Từng là leader/sếp anh chị nghĩ gì khi đọc những dòng này?

  1. Phong cách sống

Screenshot (56)
Từ khóa: 

áp lực

,

công việc

,

sức khoẻ

,

phong cách sống

Cuộc sống hiện đại phức tạp, người ta ai cũng chỉ muốn có thêm, được thêm, làm thêm, học thêm, chứ mấy ai nghĩ rằng việc cố gắng đạt được những thứ đó có thực sự cần thiết không. Việc chay theo chỉ tiêu, doanh số trong các công ty cũng vậy. Càng ngày càng tăng chứ không bao giờ giảm, ai cũng muốn vươn lên, vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh. Nhưng chính việc đó tạo thêm áp lực ngày càng gia tăng lên vai người đi làm.
Thế thì việc gì đến sẽ phải đến thôi, người ta cày ngày cày đêm dẫn đến lao lực. Cái giá phải trả của những quốc gia giàu mạnh là gì? Tỉ lệ tự tử cao, tỉ lệ người trẻ tránh xa việc lập gia đình và có con ngày càng gia tăng, stress. Vì họ thấy giá trị những thứ đó mang lại đang bị lấn át bởi cái guồng quay nặng nề của công việc. Vấn đề là con người phải biết tự dừng lại và nghĩ xem, những dự án, tham vọng mà họ đang cố hết sức đạt được có đáng không, trên cả khía cạnh cá thể lẫn tổ chức, công ty.
Trả lời
Cuộc sống hiện đại phức tạp, người ta ai cũng chỉ muốn có thêm, được thêm, làm thêm, học thêm, chứ mấy ai nghĩ rằng việc cố gắng đạt được những thứ đó có thực sự cần thiết không. Việc chay theo chỉ tiêu, doanh số trong các công ty cũng vậy. Càng ngày càng tăng chứ không bao giờ giảm, ai cũng muốn vươn lên, vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh. Nhưng chính việc đó tạo thêm áp lực ngày càng gia tăng lên vai người đi làm.
Thế thì việc gì đến sẽ phải đến thôi, người ta cày ngày cày đêm dẫn đến lao lực. Cái giá phải trả của những quốc gia giàu mạnh là gì? Tỉ lệ tự tử cao, tỉ lệ người trẻ tránh xa việc lập gia đình và có con ngày càng gia tăng, stress. Vì họ thấy giá trị những thứ đó mang lại đang bị lấn át bởi cái guồng quay nặng nề của công việc. Vấn đề là con người phải biết tự dừng lại và nghĩ xem, những dự án, tham vọng mà họ đang cố hết sức đạt được có đáng không, trên cả khía cạnh cá thể lẫn tổ chức, công ty.
Tôi chẳng nghĩ gì cả.
Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những sự lựa chọn liên tiếp nhau, tuỳ vào quan điểm của từng người, tuỳ vào hoàn cảnh và ước muốn của từng người, mà người ta chọn những cách sống khác nhau. Nếu bạn biết chọn con đường phù hợp, nếu bạn biết đâu là giới hạn của mình, nếu bạn biết thế mạnh thật sự của mình thì bạn sẽ sống tốt, còn không thì sẽ mệt mỏi theo đuổi những cái phù dung.
Tôi nói điều này là vì sau khi đi làm gần 10 năm, tôi vẫn ngày ngủ 5-6 tiếng, không nghỉ trưa, đầu óc chưa bao giờ ngừng suy nghĩ. Và điều đó tôi đã làm cả 10 năm nay rồi... Lúc xưa cũng như các bạn mới ra trường, cũng hì hục chạy deadline, và có thời điểm 3 ngày 2 đêm làm việc gần như liên tục và không ngưng nghỉ. Thế mà tôi vẫn sống, và hiện vẫn sống khoẻ mà thôi.
Chạy theo deadline thì dễ, biết được giới hạn của bản thân và bồi dưỡng thế mạnh của mình mới là khó, các bạn trẻ ạ.
Nghĩ rằng đó là một loại áp lực của cuộc sống, và mỗi chúng ta lựa chọn áp lực loại nào để đương đầu . Đúng như bạn Kha có nói, một là lựa chọn - hai là càng già người ta càng sẽ cần biết giới hạn của mình ở đâu để tạo ra những điểm dừng cho mình. Người trẻ đâu đó vẫn còn trẻ, khỏe và tự cho mình không gian để khám phá các giới hạn của bản thân.
Từ góc độ quản lý, cũng là người từng lao lực nằm viện cả 6 tháng vì sức khỏe đi xuống , mình chỉ có thể cố gắng tạo ra một môi trường cho các bạn có thể chơi, vận động trong các giờ Happy Time khi làm việc, warning các bạn khi thường xuyên về muộn quá nhiều hay push các bạn hãy đứng dậy ra ngoài ... Còn deadline , mục tiêu công việc , lựa chọn đi làm thuê bạn phải lựa chọn deal với nó. Mình chọn client side để bớt áp lực hơn một chút vì thế. 
Cách đây mấy tháng mình cũng từng chia sẻ một quan điểm về 996 khá giống câu hỏi này.