Chị bắt đầu với sứ mệnh nghề nghiệp hiện tại như thế nào ạ?

  1. Trang Nguyễn

Cơ duyên nào dẫn chị đến với sứ mệnh mà chị đang theo đuổi và sống hết mình với nó như bây giờ ạ?

Từ khóa: 

sứ mệnh

,

bảo vệ động vật hoang dã

,

nhà bảo tồn động vật hoang dã

hiu hiu câu hỏi này nếu nói kỹ thì sẽ rất dài, nếu nói ngắn thì...đơn giản là từ nhỏ chị đã rất yêu thiên nhiên và môi trường hoang dã. Chị thích được chạy chơi ở bên ngoài và khám phá thiên nhiên hơn là bị bó buộc ở trong nhà. Khi nhìn màu sắc và hình dáng khác nhau của những chiếc lá, chị sẽ đặt câu hỏi "tại sao đều là lá mà lại khác nhau đến thế". Tại sao nòng nọc không có chân, không có tay lại có thể biến thành ếch? Và chị thấy thiên nhiên thực sự là kỳ diệu!

Cũng vì thế mà chị ham đọc sách khoa học, để tìm hiểu hơn về thiên nhiên. Càng tìm hiểu lại càng cảm thấy mê, vì thiên nhiên quá là tuyệt vời.

Chị thực sự muốn làm một nhà bảo tồn động vật hoang dã là khi chị 8 tuổi, lúc đấy có một nhà hàng xóm nuôi gấu lấy mật. Chị vô tình nhìn thấy người ta đánh thuốc mê chú gấu và đâm kim tiêm vào ngực gấu để hút mật. Nhận thấy sự dã man và tàn phá mà con người đang gây ra cho thiên nhiên và các loài động - thực vật khác, chị chỉ có một mong muốn là trở thành một nhà bảo tồn thiên nhiên để có thể - dù chỉ là một chút thôi - giúp thiên nhiên được là chính nó, không phải chịu sự phá hủy của con người.

Nếu em muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này, em có thể tìm đọc cuốn Trở về nơi hoang dã mà chị viết, được nhà xuất bản Nhã Nam xuất bản nhé:

Trả lời

hiu hiu câu hỏi này nếu nói kỹ thì sẽ rất dài, nếu nói ngắn thì...đơn giản là từ nhỏ chị đã rất yêu thiên nhiên và môi trường hoang dã. Chị thích được chạy chơi ở bên ngoài và khám phá thiên nhiên hơn là bị bó buộc ở trong nhà. Khi nhìn màu sắc và hình dáng khác nhau của những chiếc lá, chị sẽ đặt câu hỏi "tại sao đều là lá mà lại khác nhau đến thế". Tại sao nòng nọc không có chân, không có tay lại có thể biến thành ếch? Và chị thấy thiên nhiên thực sự là kỳ diệu!

Cũng vì thế mà chị ham đọc sách khoa học, để tìm hiểu hơn về thiên nhiên. Càng tìm hiểu lại càng cảm thấy mê, vì thiên nhiên quá là tuyệt vời.

Chị thực sự muốn làm một nhà bảo tồn động vật hoang dã là khi chị 8 tuổi, lúc đấy có một nhà hàng xóm nuôi gấu lấy mật. Chị vô tình nhìn thấy người ta đánh thuốc mê chú gấu và đâm kim tiêm vào ngực gấu để hút mật. Nhận thấy sự dã man và tàn phá mà con người đang gây ra cho thiên nhiên và các loài động - thực vật khác, chị chỉ có một mong muốn là trở thành một nhà bảo tồn thiên nhiên để có thể - dù chỉ là một chút thôi - giúp thiên nhiên được là chính nó, không phải chịu sự phá hủy của con người.

Nếu em muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này, em có thể tìm đọc cuốn Trở về nơi hoang dã mà chị viết, được nhà xuất bản Nhã Nam xuất bản nhé: