ko nữa.

Trả lời

Thấy khó quá thì bỏ đi thôi. Việc chọn bạn để chơi là quyền của mỗi người, bạn H thấy chơi với bạn D vui hơn chơi với bạn, nói chuyện hợp hơn nói chuyện với bạn, có nhiều sở thích chung hơn là với bạn thì việc bạn H có xu hướng thân với bạn D hơn, nói chuyện với bạn D nhiều hơn là chuyện bình thường thôi. Kệ đi, chơi được với nhau bao nhiêu thì chơi.

Quan trọng hơn, tại sao cứ phải là bạn H hay là bạn D? Tại sao cứ phải đuổi theo cảm xúc của người khác? Tại sao cứ phải là bạn thân nhất của bạn H thì mới được, làm một người bạn bt của bạn H thì có vấn đề gì ko?

Mở rộng cái vòng tròn của bạn ra, kiếm thêm nhiều bạn bè vào. Cũng đơn giản mà có gì khó đâu, có sở thích chung gì đấy về âm nhạc, truyện, thể thao, ăn uống, cùng hâm mộ idol nào đấy... là có cái chung để nói và kết bạn được thôi. Cũng chẳng cần phải là thân, lúc chơi với nhau vui vẻ là được. Rất nhanh thôi, bạn sẽ thấy rằng thực ra bạn H với bạn cũng chẳng quan trọng lắm, cũng chẳng khác gì bạn G, K, L, M... đơn giản chỉ là một trong số rất nhiều người bạn mà bạn đã và sẽ gặp trong cuộc đời thôi. Giờ bạn cứ cho là thân thiết và quan trọng chứ sau khi xong cấp 3, ko biết 1 năm có gặp lại nhau được nổi 1 lần ko nữa.

Mình thì thấy bình thường... chắc tại mình ít nói. Chỉ cần nghe mấy đứa bạn trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng nói chen vào được vài câu thì mình cũng vui rồi.

Quan trọng là lúc mình nói thì tụi nó nghe và có phản hồi lại câu nói của mình. Chứ không có lơ mình luôn.

Hồi xưa mình vài đứa bạn hồi xưa rất thân. Nhưng bây giờ thì lâu lâu nhắn tin vài lần thôi à.

Đơn giản là bây giờ không còn có chuyện để nói với nhau nữa.

Nhưng chẳng sao cả, đó vẫn luôn là những kỉ niệm đẹp.

Ai rồi cũng có thêm những người bạn mới thôi.


Ko vui thì thôi, mình cũng có gặp việc như bạn, còn nhiều bạn khác mà, chứ ko phải chỉ mỗi một...

Nói thật chả bền đâu. Chỉ có 2 thôi , trong tình bạn 3 người sẽ có 1 người lẻ loi ...

càng lớn thì suy nghĩ, mối quan tâm của mỗi người sẽ có thay đổi. nếu nói chấ dứt tình bạn này sẽ không còn người bạn nào nữa thì mình nghĩ hơi bi quan. đời còn dài, không có người này sẽ chơi với người khác. bản thân mình thân nhất với bạn cấp 3, thậm chí từng nghĩ sẽ khó có thể tìm được bạn nào tốt hơn nữa. sau này đi học đại học, khi đi làm, mình lại tìm ra nhiều người bạn mới, cũng rất hợp ý mình và chơi đến tận bây giờ, cũng gần chục năm rồi