Vì sao yêu nhau là cứ phải đăng hình nhau lên Mạng xã hội?

  1. Tâm lý học

Mình gặp rắc rối khi người yêu mình cứ đòi đăng hình đi chơi, đi ăn,.. lên mạng xã hội. Mình thì không thích như vậy vì không muốn bị soi mói, so sánh này kia, trong khi người yêu mình cứ bảo phải thể hiện để người ta biết mình quen nhau. Khó quá, mình phải làm sao đây?

Từ khóa: 

,

tâm lý học

Thực ra không phải ai cũng thích công khai chuyện tình cảm cho nhiều người cùng biết, chẳng muốn người khác bàn tán về chuyện riêng, về người ấy của mình một cách chủ quan, vì vốn dĩ họ cũng đâu hiểu hết tường tận những gì xảy ra giữa hai bạn. Yêu nhau là chuyện của hai người, dù cho cả thế giới biết được điều đó thì cũng đâu khiến tình yêu của bạn ngọt ngào hơn hay u buồn đi. Bạn có thấy rằng hầu hết những người nổi tiếng đều rất ít khi công khai chuyện tình cảm. Không phải là họ "yêu qua đường", "yêu chơi".... Tình yêu của họ đủ lớn, đủ say đắm nhưng vì sợ phiền phức, sợ soi mói mà tình yêu thì chỉ cần bình dị, giản đơn là đủ. Mỗi người có một cách yêu riêng, chứ không phải cứ "khoe" tình yêu của mình lên mạng xã hội mới chứng tỏ chung thủy, yêu nhau thật lòng. Yêu thì khoe rầm rộ liệu khi chia tay có khóc lóc cho cả thế giới thấy không? Trong chuyện này, thì chỉ hai người mới hiểu rõ nhất, đừng để những tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bạn.

Trả lời

Thực ra không phải ai cũng thích công khai chuyện tình cảm cho nhiều người cùng biết, chẳng muốn người khác bàn tán về chuyện riêng, về người ấy của mình một cách chủ quan, vì vốn dĩ họ cũng đâu hiểu hết tường tận những gì xảy ra giữa hai bạn. Yêu nhau là chuyện của hai người, dù cho cả thế giới biết được điều đó thì cũng đâu khiến tình yêu của bạn ngọt ngào hơn hay u buồn đi. Bạn có thấy rằng hầu hết những người nổi tiếng đều rất ít khi công khai chuyện tình cảm. Không phải là họ "yêu qua đường", "yêu chơi".... Tình yêu của họ đủ lớn, đủ say đắm nhưng vì sợ phiền phức, sợ soi mói mà tình yêu thì chỉ cần bình dị, giản đơn là đủ. Mỗi người có một cách yêu riêng, chứ không phải cứ "khoe" tình yêu của mình lên mạng xã hội mới chứng tỏ chung thủy, yêu nhau thật lòng. Yêu thì khoe rầm rộ liệu khi chia tay có khóc lóc cho cả thế giới thấy không? Trong chuyện này, thì chỉ hai người mới hiểu rõ nhất, đừng để những tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bạn.

thời buổi 2021 mà bạn thời buổi này các bạn trẻ không còn thờ thần và phật nữa mà thờ ông facebook với bà tiktok hoặc chị youtube cứ có gì mới là phải cúng mấy ông bà này trước=]]chụp hình cũng cúng.ăn cũng chụp hình trước để cúng trước rồi mới được ăn đi chơi chụp hình tạo kiểu cũng phải đợi cúng lên máy ông bà này trước=]]] ôi đây là thời hiện đại đây sao thật đáng buồn=]]

Nếu 1 tấm cũng không cho đăng thì mình "ngửi thấy" mùi bị cắm sừng

1 là bạn vá xấu nên ko thích đăng lên vì sẽ ít lượt like. 2 là bạn ko yêu bạn trai, ko tính chuyện trăm năm, và có ý định tìm người khác tốt hơn. Nên ko muốn đăng công khai. Khi bạn đã gặp đc người trong mộng rồi thì bạn sẽ là người đăng ảnh đầu tiên để khẳng định chủ quyền vs những cô gái khác. Và cap của bạn là: ^thằng này của t con nào lén phén t cắt^

Mình nghĩ nên đăng ít nhất là một lần, hoặc vài tấm một năm. Ngày nay, MXH đã trở thành phương tiện mà chúng ta kết nối với người thân và bạn bè ở khắp nơi trên thế giới. Nếu không đăng một tấm hình lên để "ra mắt," làm sao người quen của 2 người biết được bạn trai/gái của bạn là ai? Nên đăng khi 2 người đã chính thức và chắc chắn phần nào vào tính lâu dài của mối quan hệ này. Như mình và bạn trai đã cãi nhau vài lần vì anh ấy không muốn đăng hình của 2 đứa lên. Mình chỉ yêu cầu điều này sau 5 tháng hai đứa quen nhau và đã ra mắt gia đình hai bên. Ban đầu anh ấy nói không muốn đăng lên vì sợ người khác theo đuổi mình vì mình đẹp; nhưng sự thật (sau này anh mới thú nhận) là do anh ngại người khác nói anh thay bạn gái như thay áo. Nói thêm, anh chia tay người cũ là mối tình đầu được 6 tháng rồi mới quen mình (cộng thêm mình và anh quen nhau được 5 tháng rồi chuyện đăng hình mới nói đến, nên tính ra là gần 1 năm giữa người cũ và người mới). Mình cũng biết là sau khi họ chia tay, họ cũng xoá hết hình. Có lẽ việc đó khiến anh ngần ngại không muốn đăng. Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng xin lỗi và đồng ý đăng hình cùa tụi mình. Dù trong lòng mình lúc này cũng đã không còn vui trước hành động đó nữa. Cá nhân mình nghĩ khi bạn ở trong một MQH nghiêm túc, ai cũng cần tính chính danh và rõ ràng. Mình không ủng hộ việc đăng hình mọi lúc, mọi nơi và quá thường xuyên vì bạn bè trên Facebook cũng sẽ phát ngán khi suốt ngày xem hình cùa 2 người. Tuy nhiên, việc thỉnh thoảng đăng hình ảnh chung của 2 người cũng thể hiện sự gắn kết và việc họ cảm thấy tự hào biết bao khi là bạn trai/gái của đối phương.

Đăng làm gì để khi chia tay lại phải mất công xóa :)


đó là do một trong những nhu cầu của con người, một số người có nhu cầu thể hiện cao hoặc những người khác thì có nhu cầu thể hiện thấp!

Có rất nhiều cách giải quyết việc này tùy theo bạn. Nếu bạn chịu nghĩ lại, việc công khai người yêu k có j phải sợ có thể mn soi mói một thời gian rồi lại thôi vì nó đã trở nên bình thường. Còn nếu bạn không muốn bạn có thể giải thích rõ cho người yêu của bạn những điều bạn nghĩ. Đó là những điều mình nghĩ k pit có ích cho bạn k

Bản chất đăng hình lên MXH là để khoe mà. Ng.y bạn muốn bạn khoe cậu ta cho bạn bè của bạn biết :)). Cũng là khía cạnh thể hiện tình yêu chân thành đó :))

Chứ đăng ở đâu bây giờ?