Hồi nhỏ, bạn có tin ông già noel không và đã từng ghi thư cho ông già noel chứ?

  1. Phong cách sống

Hồi nhỏ, đặc biệt là cấp 1, mình vẫn luôn tin có ông già Noel và luôn ghi thư rồi để vào chiếc giày đi học của mình vào mỗi đêm 24 tháng 12. Kết cục là chẳng năm nào có quà như ý cả, toàn là được Mẹ dẫn đi chơi xem đèn ở các khu Xóm Đạo và mua bánh kẹo thôi.
Và sau này lớn lên mình mới biết là Mẹ mình khi xưa không có tiền mà mua cho mình những món quà mà mình ao ước, chỉ có thể dẫn mình đi chơi chụp hình thôi.
Đó là 1 kỉ niệm buồn mà đẹp.
Từ khóa: 

ông già noel

,

phong cách sống

Ko, trước h mình chả tin vào ma qủy, thần thánh, chúa, phật... ông gìa noel lại càng là lòe người. Có 1 vài tính toán như sau:
"Cho rằng có khoảng 2 tỉ trẻ em trên thế giới này ở tuổi có thể nhận quà của ông già Noel. Nhưng xét theo góc cạnh tôn giáo thì ông già áo đỏ chỉ phải đi ban phát niềm vui cho khoảng 378 triệu em trong đêm Giáng sinh; cho rằng chỉ trẻ em ngoan mới được nhận quà thì ông phải chui ống khói của khoảng 108 triệu căn nhà.
Ông chỉ có khoảng 31 giờ (nhờ khác biệt múi giờ và sự chuyển động của Trái đất) để làm công việc khổng lồ đó, tức trung bình mỗi giây ông phải tặng quà 967,7 trường hợp. Chà, đã khó quá cho ông rồi. Tính về quãng đường dài thì ông phải “bay” hơn 150 triệu km, chưa kể chuyện phải quẹo cua, ngừng lại để nghỉ ngơi, đi vệ sinh... Đoàn xe tuần lộc kéo của ông như vậy phải đạt đến vận tốc 1.170 km/giây.
Nói về quà cáp thì giả dụ mỗi phần quà độ 1kg, tức đoàn xe của ông phải tải được ít nhất nửa triệu tấn hàng. Hãy tưởng tượng đi, một đoàn xe nặng nề đó phải lao đi với vận tốc hơn cả tên lửa thì sẽ chịu lực cản không khí đến thế nào."
Với tính toán trên thì ông gìa noel trong đêm GS sẽ là 1 qủa cầu lửa nặng tầm nửa triệu tấn, bay vù vù qua bầu trời với tốc độ gấp hàng nghìn lần vận tốc âm thanh, ta có thể đảm bảo ông đi đến đâu là ko còn gì tồn tại đến đó.
Trả lời
Ko, trước h mình chả tin vào ma qủy, thần thánh, chúa, phật... ông gìa noel lại càng là lòe người. Có 1 vài tính toán như sau:
"Cho rằng có khoảng 2 tỉ trẻ em trên thế giới này ở tuổi có thể nhận quà của ông già Noel. Nhưng xét theo góc cạnh tôn giáo thì ông già áo đỏ chỉ phải đi ban phát niềm vui cho khoảng 378 triệu em trong đêm Giáng sinh; cho rằng chỉ trẻ em ngoan mới được nhận quà thì ông phải chui ống khói của khoảng 108 triệu căn nhà.
Ông chỉ có khoảng 31 giờ (nhờ khác biệt múi giờ và sự chuyển động của Trái đất) để làm công việc khổng lồ đó, tức trung bình mỗi giây ông phải tặng quà 967,7 trường hợp. Chà, đã khó quá cho ông rồi. Tính về quãng đường dài thì ông phải “bay” hơn 150 triệu km, chưa kể chuyện phải quẹo cua, ngừng lại để nghỉ ngơi, đi vệ sinh... Đoàn xe tuần lộc kéo của ông như vậy phải đạt đến vận tốc 1.170 km/giây.
Nói về quà cáp thì giả dụ mỗi phần quà độ 1kg, tức đoàn xe của ông phải tải được ít nhất nửa triệu tấn hàng. Hãy tưởng tượng đi, một đoàn xe nặng nề đó phải lao đi với vận tốc hơn cả tên lửa thì sẽ chịu lực cản không khí đến thế nào."
Với tính toán trên thì ông gìa noel trong đêm GS sẽ là 1 qủa cầu lửa nặng tầm nửa triệu tấn, bay vù vù qua bầu trời với tốc độ gấp hàng nghìn lần vận tốc âm thanh, ta có thể đảm bảo ông đi đến đâu là ko còn gì tồn tại đến đó.
Hoàn toàn ko. Từ nhỏ mình ko tin vào thần tiên là mấy, nhất là ko theo Công giáo nên càng ko tin là có Santa Claus :D. Nhưng mà lại sợ ma mới hài chứ :v