Vì sao trong những cuộc đi chơi con trai luôn là người trả tiền?

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

Các anh nghĩ sao khi luôn là người trả tiền trong các cuộc đi chơi? Vì có người nói với mình rằng sự sòng phẳng mới khiến tình yêu lâu bền.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tình yêu

Đồng ý là con trai phải ga lăng, nhưng ga lăng có thể là sang đường nhớ nắm tay dắt bạn, là đi bộ thì đi phía ngoài, là làm lành trước, là chẳng so đo tính toán... chứ không nhất thiết phải trả tiền. Chẳng hiểu tại sao dù ở thời đại nào đi chăng nữa, câu hỏi "ai nên là người trả tiền khi đi hẹn hò?" luôn được đăt ra và bàn tán một cách hồ hởi như rất mới mẻ?

Ở Nhật Bản, mỗi khi đi ăn, đi chơi hay sinh hoạt chung với nhau, người ta thường tự trả phần của mình. Văn hóa này có tên Warikan, hay theo cách của phương tây là "Lets go Dutch”. Sự chia sẻ này rất sòng phẳng và rõ ràng, đến mức nhiều nhà hàng khi in hóa đơn sẽ chia luôn số tiền tính theo tổng đầu người, và bạn chỉ cần lấy đúng bằng đó tiền ra trả mà không cần phải lôi điện thoại ra cộng trừ nhân chia cho mất thời gian.

Còn về VN không chỉ riêng vấn đề tế nhị này, mà còn thấy hình như tất cả các ngày lễ trừ "Đám giỗ  - nói hơi phóng đại 1 chút" thì hầu như đều là ngày của con gái và dường như kèm theo nó ít nhiều có quà .... trừ những cô gái có cá tính hay suy nghĩ khác xu thế này.

Mình nhớ lại cái thời đại học, anh bạn cùng phòng mình có mời 01 cô bạn gái bên khối kinh tế mà anh ấy thích đi uống cafe. Phòng trọ có 3 thằng, thằng nào cũng nghèo, nhưng đều vét hết tiền cho thằng bạn cầm cho an tâm khi uống cafe với bạn gái. Ấy thế mà về đến nhà, mặt anh ấy méo xệch bảo mới ngồi 1 chút, bạn gái kia dường như đã hẹn trước với cả chục bạn nữ cùng lớp khác ... cũng may tiền 3 thằng góp lại vừa đủ trả còn dư lại 1 ít thôi, các bạn bảo đi dạo biển anh này lấy cớ đau bụng xin về trước .... Bây giờ đi làm, lâu lâu anh em gặp gỡ nhắc lại câu chuyện trên với nhau để nhớ về những thau mì tôm kí ăn phát ngán với nhau thời đại học ... thằng nào cũng phì cười.

Về cơ bản, không nên có câu trả lời vì sao cho câu hỏi này! nó chỉ để anh nào ở trong trường hợp này trả lời vì sao anh ta làm như vậy thôi. Chứ còn nếu trả lời rạch ròi theo văn hóa Nhật Bản hay Phương Tây thì nhiều bạn sẽ cảm thấy không hài lòng đâu.

Và tất nhiên, khi yêu, chẳng chàng trai nào tiếc tiền với người con gái họ yêu, nhưng nếu bạn tinh tế trong vấn đề tiền nong, thì chẳng phải chỉ yêu, mà anh ấy còn nhìn bạn với con mắt nể phục nữa.

Nhưng chốt lại một câu, trong cuộc sống ngắn ngủi chúng ta nên tinh tế để ý xung quanh một chút, mình sống vì mọi người chứ đừng để mọi người sống vì mình... hạnh phúc, niềm vui sẽ tự đến ... đừng sống bằng sự tính toán, bạn sẽ phải tính toán cả đời để sống!

Trân trọng./.

Trả lời

Đồng ý là con trai phải ga lăng, nhưng ga lăng có thể là sang đường nhớ nắm tay dắt bạn, là đi bộ thì đi phía ngoài, là làm lành trước, là chẳng so đo tính toán... chứ không nhất thiết phải trả tiền. Chẳng hiểu tại sao dù ở thời đại nào đi chăng nữa, câu hỏi "ai nên là người trả tiền khi đi hẹn hò?" luôn được đăt ra và bàn tán một cách hồ hởi như rất mới mẻ?

Ở Nhật Bản, mỗi khi đi ăn, đi chơi hay sinh hoạt chung với nhau, người ta thường tự trả phần của mình. Văn hóa này có tên Warikan, hay theo cách của phương tây là "Lets go Dutch”. Sự chia sẻ này rất sòng phẳng và rõ ràng, đến mức nhiều nhà hàng khi in hóa đơn sẽ chia luôn số tiền tính theo tổng đầu người, và bạn chỉ cần lấy đúng bằng đó tiền ra trả mà không cần phải lôi điện thoại ra cộng trừ nhân chia cho mất thời gian.

Còn về VN không chỉ riêng vấn đề tế nhị này, mà còn thấy hình như tất cả các ngày lễ trừ "Đám giỗ  - nói hơi phóng đại 1 chút" thì hầu như đều là ngày của con gái và dường như kèm theo nó ít nhiều có quà .... trừ những cô gái có cá tính hay suy nghĩ khác xu thế này.

Mình nhớ lại cái thời đại học, anh bạn cùng phòng mình có mời 01 cô bạn gái bên khối kinh tế mà anh ấy thích đi uống cafe. Phòng trọ có 3 thằng, thằng nào cũng nghèo, nhưng đều vét hết tiền cho thằng bạn cầm cho an tâm khi uống cafe với bạn gái. Ấy thế mà về đến nhà, mặt anh ấy méo xệch bảo mới ngồi 1 chút, bạn gái kia dường như đã hẹn trước với cả chục bạn nữ cùng lớp khác ... cũng may tiền 3 thằng góp lại vừa đủ trả còn dư lại 1 ít thôi, các bạn bảo đi dạo biển anh này lấy cớ đau bụng xin về trước .... Bây giờ đi làm, lâu lâu anh em gặp gỡ nhắc lại câu chuyện trên với nhau để nhớ về những thau mì tôm kí ăn phát ngán với nhau thời đại học ... thằng nào cũng phì cười.

Về cơ bản, không nên có câu trả lời vì sao cho câu hỏi này! nó chỉ để anh nào ở trong trường hợp này trả lời vì sao anh ta làm như vậy thôi. Chứ còn nếu trả lời rạch ròi theo văn hóa Nhật Bản hay Phương Tây thì nhiều bạn sẽ cảm thấy không hài lòng đâu.

Và tất nhiên, khi yêu, chẳng chàng trai nào tiếc tiền với người con gái họ yêu, nhưng nếu bạn tinh tế trong vấn đề tiền nong, thì chẳng phải chỉ yêu, mà anh ấy còn nhìn bạn với con mắt nể phục nữa.

Nhưng chốt lại một câu, trong cuộc sống ngắn ngủi chúng ta nên tinh tế để ý xung quanh một chút, mình sống vì mọi người chứ đừng để mọi người sống vì mình... hạnh phúc, niềm vui sẽ tự đến ... đừng sống bằng sự tính toán, bạn sẽ phải tính toán cả đời để sống!

Trân trọng./.

vì đấy là quy chuẩn của xã hội, tuy nhiên tuỳ từng nước thôi nhé

vd nhật chẳng hạn đi cafe thì phần của ai người đấy trả , cũng như việt nam sau khi lấy chồng thì đi làm là chuyện thường nhưng ở một số nước thì lại không,

không có một pháp luật nào cấm nhưng nó là quy chuẩn xã hội , giống như quan niệm đạo đức với xã hội vậy,

theo mình nghĩ là vậy