Trong năm 2021 vừa qua, bạn đã đọc được bao nhiêu cuốn sách?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Trong năm vừa qua, mình đọc được khoảng 30 cuốn sách. Có cuốn khiến mình rất tâm đắc, nhưng cũng có cuốn mình chỉ muốn đọc cho qua.

Với mình, gây nên cảm xúc đặc biệt nhất là cuốn "Mãi đừng xa tôi" (Kazuo Ishiguro); có ý nghĩa nhất là cuốn "Được học" (Tara Westover) và truyền cảm hứng nhất là "Freelance to Freedom" (Vincent Pugliese).

Còn bạn thì sao?

Từ khóa: 

sách

,

tâm sự cuộc sống

Năm vừa qua do dịch bệnh Covid, thời gian ở nhà nhiều, những dự định đi xa ấp ủ vẫn còn bỏ ngỏ. Song thời gian ở nhà ấy mình đọc cũng được khá nhiều cuốn và biết được thêm nhiều đầu sách hay từ bạn bè. Trung bình mỗi tháng mình đọc 1-2 cuốn, thời gian nghỉ hè thì đọc được nhiều hơn, thậm chí có vài cuốn tiểu thuyết mình đọc chỉ khoảng 2-3 ngày là đã xong. Với những cuốn có chiều sâu như tâm lý học thì mất thời gian nhiều hơn.

https://cdn.noron.vn/2021/12/27/3162514122916508-1640616732.jpg

Hi vọng năm mới 2022 bản thân sẽ tiếp tục hoàn thiện những dự định còn bỏ dở, vẫn đặt mục tiêu trung bình mỗi tháng 1 cuốn sách, cùng chia sẻ, lan tỏa những đầu sách hay đến với mọi người!

Trả lời

Năm vừa qua do dịch bệnh Covid, thời gian ở nhà nhiều, những dự định đi xa ấp ủ vẫn còn bỏ ngỏ. Song thời gian ở nhà ấy mình đọc cũng được khá nhiều cuốn và biết được thêm nhiều đầu sách hay từ bạn bè. Trung bình mỗi tháng mình đọc 1-2 cuốn, thời gian nghỉ hè thì đọc được nhiều hơn, thậm chí có vài cuốn tiểu thuyết mình đọc chỉ khoảng 2-3 ngày là đã xong. Với những cuốn có chiều sâu như tâm lý học thì mất thời gian nhiều hơn.

https://cdn.noron.vn/2021/12/27/3162514122916508-1640616732.jpg

Hi vọng năm mới 2022 bản thân sẽ tiếp tục hoàn thiện những dự định còn bỏ dở, vẫn đặt mục tiêu trung bình mỗi tháng 1 cuốn sách, cùng chia sẻ, lan tỏa những đầu sách hay đến với mọi người!

Mình đọc lại 5 cuốn sách cũ và 5-6 cuốn sách mới. Chủ yếu là sách liên quan đến công việc gồm:

  1. Deep Work

  2. Trí tuệ cảm xúc

  3. Khởi nghiệp tinh gọn

  4. Cuộc cách mạng nền tảng

  5. Chiến lược kết nối

  6. Bản đồ kinh doanh

Còn lại 2 cuốn nuôi dưỡng tâm hồn mình đều thích là Cây Cam ngọt của tôi và Muôn kiếp nhân sinh của bác Nguyên Phong (Mình thích tập 1 hơn. Tập 2 cảm tưởng hơi dài dòng). Thi thoảng đọc lại Vòm rừng và Walden - Một mình sống trong rừng. Năm nay muốn đọc Đời sống bí ẩn của Cây vì thanh niên mê cây ghê gớm ^^.

Năm nay đọc ít hơn nhưng mình thật sự khá hài lòng với các cuốn sách mình đọc và kiến thức thu thêm.

Một năm 2021 với nửa thời gian trong đó là không ra khỏi nhà, mình đọc sương sương được tầm 30 cuốn sách. Nếu bỏ qua những cuốn tản văn hay truyện về tình yêu, đọc vào những lúc bị tụt "mood", thì cũng đọc thêm được những đầu sách về kinh tế, có thời gian để nhẩn nha mấy cuốn ngoại văn. Thật vui vì có ngày mình đủ kiên nhẫn để đọc được chúng.

Dưới đây là một vài đầu sách mà mình ấn tượng:

- Trinh Công Sơn. Tôi là ai, là ai...: Ấn tượng từ những bài viết đầu tiên, vô cùng nhẹ nhàng nhưng thật cuốn hút, chỉ muốn đọc tiếp. Mình đã phải thốt lên với bản thân: Không ngờ Trịnh Công Sơn cũng viết văn hay như thế!. Thế là phải tìm thêm sách của Trịnh Công Sơn để chuẩn bị đọc tiếp. "Mỗi bài hát gần như đều bắt nguồn từ một duyên cớ nào đó.". Hy vọng tương lai đủ trưởng thành để có thể nghe và thưởng thức nhạc Trịnh.

- Bước chậm lại giữa thế gian vội vã: Một cuốn sách dành cho người "nghĩ nhiều" như mình. Là những câu lời khuyên quen thuộc, nhưng thực sự để có thể làm được như vậy, mình nghĩ cần phải đọc nhiều nữa, để có thể ngấm dần, và mực đích cuối cùng là để có thể thay đổi tư duy. "Mọi người không quan tâm đến ta nhiều như ta tưởng.". Câu thần chú luôn nói với bản thân trước khi định làm điều gì đó có vẻ ngu ngốc ^^

- 5 ngôn ngữ tình yêu: Quả nhiên, chuyện gì cũng cần phải học, kể cả một việc bản năng của con người là "yêu thương". Bởi, nếu mình yêu sai cách hoặc yêu không theo cách mà người ấy mong muốn, tình yêu của mình sẽ trở thành áp lực.

- Trái tim đàn bà: Là tập hợp những câu chuyện nhỏ của nhiều người phụ nữ. Có lẽ mình chưa đủ trưởng thành để có thể thấm thía được nhiều điều tác giả muốn gửi gắm đến. Nhưng khi đọc, đã có một suy nghĩ là muốn cho những người bạn là nam giới của mình mượn đẻ họ đọc, hy vọng có thể hiểu thêm được phần nào đó nội tâm của nữ giới bọn mình, để có thể bớt làm khổ nhau. (Chỗ này nghe có vẻ hơi tiêu cực, nhưng có lẽ lại vì phảng phất trong trí nhớ của mình, là những dư âm khá buồn, trầm của quyển sách này.)

- 現代社会: Giữ được tầm 5, 6 năm rồi, giờ mới ngồi đọc hết cuốn sách. Dịch tên ra tiếng Việt là "Xã hội hiện đại". Đó là tập hợp những khái niệm đã nghe "mòn tai" rồi, nhưng mình đoán chắc là nhiều người cũng không có hiểu (như mình). Nói chung mình nghĩ, đây là những kiến thức mà chúng ta nên có.

em không nhớ chính xác đâuuuu anh ơiiii T.T cơ mà khoảng khoảng 20 chục cuốn hơn một tẹo tẹo í anh :>>>>

Trong năm 2021, em đọc được khoảng chừ 20 cuốn. Nhưng trong đó chỉ có 5 cuốn mà em thích nhất nên đã đọc lại lần nữa trong năm:))

5 Cuốn đó là:

+ Người bà tài giỏi vùng Saga

+ Tôi muốn về nhà dù cho đang ở nhà

+ Đa năng trong thế giới phẳng

+ Tuổi trẻ, khát vọng và nỗi đau

+ Thương được cứ thương đi

Không tính những cuốn ebook trên pc, đt thì là 11 cuốn, không hiểu sao càng cuối năm càng lười đọc.

Đây là một câu truyện khá long của em. Đầu năm có tiền mừng tuổi, đi làm thêm ở ngoài rủng rỉnh tiền mua sách đầu tư về đọc. Đến tháng 4 mua thêm cuốn Search inside yourself của google, lan man thế nào đăng kí khóa thiền. Rồi học xong mua cuốn Tứ diệu đế về đọc. Đọc xong thì bắt đầu từ đó viết bài trên nơron. Thời gian bận học quá mấy tháng nay không đọc cuốn sách nào, nhưng ngày nào cũng đọc báo.hihi. Còn cuốn sách gối đầu giường "Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh" thì không biết năm nay đọc bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần muốn lấy động lực là lôi ra đọc, muốn có ý tưởng là lôi ra đọc. hic. tổng cộng 2021 em đọc khoảng 5 cuốn đó anh!

Em đọc cỡ 16 cuốn anh ạ nhưng mà 10 cuốn trong đó là sách giáo trình. Mong là năm sau em đọc được nhiều thứ hay ho hơn

Năm rồi chắc đọc được cỡ 3-4 cuốn, tự nhận thấy mình qua cái thời ham hố số lượng rồi nên đọc ít thôi và hoàn toàn hài lòng với việc ấy. Dám cá luôn là giữa việc bạn đọc 30 - 40 cuốn thì việc mình đọc 3 - 4 cuối sẽ nhớ rõ hiểu sâu và lúc cần thì huy động kiến thức sẽ tốt hơn bạn.