Tình đầu của bạn có trọn vẹn không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Cũng vui 😂 Cũng nửa trọn vẹn nửa không. 

Qúa trình mối tình của mình được diễn ra như sau:

Người lạ -> Bạn -> Bạn thân -> Người yêu không công khai -> Công khai -> Bạn

Chơi với nhau đến giờ được 5 năm rồi, yêu khoảng 2 năm và quay trở lại làm bạn được gần 6 tháng. Chúng tôi đều nghĩ cả hai không muốn vì chuyện yêu đương mà đánh mất tình bạn này. Nên như này là tốt nhất, tưởng hợp nhưng chỉ hợp làm bạn hơn thôi. 

Trả lời

Cũng vui 😂 Cũng nửa trọn vẹn nửa không. 

Qúa trình mối tình của mình được diễn ra như sau:

Người lạ -> Bạn -> Bạn thân -> Người yêu không công khai -> Công khai -> Bạn

Chơi với nhau đến giờ được 5 năm rồi, yêu khoảng 2 năm và quay trở lại làm bạn được gần 6 tháng. Chúng tôi đều nghĩ cả hai không muốn vì chuyện yêu đương mà đánh mất tình bạn này. Nên như này là tốt nhất, tưởng hợp nhưng chỉ hợp làm bạn hơn thôi. 

Còn dựa trên việc định nghĩ của tình đầu của bạn là gì? Tình đầu là mối tình đầu tiên của bạn hay là mối tình đầu tiên khiến bạn biết yêu và được yêu? Nó có thể là một nhưng cũng có thể là 2 cái khác nhau.

Mối tình đầu của tôi kết thúc không có trọn vẹn, chúng tôi yêu nhau 3 năm trong sự hồn nhiên và vội vã, nông nổi và bộc phát. Điều đó tạo nên sự ngây thơ, trong sáng, những cảm xúc lần đầu, đẹp nhất nhưng không thể xóa nhòa đi những tổn thương, mất mát và hối tiếc dành cho nhau. Tình đầu của tôi như một cuốn nhật ký chứa đầy sự hỗn loạn về tình yêu vậy. Chúng ta không thể nắm giữ hay thay đổi những dòng kí ức, hãy để nó trôi qua như một thước phim để ta xem, xem lại quá trình trưởng thành của mình và cảm thấy trọn vẹn ở hiện tại.

Đến giờ thì tôi và cô ấy - cả hai đều sống tốt, vui vẻ và trưởng thành hơn nhiều. Chúng tôi cũng không còn là bạn của nhau nữa, nhưng tôi tin rằng người ấy cũng mong cuộc sống của tôi tốt lên từng ngày, như cách tôi vẫn mong cô ấy như vậy. 

Không! Lúc đó não còn chưa phát triển hết thì trọn cái gì không biết!

Không. Tình đầu của tôi yêu phải sư tử cái. Lúc trước khi yêu thì dịu dàng lắm nhưng được một thời gian đúng như con quỷ cái, chỉ thấy hiền hòa ở đâu, hơi tí là tác động vật lý vào tôi. Có lần trốn học đi đánh điện tử, bị người yêu phát hiện được xong nó đánh tôi như phụ huynh đánh con. Thế là tôi còn sợ nó bắt được tôi hơn là mẹ tôi bắt được tôi khi chơi điện tử. Thế là thôi, sợ quá chia tay. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/17/slide13-1668658241.jpg