Về vụ việc quân nhân Trần Đức Đô?

  1. Xã hội

  2. Luật pháp

Mình thấy 2 ngày nay vụ việc của quân nhân Trần Đức Đô gần như ko được đưa bất kỳ 1 tin nào trong khi chưa được giải quyết thoả đáng. Phải chăng đã bị bịt miệng?

Từ khóa: 

xã hội

,

luật pháp

Chúng ta đều là người ngoài cuộc, và vì thế không thể biết chính xác vấn đề, hướng giải quyết thực sự, và vì thế tôi không dám phán bừa. Tuy vậy tôi xin góp 1 góc nhìn khác về việc này. Đó là ngành quân đội, tình báo có những quy định, bí mật riêng. Và những sự việc ảnh hưởng lớn tới an ninh quốc gia sẽ được xử lý theo một cách hoàn toàn khác.

Đơn giản như việc xung đột trên Biển đông, rồi chiến tranh biên giới vốn là "sự thật" nhưng phải hàng chục, hoặc vài chục năm sau chúng ta mới được tiếp cận thông tin. Hay như các thông tin về UFO, lầu năm góc đã nắm được rất lâu nhưng cũng không cho phép chia sẻ rộng vì sợ ảnh hưởng.

Trong quân đội, có rất nhiều vụ án nghiêm trọng giữa các quân nhân với nhau, rồi tập luyện, thao diễn gây chết người ... nhưng được xử hoàn toàn kín tại tòa án binh. Báo chí không bao giờ được phép đưa tin. Việc của quân đội sẽ luôn chỉ dừng trong quân đội.

Tóm lại lợi ích, an ninh quốc gia vẫn là quan trọng nhất. Theo quan điểm như thế, vụ việc trên dù sự thực có là gì đi nữa, việc quân đội có quyền yêu cầu tất cả các báo chí không được đưa tin là chính xác, đúng thẩm quyền, đúng luật. Điều đó cũng đúng đối với quân đội của nhiều nước trên thế giới.

Trả lời

Chúng ta đều là người ngoài cuộc, và vì thế không thể biết chính xác vấn đề, hướng giải quyết thực sự, và vì thế tôi không dám phán bừa. Tuy vậy tôi xin góp 1 góc nhìn khác về việc này. Đó là ngành quân đội, tình báo có những quy định, bí mật riêng. Và những sự việc ảnh hưởng lớn tới an ninh quốc gia sẽ được xử lý theo một cách hoàn toàn khác.

Đơn giản như việc xung đột trên Biển đông, rồi chiến tranh biên giới vốn là "sự thật" nhưng phải hàng chục, hoặc vài chục năm sau chúng ta mới được tiếp cận thông tin. Hay như các thông tin về UFO, lầu năm góc đã nắm được rất lâu nhưng cũng không cho phép chia sẻ rộng vì sợ ảnh hưởng.

Trong quân đội, có rất nhiều vụ án nghiêm trọng giữa các quân nhân với nhau, rồi tập luyện, thao diễn gây chết người ... nhưng được xử hoàn toàn kín tại tòa án binh. Báo chí không bao giờ được phép đưa tin. Việc của quân đội sẽ luôn chỉ dừng trong quân đội.

Tóm lại lợi ích, an ninh quốc gia vẫn là quan trọng nhất. Theo quan điểm như thế, vụ việc trên dù sự thực có là gì đi nữa, việc quân đội có quyền yêu cầu tất cả các báo chí không được đưa tin là chính xác, đúng thẩm quyền, đúng luật. Điều đó cũng đúng đối với quân đội của nhiều nước trên thế giới.

Hôm qua mình ngồi cf với bạn, có nhắc đến chuyện này. Bạn mình trong ngành CA. Bạn mình cũng thừa nhận là những vụ như này có nhiều rồi, nhưng chủ trương là che giấu. Xong rồi bạn mình có đề cập đến khái niệm gọi là tòa án binh, và xử kín. Về quy định xử kín hay công khai, tuyên án kín hay công khai thì nói chung cũng còn tranh cãi, không chỉ ở VN mà còn trên thế giới. Mình cũng ko đủ triết lý để nói chuyện làm luật, nên chỉ chia sẻ với bạn vậy thôi, bạn tự tìm hiểu tiếp nhé.

Mình cũng nghi như vậy. Mình xem cái clip người nhà ngồi kế bên xác em nó rồi la hét, khóc than. Mình muốn đứng tim luôn. Em đó mặc cái áo xanh lá trong quân đội. Đó là cái áo mà mỗi khi thằng em mình. gọi video mình thấy nó mặc ( em mình cũng đang đi nghĩa vụ). Tướng em Đô này cùng khá giống thằng em mình. Sau khi lên mạng đọc mấy bài báo thì mình thấy thần thái chụp ảnh của em này cũng giống giống thằng em mình luôn.

Nhìn nát tim thật sự!

Mà lỡ vụ này có bị chôn vùi thật thì chắc phải đợi tới ngày người trong cuộc cắn rứt lương tâm, ám ảnh thì may ra sự thật mới phơi bày.

Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát hahahah.