Trung quốc có thực sự đàn áp những người tập pháp luân công không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khẳng định là có, trong lịch sử của TQ đã có quá nhiều bài học cho những vụ tự lập giáo phái rồi làm loạn này rồi - khăn vàng, bạch liên giáo, thái bình thiên quốc... cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân tôn lên làm thần thánh mà là 1 thành phần còn sống là thứ cực kỳ nguy hiểm với bất kỳ chế độ nào. Mà thực sự là các a PLC này đi biểu tình bao vây trung nam hải thật luôn, lúc truyền bá sang VN còn có bọn đòi đập lăng Bác luôn kìa, với cái chủ trương tẩy não chống+ điên cuồng như thế thì Trung+ nó ko dập ngay mới là lạ. Nước nào thì cũng thế cả thôi chả có cq nào nó để yên cho hành động kiểu đấy.
Nhưng dập và cấm thì đúng, chứ cái đám tuyên truyền mổ moi lấy nội tạng gì đấy là vớ vẩn. Để mổ lấy được nội tạng nguyên vẹn, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, thay được cho người khác nó yêu cầu cực kỳ khắt khe về thiết bị, tay nghề bác sĩ... chứ đây ko phải là truyện Naruto móc mắt ra lắp vào rồi dùng như của mình. Còn a nào lý luận theo kiểu nó nuôi nhốt số lượng lớn người đợi lấy nội tạng thì lại càng buồn cười. Thời đại 4.0 rồi, NSA theo dõi cả thế giới; 1km2 của Khựa ko biết có bao nhiêu thằng là điệp viên CIA, Mossad, MI6,... mà chúng nó còn ko mò ra được bằng chứng xác thực nào để cấm vận Trung+ thế mà các a PLC ở nước ngoài, các bạn trẻ trên FB thì tả lâm ly bi đát, ly kỳ như thấy tận mắt vậy. Tài liệu từ các tổ chức quốc tế được đưa ra thì luôn luôn là nghe đồn thế nhưng chưa chứng mình được, ko có bằng chứng xác thực, chỉ có luận điểm gián tiếp là số lượng ca cấy ghép ở TQ cao hơn bt.
Theo ý kiến cá nhân mình thì nó cũng dập như dập biểu tình bình thường, cho vũ cảnh đập ra bã cả bọn. Cầm đầu hô hào thì Trung+ nhét vào tù bón hành ngập mồm dài dài hàng ngày; một phần húng chó thì chắc nó cho đi trại cải tạo, hàng ngày đi làm khổ sai và tẩy não đến bao h chịu bỏ thì thôi; đội còn lại thì hẳn là thu tiền bảo lãnh rồi cho về, đưa vào sổ đen cho vào diện theo dõi đặc biệt.
Trả lời
Khẳng định là có, trong lịch sử của TQ đã có quá nhiều bài học cho những vụ tự lập giáo phái rồi làm loạn này rồi - khăn vàng, bạch liên giáo, thái bình thiên quốc... cái chủ nghĩa sùng bái cá nhân tôn lên làm thần thánh mà là 1 thành phần còn sống là thứ cực kỳ nguy hiểm với bất kỳ chế độ nào. Mà thực sự là các a PLC này đi biểu tình bao vây trung nam hải thật luôn, lúc truyền bá sang VN còn có bọn đòi đập lăng Bác luôn kìa, với cái chủ trương tẩy não chống+ điên cuồng như thế thì Trung+ nó ko dập ngay mới là lạ. Nước nào thì cũng thế cả thôi chả có cq nào nó để yên cho hành động kiểu đấy.
Nhưng dập và cấm thì đúng, chứ cái đám tuyên truyền mổ moi lấy nội tạng gì đấy là vớ vẩn. Để mổ lấy được nội tạng nguyên vẹn, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, thay được cho người khác nó yêu cầu cực kỳ khắt khe về thiết bị, tay nghề bác sĩ... chứ đây ko phải là truyện Naruto móc mắt ra lắp vào rồi dùng như của mình. Còn a nào lý luận theo kiểu nó nuôi nhốt số lượng lớn người đợi lấy nội tạng thì lại càng buồn cười. Thời đại 4.0 rồi, NSA theo dõi cả thế giới; 1km2 của Khựa ko biết có bao nhiêu thằng là điệp viên CIA, Mossad, MI6,... mà chúng nó còn ko mò ra được bằng chứng xác thực nào để cấm vận Trung+ thế mà các a PLC ở nước ngoài, các bạn trẻ trên FB thì tả lâm ly bi đát, ly kỳ như thấy tận mắt vậy. Tài liệu từ các tổ chức quốc tế được đưa ra thì luôn luôn là nghe đồn thế nhưng chưa chứng mình được, ko có bằng chứng xác thực, chỉ có luận điểm gián tiếp là số lượng ca cấy ghép ở TQ cao hơn bt.
Theo ý kiến cá nhân mình thì nó cũng dập như dập biểu tình bình thường, cho vũ cảnh đập ra bã cả bọn. Cầm đầu hô hào thì Trung+ nhét vào tù bón hành ngập mồm dài dài hàng ngày; một phần húng chó thì chắc nó cho đi trại cải tạo, hàng ngày đi làm khổ sai và tẩy não đến bao h chịu bỏ thì thôi; đội còn lại thì hẳn là thu tiền bảo lãnh rồi cho về, đưa vào sổ đen cho vào diện theo dõi đặc biệt.