Yêu đương qua mạng đến khi gặp đối phương quá xấu thì phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Mình quen 1 bạn qua Tinder được khoảng 1 tháng thì quyết định yêu nhau. Chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu không có buổi hẹn đầu tiên, và mình phát hiện bạn nam kia quá khác so với ảnh trên Facebook và Tinder. Đó giờ mình không nghĩ con trai cũng có thể chỉnh ảnh ảo lòi đến vậy. Trên ảnh cao m8 thì ngoài đời chỉ chừng m6, ngang mình:))) Trên ảnh mặt láng mịn không tỳ vết thì ngoài đời mụn đỏ tùm lum, nhìn phát hốt. Nói chung mình thất vọng hoàn toàn.

Trước giờ mình cũng nghi rồi, vì bảo gặp thì bạn kia cũng bận này bận nọ, video call cũng không bao giờ quay mặt. Mặc dù tính tình bạn này rất oke, cũng nói chuyện rất hợp với mình nhưng thực sự với mình, ngoại hình ít nhiều cũng có chút quan trọng.

Theo mọi người, mình có nên chia tay luôn không? Mình phải nói gì để bạn ấy khỏi đau lòng nhỉ?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Mình là trùm yêu đương qua mạng đây. Mình đã yêu đương qua mạng từ lớp 6, cũng phải trải qua 4 mối tình qua mạng rồi ấy chứ!

Khi tìm hiểu 1 đối tượng mình sẽ xét về tính cách trước xem có phù hợp không rồi mới đến ngoại hình.

Trước khi biết về ngoại hình bạn ấy, mình sẽ không thể hiện tình cảm gì cả dù có thể là tính cách bạn ấy làm mình quá đỗi mê mẩn. Để check ngoại hình thì mình thường rủ xem phim chung hoặc xem Youtube trên Google Meet và rủ nhau bật cam. Ban đầu, với những người tự ti về ngoại hình, họ sẽ không chịu đâu, dụ vài lần xem sao. Gọi vài lần xem mình có thấy cảm được vẻ đẹp đó không? Nếu câu trả lời là:

  • Có. Triển thôi!
  • Không. Thì bạn có thể giả vờ chia sẻ cho bạn ấy rằng là Đợt này bạn đang quen 1 anh chàng thú vị lắm chả hạn, bạn rất cảm mến anh ấy! Rồi vì mải mê với anh chàng kia bạn không có thời gian cho người bạn đó nữa. Nhớ giữ thái độ bạn bè nhất có thể nhé!

Với trường hợp của bạn thì có thể tham khảo nói rằng: Sau khi quen ở ngoài thì tớ lại ko cảm nhận được nhiều sự rung động như khi yêu qua mạng. Và cảm thấy không thể tiếp tục với Mối quan hệ này!

Mấy trường hợp gặp trên Tinder á, trước khi ra ngoài gặp nhau, bạn có thể hãy nói: Chúng ta gặp nhau trên tinh thần tìm hiểu đã nhé, vì chưa chắc là cảm nhau, nhưng có thể là một người bạn hữu duyên đó! 😀 Như vậy, sau gặp nhau, nếu có vấn đề gì bạn có thể nói thẳng thắn rằng: Sau vài lần thử hẹn hò, tớ không cảm thấy thực sự rung động hay có tình cảm với cậu. Bọn mình dừng lại ở mức bạn bè hữu duyên nha

https://cdn.noron.vn/2023/01/09/c77096a5f61bda0099b090683eab435a-1673261383.jpg

Trả lời

Mình là trùm yêu đương qua mạng đây. Mình đã yêu đương qua mạng từ lớp 6, cũng phải trải qua 4 mối tình qua mạng rồi ấy chứ!

Khi tìm hiểu 1 đối tượng mình sẽ xét về tính cách trước xem có phù hợp không rồi mới đến ngoại hình.

Trước khi biết về ngoại hình bạn ấy, mình sẽ không thể hiện tình cảm gì cả dù có thể là tính cách bạn ấy làm mình quá đỗi mê mẩn. Để check ngoại hình thì mình thường rủ xem phim chung hoặc xem Youtube trên Google Meet và rủ nhau bật cam. Ban đầu, với những người tự ti về ngoại hình, họ sẽ không chịu đâu, dụ vài lần xem sao. Gọi vài lần xem mình có thấy cảm được vẻ đẹp đó không? Nếu câu trả lời là:

  • Có. Triển thôi!
  • Không. Thì bạn có thể giả vờ chia sẻ cho bạn ấy rằng là Đợt này bạn đang quen 1 anh chàng thú vị lắm chả hạn, bạn rất cảm mến anh ấy! Rồi vì mải mê với anh chàng kia bạn không có thời gian cho người bạn đó nữa. Nhớ giữ thái độ bạn bè nhất có thể nhé!

Với trường hợp của bạn thì có thể tham khảo nói rằng: Sau khi quen ở ngoài thì tớ lại ko cảm nhận được nhiều sự rung động như khi yêu qua mạng. Và cảm thấy không thể tiếp tục với Mối quan hệ này!

Mấy trường hợp gặp trên Tinder á, trước khi ra ngoài gặp nhau, bạn có thể hãy nói: Chúng ta gặp nhau trên tinh thần tìm hiểu đã nhé, vì chưa chắc là cảm nhau, nhưng có thể là một người bạn hữu duyên đó! 😀 Như vậy, sau gặp nhau, nếu có vấn đề gì bạn có thể nói thẳng thắn rằng: Sau vài lần thử hẹn hò, tớ không cảm thấy thực sự rung động hay có tình cảm với cậu. Bọn mình dừng lại ở mức bạn bè hữu duyên nha

https://cdn.noron.vn/2023/01/09/c77096a5f61bda0099b090683eab435a-1673261383.jpg

Chạy ngay đi trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn (đốt sạch hết)
Chạy ngay đi trước khi
Lòng hận thù cuộn từng cơn (đốt sạch hết)
Tựa giông tố đến bên ghé thăm
Từ nơi hố sâu tối tăm
Chạy đi trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn

😀😀😀😀😀😀

https://cdn.noron.vn/2023/01/09/7642a8c298e3958e60848c56f011a372dang-so-qua-chay-hoy-1673261912.jpg

Mạng mẽo mà yêu đương cái gì không biết nữa! Thời nay coi chữ yêu nó rẻ tiền vậy sao? KKK! 

Ko thích thì bảo là ko thích, vòng vo làm gì. Cứ ậm ờ nửa nọ nửa kia mới làm bạn và cả bạn nam kia mệt mỏi, tốn thời gian vô ích. Cũng chẳng cần phải lo lắng đau lòng hay đau dạ gì đâu, với bạn nam kia bị đá thì thế nào cũng đau cả thôi, với bạn thì có lẽ cũng ko bao h gặp lại bạn ý nữa nên cũng lăn tăn làm gì đâu nhỉ. Bạn cứ nói thẳng là bạn xấu như cờ hó, lại thích sống ảo, bạn ngoài đời với trên mạng là hai người khác nhau, người bạn thích là người trên mạng. Cũng là con trai, nếu là mềnh thì mềnh thích một lý do thật, đơn giản và dứt khoát như vậy, chứ ko phải là một cái lý do bịa đặt hoang đường nào đấy.

Chia tay đi bạn, đừng làm khổ con trai nhà người ta nữa. Suy cho cùng cái bạn thích chỉ là ngoại hình thôi, nếu không thì đã có thể chấp nhận cả ngoại hình và tính cách của bạn đó rồi. Tinder hay bất kỳ nền tảng nào cũng vậy, người ta có quyền sống ảo chứ bạn, như bạn cũng vậy thôi mà. Nhan sắc cũng chỉ là một phần, tính cách của bạn đó mới đi theo bạn đến suốt cuộc đời. Mà thực ra nhìn trên ảnh oke mà ở ngoài có chút mụn thì về nét vẫn được mà nhỉ, nếu muốn đẹp thì dẫn người ta đi trị mụn chứ mắc mớ gì chưa chi hết đã đòi chia tay =))) Nói chung là bạn chưa yêu người ta đúng ko =))))

https://cdn.noron.vn/2023/01/09/3ee019f72e56b5b6990ca9a28f0537ac-1673260997.jpg