Vì sao người ta dễ bị lừa đến vậy, có phải quan điểm đề phòng người khác của ông bà dạy đã sai?

  1. Xã hội

Gần đây, các vụ án lừa đảo càng lúc càng nhiều, số lượng người bị lừa đến mấy nghìn người, thiệt hại rất lớn. Mình thắc mắc mắc mãi hai vấn đề

1. Vì sao ngươi ta dễ bị lừa vây? Lừa 1 lừa 2 người thì dễ, còn lừa cả nghìn người phải khó chứ nhỉ. Vì người nói dói, nói dối mà giỏi lắm tới câu 3-4 là nhận ra rồi.

2. Quan điểm đề phòng người khác của ông bà hay dạy có phải đã sai?

Quan điểm “mình đối xử tốt vời người ta thì người ta đối xử tốt với mình”, “mình không làm xấu người khác, người khác không đối xử xấu với mình” và “không có lửa làm sao có khói”.

Ông bà dạy vậy có nghĩa cái gì cũng có lý do, bị lừa cũng có lý do.

Nhưng thực tế nó khác, các bạn nữ ra đường bị sàm sỡ thì thằng đó xông vào là nó sàm sờ, chứ đâu có lỗi “bạn nữ gọi mời đến sàm sỡ tao đi”

Mấy vụ án “Tân Hoàng Minh” “Ngân Hàng SCB” và “tập đoàn BDS Alibaba”, người dân đâu có “gây lửa” mà vẫn có “khói”. Dân người ta đâu có làm gì xấu với mấy thằng này mà nó lại làm xấu với dân dâu. Nguyên tắc “có lửa mới có khói” đã sai bét.

Vậy quan điểm “phòng người” mà ông bà, cha mẹ, người lớn tuôn tuôn cứ hay ba hoa dạy mình có lẻ đã sai rồi đúng không?

Mình cứ nghĩ việc xấu không nên làm, nhưng phòng người luôn phải làm, chuyện mình làm tốt người ta không có nghĩa là người ta tốt với mình.

Bạn có quan điểm thế nào?

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/68308102943752666-1670572519_1024.jpg
Từ khóa: 

lừa đảo

,

cuộc sống hại điện

,

xã hội

Mỗi thời mỗi khác bạn ạ. Minh nghĩ quan điểm đề phòng người khác của ông bà dạy không sai chỉ là đặt vào trường hợp chưa đúng mà thôi. 

Vì sao người dân Việt Nam lai dễ bị lừa như vậy? Mà lại còn bị lừa một nhóm to. Đọc câu hỏi của bạn Minh lại nghĩ tới các dự án đầu tư tiền ảo đa cấp. Mà đây cũng là hình thức rất tiêu biểu nên làm lấy làm ví dụ luôn. 

Thứ nhất, những nạn nhân của các vụ lừa tiền ảo đa cấp này phần lớn là nhà nông. Những người làm lụng chân tay vất vả quanh năm, đều thiếu kiến thức về đầu tư tài chính. Cho nên khi nghe về những cơ hội đầu tư với lợi nhuận khủng tới vài trăm phần trăm mà vẫn tin. Thiệt tình mà nói chẳng cần làm nông.

Ngay cả những người làm việc trí óc, có kiến thức về tài chính mà nghe tới các kiểu đầu tư hấp dẫn như vậy cũng ham. Có tiền tội gì không thử. Đối với dân đầu tư tài chính, vài chục phần trăm 1 năm đã gọi là cao thủ. Vậy thì vài trăm phần trăm trong vòng vài tháng chỉ có nước lấy tiền người sau trả cho người trước, là đa cấp chính hiệu.

Thứ hai, người Việt mình lúc nào cũng có cái giấc mộng gọi là “giấc mộng đổi đời”. Tức là đột nhiên đùng một cái là trở nên giàu sang phú quý. Chẳng cần phải trải qua gian khổ, chẳng cần đánh đổi mồ hôi nước mắt gì cũng có được. Từ những câu chuyện cổ tích dân gian như Tấm Cám, hay Thạch Sanh sẽ luôn kiểu đùng một cái là được đổi đời. Được Bụt Tiên giúp đỡ, còn kẻ gian tự động bị trừng trị. Tư tưởng “giấc mộng đổi đời” từ đó mà ăn rất sâu vào tiềm thức người Việt.

Rồi thứ ba, mình phải công nhận là bọn trùm đa cấp hấy bất cứ mội họi nhóm lừa đảo nào đều có khả năng thu phục lòng người ghê gớm thật. Họ có những thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi. Lấy vỏ bọc công nghệ 4.0 hay công nghệ Blockchain để che giấu cái bản chất đa cấp không lẫn vào đâu được. Họ đánh trúng vào giấc mơ đổi đời của người dân. Tạo ra niềm tin vô cùng mạnh mẽ từ nạn nhân về một giấc mơ làm giàu hiển hiện ngay trước mắt.

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/vi-sao-nguoi-viet-lao-vao-da-cap-nhu-thieu-than6-1670575947.jpg

Mình cũng đã từng đi coi thử 1 cái hội thảo về đầu tư tài chính. Đương nhiên là đa cấp, nhìn là biết. Bủn rủn cả chân tay anh em ạ. Họ lên thuyết trình về các gói đầu tư lợi nhuận trăm phần trăm mà nói như thật. Rồi tổ chức teambuilding để tạo ra “tinh thần đoàn kết giữa các nhà đầu tư”, các thủ đoạn trấn an vân vân. Nếu không tỉnh thì có khi bây giờ Minh lại đang ngập trong đông nợ cũng nên. 

Đấy, xã hội giờ phức tạp như thế nên đôi khi những gì ông bà truyền lại nó không phù hợp trong hoàn cảnh nữa. Chứ không phải sai đâu bạn ạ. Cái chính vẫn là ở sự tỉnh táo giác ngộ của mình. 

Trả lời

Mỗi thời mỗi khác bạn ạ. Minh nghĩ quan điểm đề phòng người khác của ông bà dạy không sai chỉ là đặt vào trường hợp chưa đúng mà thôi. 

Vì sao người dân Việt Nam lai dễ bị lừa như vậy? Mà lại còn bị lừa một nhóm to. Đọc câu hỏi của bạn Minh lại nghĩ tới các dự án đầu tư tiền ảo đa cấp. Mà đây cũng là hình thức rất tiêu biểu nên làm lấy làm ví dụ luôn. 

Thứ nhất, những nạn nhân của các vụ lừa tiền ảo đa cấp này phần lớn là nhà nông. Những người làm lụng chân tay vất vả quanh năm, đều thiếu kiến thức về đầu tư tài chính. Cho nên khi nghe về những cơ hội đầu tư với lợi nhuận khủng tới vài trăm phần trăm mà vẫn tin. Thiệt tình mà nói chẳng cần làm nông.

Ngay cả những người làm việc trí óc, có kiến thức về tài chính mà nghe tới các kiểu đầu tư hấp dẫn như vậy cũng ham. Có tiền tội gì không thử. Đối với dân đầu tư tài chính, vài chục phần trăm 1 năm đã gọi là cao thủ. Vậy thì vài trăm phần trăm trong vòng vài tháng chỉ có nước lấy tiền người sau trả cho người trước, là đa cấp chính hiệu.

Thứ hai, người Việt mình lúc nào cũng có cái giấc mộng gọi là “giấc mộng đổi đời”. Tức là đột nhiên đùng một cái là trở nên giàu sang phú quý. Chẳng cần phải trải qua gian khổ, chẳng cần đánh đổi mồ hôi nước mắt gì cũng có được. Từ những câu chuyện cổ tích dân gian như Tấm Cám, hay Thạch Sanh sẽ luôn kiểu đùng một cái là được đổi đời. Được Bụt Tiên giúp đỡ, còn kẻ gian tự động bị trừng trị. Tư tưởng “giấc mộng đổi đời” từ đó mà ăn rất sâu vào tiềm thức người Việt.

Rồi thứ ba, mình phải công nhận là bọn trùm đa cấp hấy bất cứ mội họi nhóm lừa đảo nào đều có khả năng thu phục lòng người ghê gớm thật. Họ có những thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi. Lấy vỏ bọc công nghệ 4.0 hay công nghệ Blockchain để che giấu cái bản chất đa cấp không lẫn vào đâu được. Họ đánh trúng vào giấc mơ đổi đời của người dân. Tạo ra niềm tin vô cùng mạnh mẽ từ nạn nhân về một giấc mơ làm giàu hiển hiện ngay trước mắt.

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/vi-sao-nguoi-viet-lao-vao-da-cap-nhu-thieu-than6-1670575947.jpg

Mình cũng đã từng đi coi thử 1 cái hội thảo về đầu tư tài chính. Đương nhiên là đa cấp, nhìn là biết. Bủn rủn cả chân tay anh em ạ. Họ lên thuyết trình về các gói đầu tư lợi nhuận trăm phần trăm mà nói như thật. Rồi tổ chức teambuilding để tạo ra “tinh thần đoàn kết giữa các nhà đầu tư”, các thủ đoạn trấn an vân vân. Nếu không tỉnh thì có khi bây giờ Minh lại đang ngập trong đông nợ cũng nên. 

Đấy, xã hội giờ phức tạp như thế nên đôi khi những gì ông bà truyền lại nó không phù hợp trong hoàn cảnh nữa. Chứ không phải sai đâu bạn ạ. Cái chính vẫn là ở sự tỉnh táo giác ngộ của mình. 

Ngắn gọn:  vì bản chất con người là ham lợi ích , trong khi những kẻ lừa đảo hứa hẹn sẽ đem đến lợi ích 
  1. Câu trả lời cho câu hỏi tại sao bị lừa thì đầu tiên 100% là vì ngu. Ngoài ra 80% là vì tham, còn lại 20% là vì quá tin người.
  2. Có đầy thứ cháy ko ra khói, và cũng có đầy loại khói sinh ra mà chẳng cần có lửa - thế nên cái câu lửa khói gì đấy kia nó sai cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
  3. “mình đối xử tốt vời người ta thì người ta đối xử tốt với mình”, “mình không làm xấu người khác, người khác không đối xử xấu với mình” - không phải vì bạn sống tốt thì lừa đảo, cướp giật, trộm cắp nó chừa bạn ra. Ở đời tâm hại người có thể không có, nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có.
  4. Hãy là nhà đầu tư có não, trước khi đầu tư cái gì đấy hãy tìm hiểu kỹ rồi hẵng xuống tiền.
  • Lãi càng cao rủi ro càng lớn, chẳng có tiền nào vừa dễ kiếm, vừa đơn giản lại vừa an toàn cả, thứ ở trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và c*t chim thôi. Lãi mười mấy % như trái phiếu doanh nghiệp còn có thể tin được, nhưng rủi ro doanh nghiệp phá sản thì mất tiền, chứ lãi mấy chục % đến cả trăm % 1 năm thì chỉ có là lừa đảo thôi.
  • Thực tế, cũng có đầy người biết đấy là lừa đảo, nhưng vẫn xuống tiền với niềm tin úp bô thằng vào sau, ăn một ít rồi rút sớm trước khi nó sập =)). Đến lúc rút ko kịp thì toác thôi.
  • Ai cũng được đi học, cũng đều biết chữ cả. Đừng tự biến mình thành người mù chữ, phó mặc số phận cho đám tư vấn viên, bọn đấy nó ko chịu trách nhiệm khi bạn mất tiền. Trước khi đặt bút ký, hãy đọc kỹ hợp đồng, hỏi rõ các điều khoản chưa rõ ràng, đừng ký nếu thấy giải thích ko hợp lý. Hãy đọc báo cáo tài chính, tìm hiểu khả năng sinh lời của đối phương trước khi quyết định đầu tư.

Một con người thiếu niềm tin vào những người xung quanh là người thiếu hạnh phúc.

Một dân tộc thiếu long tin là dân tộc thiếu phước lành.

Một con người không biết kính sợ là kẻ vô luật pháp.

Kẻ vô luật pháp thì không sợ luật pháp nên nó giống như con thú hoang giật lấy miếng mồi bằng mọi giá. Nhưng kết cục thì đã định sẵn cho chúng nó rồi.

Còn bạn 100 năm nữa bạn cũng là các cụ của con cháu bạn. Bạn muốn dạy dỗ, nhắn nhủ với chúng điều gì? Bạn có phải là mẫu người chuẩn mực để mọi thế hệ sau học tập? 

Trong xã hội tạm nham như bây giờ thì không phải bạn gì gì xấu thì họ mới trả đũa. Hay bạn tốt với họ thì họ tốt lại với bạn đâu. Đấy là chưa kể tới việc lòng tốt của bạn bị đem lại lợi dụng chuộc lợi. Rồi mượn tay bạn để bạn việc xấu mà bạn cũng không biết nữa kìa. 

Còn lí do vì sao dễ bị lừa thì đơn giản la thiếu kiến thức và lòng tham của con người. Phàm đã ít học thì càng dễ lừa. Vì những người như vậy tham giàu, dễ tin. Nghe thuyết phục vài câu là răm rắp nghe theo với suy nghĩ thử 1 lần. Nhưng thử rồi cái giá trả đắt quá. 

( Tất cả đều là ý kiến cá nhân, nếu có phản biện thì xin hãy nhẹ lời )

Ca dao, tục ngữ, thành ngữ chỉ dựa trên kinh nghiệm mà có. Quan điểm thì luôn có đúng và sai, đặc biệt là tùy vào thời điểm, tùy vào trường hợp khác nhau. 

Thứ nhất, một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật. 

Người Việt mình có gì, có sự cả tin, thiếu hụt kiến thức và đa phần trông mặt mà bắt hình dong. Hay như cộng đồng mạng hay nói, chúng ta đang bị "thao túng tâm lý". Thực ra theo góc nhìn của mình, không có ai dễ bị lừa cả, ai cũng có nhận thức về cuộc sống, nhận thức về việc luôn cảnh giác để không bị lừa. Có điều mỗi khi thấy cái có lợi, cái hào nhoáng, con người ta rất dễ tự an ủi mình kiểu "Không sao đâu, chắc gì nó đã lừa đến mình". 

Chẳng hạn như vụ Anna Bắc Giang. Theo nạn nhân kể lại, Ninh Thị Vân Anh lấy tên là Ninh An, dùng danh nghĩa con 1 đại gia giàu có, thường xuyên đi xe sang, ăn mặc sang chảnh, ở nhà biệt thự, tiêu tiền không cần nghĩ để tiếp cận các gia đình có điều kiện. Chính sự xinh đẹp, “phông bạt” giàu có của Vân Anh đã khiến nhiều người trong gia đình các nạn nhân bị lóa mắt. Vụ việc không chỉ dừng ở 1 nạn nhân mà rất nhiều nạn nhân, số tiền bị lừa cũng chạm mốc hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ. Điều đáng nói ở đây các nạn nhân đều có tri thức và tài chính, họ trải đời có khi còn nhiều hơn Ninh Thị Vân Anh, nhưng họ vẫn bị lừa đảo. Vậy nên yếu tố quyết định đến mỗi vụ lừa đảo là người ta có chịu lừa mình tin người hay không. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về vụ lừa đảo tinh vi này tại đây:

Thứ hai, quan niệm không sai, vấn đề của chúng ta chính là quá tin tưởng và phụ thuộc vào quan niệm. 

Ông bà để lại quan niệm để răn dạy lớp trẻ, là bài học vỡ lòng của những đứa bé. Theo mình, con người càng trải đời nhiều, quan niệm cũng nên có sự bổ sung và chắt lọc hợp lý. 

Đơn giản như việc kiêng cữ, ông bà vẫn khuyên phụ nữ sau sinh cần ở cữ ít nhất 3 tháng. Trong thời gian này, mẹ phải ở trong phòng kín, hạn chế tiếp xúc với mọi người, tránh làm việc hoặc tắm rửa. Nhưng theo các bác sĩ, phụ nữ sau sinh nên kiêng cữ khoảng 1 tháng. Khi đó, mẹ cần tuân thủ một số điều về dinh dưỡng, sinh hoạt để cơ thể phục hồi tốt, cung cấp đủ sữa cho trẻ sơ sinh. Xã hội càng phát triển, con người càng cần tỉnh táo trải nghiệm, học hỏi, trau dồi kỹ năng sống cần thiết cho bản thân mình. Phụ thuộc vào quan niệm hay khẳng định quan niệm đã để lại thì phải đúng cũng nói ra người này chưa bước ra được vùng an toàn của bản thân.

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/68308102943754175-1670603824.png

Nhìn chung, xã hội càng phát triển, lòng người càng khó lường. Bất kể ai cũng có thể là nạn nhân, cái quan trọng nhất là luôn phải tỉnh táo đối diện và xử lý cho phù hợp. 

Mọi người đáng sợ lém cậu ơi, về nhà nằm gọn trong vòng tay của gia đình thoy, có mẹ chở mẹ che, có bố bảo kê. Gia đình vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất! :'>

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/781e58a164b5f40848da79d5df856812-1670596021.jpg

Ngày nay đến người nhà còn chẳng tin được, nói chi người ngoài! Xã hội thì không thiếu những kẻ ác, tiểu nhân, lừa gạt. Vấn đề là mình để lộ sơ hở thì nó mới lừa được, với cả nhất là những người không có chính kiến, không có kiến thức thì rất dễ bị dắt mũi. Pháp luật thì vẫn còn lỏng lẻo, lừa đảo cũng bắt nguồn từ sự bảo kê của Pháp luật, như cái vụ rikvip đấy, đường dây đánh bạc nghìn tỉ có sự trợ giúp ông NTH - nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao và ông PVV - cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đấy. Nói chung là luôn phải cảnh giác và theo dõi những thông tin chính thống, tìm kiếm cái gì cũng từ nhiều nguồn. Tránh được cái gì tốt cái đấy, đời kiểu gì cũng sẽ vấp phải ổ gà một lần mà thôi, đừng đi lại 1 lỗi sai 2 lần là được!

Mình thấy đem các cụ vào đây không liên quan cho lắm. Đúng là ông bà có dạy như bạn nói, nhưng kèm theo đó vẫn dạy phải cảnh giác mà. Từ bé chắc đứa nào cũng được dạy người lạ cho kẹo thì đừng có tin. Lớn lên đi học xa chắc cũng được nghe giảng một hồi là xã hội giờ phức tạp lắm mà.

Hồi nhỏ có đứa bạn suýt bị bắt cóc, chẳng thấy ai đổ lỗi kiểu "không có lửa sao có khói", rằng: Ai bảo mày ham ăn kẹo, tao dạy mà mày không nghe... (dù sự thật là thế). Mọi người đang bận chửi đứa bắt cóc thất đức rồi. 

Nên mình thấy các cụ cũng khá rành rọt đấy chứ không "lạc quan yêu đời" thái quá đâu.

Xã hội này là một đàn lừa, bạn có thể thấy cái mạng xã hội của chúng ta vậy, tiêu chuẩn kép, phản tri thức, dân trí thấp, văn minh kém luôn tồn tại ở số đông và rất nhiều, đa số đều bị dắt mũi bởi truyền thông bẩn, chuyên tuyên truyền tư tưởng lệch lạc và dẫn dắt bằng hình thức "nửa sử thật". Thằng nào cao tay thì lừa được nhiều, cả về tri thức lẫn tiền bạc, thằng nào nghiệp dư thì lừa được ít, nói chung là vẫn lừa được những con cừu, chung quy là thằng nào cũng bị bắt hết thôi, trong tầm mắt chính phủ hết rồi, có khi lại đang được nuôi để chuẩn bị được thịt ấy chứ.

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/5d05d221266d0c65e1ca68352a1d7450-1670594854.jpg

Mình cứ lo bản thân của mình trước, tin tức thì nên đọc đa chiều, mặt trái mặt phải, không ham danh lợi tức thì, cũng đừng chạy theo số đông để tìm kiếm sự thật. Có hương thơm thì mình tỏa, không có thì mình tích góp, trau dồi...để mà tỏa. Xã hội mà nhiều thằng giỏi quá có khi chẳng còn đất để mà sống nữa đâu!