Từ chàng đánh cá đến ông vua mở đầu triều Mạc

  1. Lịch sử

Từ chàng đánh cá đất Cổ Trai, trở thành Đô lực sĩ rồi Thái phó Nhân Quốc công, Thái sư An Hưng Vương và cuối cùng là vị hoàng đế khai mở một vương triều; có thể nói Mạc Đăng Dung là một trong những boss có chí tiến thủ nhất sử Việt😎. Triều Lê lúc này đâu còn những là những năm thái bình đời Hồng Đức, mà chỉ thấy những phân tranh loạn lạc, khởi nghĩa khắp nơi; việc làm của ông chỉ là chặt đổ một thân gỗ mục chứ chẳng phải đốn ngã một cây cổ thụ đang kỳ xanh tươi. Dựng nên cơ nghiệp từ đống đổ nát của một triều đại bằng binh đao và máu; ông quả thực là kẻ bạo tàn khiến cho con cháu sau này phải mang hoạ như một số sử gia trước đây từng nhận xét. Nhưng "Nhất tướng công thành vạn cốt khô", ta không hạ người người tất hạ ta, ta mãi cầm chừng người sẽ vượt lên; nhìn lại nhà Lê với những ông vua trẻ không đủ sức cáng đáng thiên hạ, Mạc Đăng Dung không làm cái sự thoán nghịch kia thì rồi sẽ có những kẻ khác thay ông hành sự.

Những năm Minh Đức Đại Chính đầu thời Mạc đã giúp Đại Việt khởi sắc, bước đầu phục hồi tình trạng suy sụp, tàn tạ từ thời vua Quỷ vua Lợn. Khi lên Nam Quan hội kiến với nhà Minh; nhiều sử quan vốn quy họ Mạc vào tội cắt đất cho giặc, trói mình xưng thần và bài xích, phê phán gay gắt; nhưng theo các tài liệu công bố hiện nay thì các châu động kia vốn dĩ là đất của Trung Hoa giáp với Đại Việt bị hai nước tranh giành trong suốt nhiều năm hay do các tù trưởng, phiên mục của ta trước đây chủ động dâng lên Thiên triều để xin nội thuộc; trải qua loạn lạc kéo dài các tù trưởng lúc theo Việt lúc theo Hoa nên giờ khi nhà Mạc cần được công nhận Minh triều đã buộc phải chính thức trả lại quyền thống quản trực tiếp các vùng đó. Riêng việc trói mình xưng tội thì mình dựa vào An Nam lai uy đồ sách mà cho rằng đây chỉ là một hành động tượng trưng cho sự thần phục vì trong tranh chỉ vẽ cảnh ông cúi mình lạy chào mà thôi; các sử quan sau này có thể đã dựa vào cách nói mà kết luận và đồng tình rằng vua Mạc trói mình quỳ gối.

Mạc Phúc Hải sau này thắc mắc:
-Ông làm vậy khác nào để hậu thế sau này khinh thường mà phỉ nhổ họ Mạc không thể chống được ngoại bang phải lên tận Nam Quan cầu hoà trả đất😞🤔
-Thằng bé này vẫn còn ngờ nghệch lắm, đồ không phải của ta thì ta trả lại; huống gì một chuyến đi mà ngăn được binh đao. Một vốn mười bốn lời ai mà chẳng muốn😄😊

Có người bảo tại sao không liên kết với Nam triều mà cùng chống giặc chung, tại sao chẳng dốc binh cự địch; liệu Nam triều có đồng ý không trong khi chính họ cầu quân Minh sang hạch tội, cái hoạ binh lửa vừa dứt không lâu, giờ lại bắt muôn dân chịu cảnh khổ trong ngoài đều loạn sao🙂
Sau tất cả, mình trở về đất kia; sống trọn ngày cuối đời và suy ngẫm mọi sự ư....

Người đã hoá thiên cổ; nhưng cái án nghịch thần vẫn còn day dứt đến nay. Hơn 500 năm sau, con cháu ngày nay vẫn đang đi kiếm tìm, mò mẫm những câu chuyện, những tâm sự của một vị vua, một con người đã trải biết bao sóng gió.


Từ khóa: 

lịch sử