Yêu bạn thân khác giới?

  1. Tâm lý học

E là nam. Đang học lớp 11. E có một cô bạn thân khác giới thân từ hồi cấp 2. Nhưng từ khi lên cấp 3 thì cô ấy có vẻ như ko thân với e như trước nữa. Đối với cô ấy e chỉ như người thay thế. Cô ấy cần giúp đỡ thì tìm đến e. Còn khi ko cần thì vui vẻ bên bạn mới. Còn cô ấy thì rất quan trọng. Trong suy nghĩ của e lúc nào cũng xuất hiện ý nghĩ phải bảo vệ được cô ấy. Làm những gì tốt nhất để giúp cô ấy cho dù điều e làm có ảnh hưởng đến e rất nhiều nhưng chỉ cần cô ấy thấy tốt là được. Cô ấy là người chi phối được mọi hành động cũng như cảm xúc của e. E hành động, cảm xúc của e cũng theo cô ấy. Cô ấy giống như 1 tiêu chuẩn để e theo vậy.Cô ấy buồn e cũng buồn cô ấy vui e cũng vui. Tâm trạng hay hành động từng ngày của e đều bị ảnh hưởng bởi cô ấy. E giống như bản sao của cô ấy vậy. Học mọi thứ từ cô ấy. Khi trên lớp có vấn đề gì cần ý kiến cả lớp thì e cũng ko có ý kiến của riêng mình mà e luôn nghe theo cô ấy. Tất cả mọi thứ của e đều từ cô ấy mà hình thành. Nhưng e ko nghĩ là e yêu cô ấy. Vì trong e ko có dấu hiệu gì là yêu cả. Cũng ko có cảm giác của yêu. Và hơn nữa trước đây e cũng từng gán ghép cô ấy với người khác. Thế nhưng khi cô ấy chỉ cần nói chuyện với đứa con trai khác là e lại ko chịu được mà tìm mọi cách bảo vệ cô ấy tránh xa và ko muốn cô ấy tiếp xúc hay nói chuyện với con trai khác ngoài e. Trước đây e ko thân với ai cả. Từ khi thân với cô ấy thì e mới có những suy nghĩ như vậy. Hay đó chỉ là tâm lí muốn chiếm hữu?. Bây giờ, khi cô ấy ko thân với e như trước nữa thì e đang mất dần cảm xúc. Ko còn có cảm xúc với những việc khác nữa. Chỉ những gì liên quan đến cô ấy e mới có cảm giác. E ko biết e đối với cô ấy là cảm giác gì nữa. E cũng từng kể chuyện này với 1 vài người nhưng ai cũng ko thể hiểu được e là người kiểu gì. Và thật sự thì e cũng ko thể hiểu được bản thân của e nữa. Thậm chí có thể là e "sợ" cô ấy.Trước giờ cô ấy chưa có bạn trai. E thật sự rất rối. E ko biết mình đối với cô ấy làm cảm giác gì. Và bây giờ e nên làm gì? Mong mọi người giúp e với ạ?

Từ khóa: 

tâm lý học

Em nghĩ nhiều quá rồi. Cơ mà anh hiểu, đối với người mình quan tâm thì một chi tiết nhỏ cũng gợi lên đủ thứ suy nghĩ trong đầu.

Anh nói này, ở tuổi này của em ấy, em có nghĩ cỡ nào cũng không bằng cô bạn em đâu :)) Vậy cho nên là đừng nghĩ lung tung nữa, càng không nên đoán xem cô ấy nghĩ gì. Vì kiểu gì cũng đoán không được, và đoán lung tung làm khổ mình, đôi khi làm xấu đi mối quan hệ đang có.

Chuyện yêu hay không yêu cũng thế, vì sao cứ phải là yêu hay không? Em có yêu bao giờ chưa mà biết đó không phải là yêu? Và phải thì sao, không thì thế nào? Không yêu trả dép bố về?

Điều quan trọng ở đây là cô ấy xem em là bạn (thông thường đa số bạn nữ rất ít tương tác kiểu thân thiết với bạn nam), thế là tốt rồi. Còn chuyện cô ấy đôi khi đi chơi với các bạn khác là bình thường thôi, không lẽ lúc nào cũng đi với em mới được. Nếu mà em muốn như vậy thì em có là người yêu của người ta cũng khiến họ chán nản, bực bội mà thôi. Đừng bao giờ tranh chiếm hữu người yêu với bạn thân của cô ấy mà hãy trân trọng phút giây cô ấy ở bên em.

Điều em cần làm bây giờ không phải là "yêu hay không yêu nói một lời", mà là duy trì quan hệ tốt đẹp vốn có, nếu nó nhạt bớt thì chủ động tăng tương tác lên một chút. Em cũng có thể nhắn tin hay viết một bức thư để nói những điều em vừa nói trên, theo một cách rõ ràng và sạch đẹp hơn cho cô ấy hiểu. Nhẹ nhàng thôi đừng viết kiểu tỏ tình nhé.

Chuyện gì đến thì trân trọng, nhạt thì làm cho đậm đà lên, cố gắng hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ của hai người và có đi cũng đừng tiếc nuối. Nên biết một mối quan hệ là hai chiều, và em lo tốt chiều của em là đủ, đừng nghĩ cô ấy phải thế này, thế nọ với em, đó là chuyện của cô ấy.

Cuối cùng: còn nhỏ, lo học đi ha. Em cứ tập trung học giỏi, rèn luyện kỹ năng, rèn luyện tư duy cho tốt, để mình trở thành một người có thể làm chỗ dựa cho người khác thì lúc đó có yêu đương gì cũng khỏe hơn. Khi bản thân em lớn mạnh hơn về mọi mặt, thì tự nhiên người ta sẽ chú ý đến em hơn thôi.

Trả lời

Em nghĩ nhiều quá rồi. Cơ mà anh hiểu, đối với người mình quan tâm thì một chi tiết nhỏ cũng gợi lên đủ thứ suy nghĩ trong đầu.

Anh nói này, ở tuổi này của em ấy, em có nghĩ cỡ nào cũng không bằng cô bạn em đâu :)) Vậy cho nên là đừng nghĩ lung tung nữa, càng không nên đoán xem cô ấy nghĩ gì. Vì kiểu gì cũng đoán không được, và đoán lung tung làm khổ mình, đôi khi làm xấu đi mối quan hệ đang có.

Chuyện yêu hay không yêu cũng thế, vì sao cứ phải là yêu hay không? Em có yêu bao giờ chưa mà biết đó không phải là yêu? Và phải thì sao, không thì thế nào? Không yêu trả dép bố về?

Điều quan trọng ở đây là cô ấy xem em là bạn (thông thường đa số bạn nữ rất ít tương tác kiểu thân thiết với bạn nam), thế là tốt rồi. Còn chuyện cô ấy đôi khi đi chơi với các bạn khác là bình thường thôi, không lẽ lúc nào cũng đi với em mới được. Nếu mà em muốn như vậy thì em có là người yêu của người ta cũng khiến họ chán nản, bực bội mà thôi. Đừng bao giờ tranh chiếm hữu người yêu với bạn thân của cô ấy mà hãy trân trọng phút giây cô ấy ở bên em.

Điều em cần làm bây giờ không phải là "yêu hay không yêu nói một lời", mà là duy trì quan hệ tốt đẹp vốn có, nếu nó nhạt bớt thì chủ động tăng tương tác lên một chút. Em cũng có thể nhắn tin hay viết một bức thư để nói những điều em vừa nói trên, theo một cách rõ ràng và sạch đẹp hơn cho cô ấy hiểu. Nhẹ nhàng thôi đừng viết kiểu tỏ tình nhé.

Chuyện gì đến thì trân trọng, nhạt thì làm cho đậm đà lên, cố gắng hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ của hai người và có đi cũng đừng tiếc nuối. Nên biết một mối quan hệ là hai chiều, và em lo tốt chiều của em là đủ, đừng nghĩ cô ấy phải thế này, thế nọ với em, đó là chuyện của cô ấy.

Cuối cùng: còn nhỏ, lo học đi ha. Em cứ tập trung học giỏi, rèn luyện kỹ năng, rèn luyện tư duy cho tốt, để mình trở thành một người có thể làm chỗ dựa cho người khác thì lúc đó có yêu đương gì cũng khỏe hơn. Khi bản thân em lớn mạnh hơn về mọi mặt, thì tự nhiên người ta sẽ chú ý đến em hơn thôi.

Cái này chắc chuyên gia tâm lý mới lý giải nổi. Chứ ở tuổi bạn tâm lý có thể nói nó chạy liên tục và ngoằn ngèo đủ kiểu. Bạn nên ổn định tâm lý lại đi. Tuổi học trò thì trước nhất là học. Đây có thể là cảm giác của tuổi mới lớn. Nếu bạn nghĩ rằng mình ko có tình cảm và cũng ko muốn có tình cảm thì tốt nhất bạn nên hạn chế gặp mặt. Còn nếu học cùng lớp, chẳng thể tránh đc thì bạn nói thẳng ra đi, có thể bạn sẽ có 1 mối tình học trò đẹp, hoặc là có lý do để chỉ xem nhau là bạn. Vậy thôi. Mạnh mẽ và mạnh dạn lên. Theo kinh nghiệm đã từng qua tuổi đó, giờ ngẫm lại thấy đúng, con nào cũng là con thôi. Cảm giác bạn như thế có khi bạn ấy cũng như vậy thôi. Cố lên, vài năm sẽ qua thôi. Khi đó nhìn lại bạn sẽ thấy mình lúc này sao thật ngây ngô. 😉

Maybe giữa trên tình bạn và dưới tình yêu haha. 
Nếu bây giờ không thân nữa thì hãy hoàn thiện bản thân theo cách của riêng mình nhé. Cô ấy cần thì cứ giúp. Nếu lớn thêm tí nữa mà vẫn có cảm giác ấy thì ba mặt một lời đi anh bạn! 😅😅