Tưởng chừng như noel năm nay sẽ có gấu, ai ngờ bị đá ở phút chót?

  1. Tình yêu

Mình 26 tuổi hơn cô gái 2 tuổi. Hai bên quen nhau qua giới thiệu, mình chủ động nhắn tin và 2 bên rất hứng thú với nhau và có nhiều cuộc gọi thoại tới khuya. Sau gần 3 tháng nói chuyện mình quyết định gặp mặt. Cô gái đã hủy cuộc hẹn vào phút chót và nói em có bạn trai rồi. Và đó chính là anh bạn trai cũ. Tại sao cô ta không nói cho mình biết trước điều đó cho mình đỡ đau lòng. Mình cảm tưởng mọi thứ đang đến rất gần nhưng quyết định của cô ấy làm mình thực sự bất ngờ. Liệu Cô ấy có đang bắt cá hai tay và cố làm vậy để cho mình từ bỏ không?

Từ khóa: 

tình yêu

Đúng như bạn nói, có khả năng cô ấy đang "bắt cá 2 tay". Thời gian cô ấy nói chuyện với bạn có lẽ là lúc cô ấy và bạn trai đang có 1 sự bất đồng quan điểm nào đó, hoặc là cô ấy muốn thể hiện cho bạn trai cô ấy biết rằng, ngoài anh ta ra cô ấy vẫn còn có rất nhiều người đang thích cô ấy. Bạn có thể chỉ là đối tượng mà cô ấy lợi dụng thôi.
Nếu cô ấy đã từ chối cuộc hẹn với bạn, thì đồng nghĩa với việc cô ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ với bạn nữa. Từ bỏ càng sớm ngày nào tốt ngày đấy thôi bạn.
Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình.
Trả lời
Đúng như bạn nói, có khả năng cô ấy đang "bắt cá 2 tay". Thời gian cô ấy nói chuyện với bạn có lẽ là lúc cô ấy và bạn trai đang có 1 sự bất đồng quan điểm nào đó, hoặc là cô ấy muốn thể hiện cho bạn trai cô ấy biết rằng, ngoài anh ta ra cô ấy vẫn còn có rất nhiều người đang thích cô ấy. Bạn có thể chỉ là đối tượng mà cô ấy lợi dụng thôi.
Nếu cô ấy đã từ chối cuộc hẹn với bạn, thì đồng nghĩa với việc cô ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ với bạn nữa. Từ bỏ càng sớm ngày nào tốt ngày đấy thôi bạn.
Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình.
Năm mình 21 tuổi mình cũng bị 1 cú tương tự như bạn. Mình và anh đó gặp nhau sau những tin nhắn và các cuộc gọi suốt 1 tháng trời. Và sau 3 4 lần gặp nhau đi chơi trò chuyện khá là vui vẻ thì ảnh bảo là "quay về với người yêu cũ và xin lỗi mình vì đã làm tổn thương mình".
Mình buồn ơi là buồn, vật vã hơn cả tháng trời vì thật vọng, cứ ngỡ như "định mệnh" đã đến nhưng hóa gặp ngay người như vậy.
Sau khoảng 4 năm sau, mình có duyên gặp lại anh đó và ảnh chủ động theo đuổi lại mình đến nỗi mình cảm thấy sợ luôn. Ảnh có nói thật là, lúc trước ảnh bảo như thế vì mình con nít quá không hợp với ảnh, tình cảm của ảnh đối với mình không nhiều như mình dành cho ảnh và ảnh dùng lý do đó để mình từ bỏ nhanh hơn thôi. Sau khi nghe như vậy, mình thấy may mà mình với người này không đi lâu dài với nhau, không thì mình sẽ mệt mỏi và đau khổ khi quen 1 người như vậy.
Cho nên, buồn thì cứ buồn thôi bạn nhưng bạn phải nhìn ra được "sự thật" là người ta không muốn có 1 mối quan hệ tình cảm với bạn dù là lý do gì đi chăng nữa. Dù bạn có phỏng đoán lý do này đúng hay sai, thật hay giả thì bạn và cô ấy cũng sẽ không thể tiếp tục được.
Có thể là cô ấy cảm thấy bạn không phù hợp với cô ấy hoặc cô ấy chưa sẵn sàng để gặp mặt bạn ngoài đời thôi. Có những người trò chuyện trên mạng rất cởi mở và hoạt ngôn nhưng khi ra ngoài lại khá là nhút nhát và tự ti. Cho nên, dù là lý do gì đi chăng nữa cô ấy cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này.
Chịu thôi, quyền quyết định đến với ai là của người ta mà bạn, 2 bạn cũng chỉ là bạn trên mạng nói chuyện phiếm thôi mà cũng chưa là gì của nhau để có gì ràng buộc cả.
Thua keo này thì ta bày keo khác ko có người này thì kiếm người khác. Người ta chết vì thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu không khí chứ ko ai chết vì bị gái đá đâu (ah đu dây điện ko tính nhé). Bạn kia đã quyết định vậy rồi thì bỏ đi thôi, lăn tăn nhiều làm gì, sống vui vẻ lên.
Good luck & have fun!
Đừng nghĩ là mình bị đá, hãy nghĩ rằng thật không may cho cô gái ấy vì đã bỏ lỡ một người như bạn :) lạc quan hào sảng lên
Con gái muốn được có người trò chuyện và quan tâm mà, nên khi có người nhắn tin trò chuyện qua lại hằng ngày như vậy thì lo chả thích :)) vấn đề là thích trò chuyện chứ không thích tiến xa hơn là gặp mặt và bắt đầu một mối quan hệ. Nên khi hẹn gặp nhưng lại không muốn này kia phân vân thì có lẽ sẽ từ chối. Từ chối hẹn xong thì có lẽ cảm thấy có lỗi vs bạn, k muốn tiếp tục nữa nên nói vậy luôn.
Phụ nữ hay kiểu đấy lắm, chia tay bạn trai xong là nhận lời yêu người khác liền, kiểu đang được quan tâm xong giờ cô đơn không chịu được, nhưng thường chỉ yêu cho có thôi, để thể hiện với anh bạn trai kia là mình cũng có giá, có nhiều anh theo lắm, để anh bạn trai kia thấy thế mà tiếc vì trong lòng vẫn mong quay lại vs anh bạn trai kia.
Mình có mấy người bạn dính vào trường hợp tương tự rồi.
Mình cũng bị một lần, em ấy rủ mình đi chơi, vì đang giận nhau với người yêu, thế nên anh em phải thật tỉnh táo vào, không là ăn quả lừa siêu to khổng lồ của chị em đó nha =))))
Cuối năm tưởng có gấu, nhưng gấu không chơi với tuần lộc.