Chị có sự thay đổi đáng kể nào từ khi làm phi công?

  1. Nguyễn Mai Tuyết Dung

Em chào chị Dung,

Chị có thể chia sẻ cho em biết chị có sự thay đổi đáng kể nào từ khi làm phi công được không ạ? Về lối sống, nhận thức và các mối quan hệ.

Và làm sao để chị cân bằng trong thời điểm đó. 

Em xin cảm ơn.

Từ khóa: 

nghề phi công

,

sự thay đổi

,

phi công vietjet air

Chào bạn Nhung,

Một trong những thay đổi nhìn thấy được ở chị là: chị bắt đầu quý sức khoẻ hơn nhiều rất nhiều. Nếu như thời sinh viên cứ như con thiêu thân vào chuyện đi học và đi làm đến hối hù, thức khuya dậy sớm vô độ, thì ngày nay chị đang học cách chú trọng hơn trong sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao, cố gắng ăn uống điều độ và đủ chất nhất có thể. Chị chỉ mới hiểu được gần đây thôi, rằng sức khoẻ của mình là vô giá không có tiền bạc nào có thể đánh đổi. Có sức khoẻ, mình có cả ngàn ước mơ. Không có sức khoẻ, mình chỉ có thể ước mình được khoẻ lại mà thôi.

Về quan hệ trong gia đình, chị bắt đầu nhận ra công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ lớn hơn bất kì bài thơ hay câu hát nào có thể diễn tả. Những khi chị vấp ngã trong quá trình huấn luyện, không ai khác ngoài ba mẹ có thể có những lời động viên chân thành nhất. Bạn trai bạn gái là những người có thể vì 1 lời nói vô tình của mình mà giận dỗi rồi đi mất, nhưng ba mẹ là những người mà có động đất núi lửa phun trào, thì cũng không bao giờ rời xa mình.

Chị cũng đang học cách kiềm chế cơn giận. Dù ai làm gì chưa đúng cũng không nên to tiếng với họ. Vì đời đã khó với mọi người lắm rồi, mình cũng ko nên làm khó thêm họ nữa. Nói chứ chị vẫn chưa làm đc!! :)))

Cám ơn câu hỏi của em. Chúc em bữa tối thật vui.

Trả lời

Chào bạn Nhung,

Một trong những thay đổi nhìn thấy được ở chị là: chị bắt đầu quý sức khoẻ hơn nhiều rất nhiều. Nếu như thời sinh viên cứ như con thiêu thân vào chuyện đi học và đi làm đến hối hù, thức khuya dậy sớm vô độ, thì ngày nay chị đang học cách chú trọng hơn trong sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao, cố gắng ăn uống điều độ và đủ chất nhất có thể. Chị chỉ mới hiểu được gần đây thôi, rằng sức khoẻ của mình là vô giá không có tiền bạc nào có thể đánh đổi. Có sức khoẻ, mình có cả ngàn ước mơ. Không có sức khoẻ, mình chỉ có thể ước mình được khoẻ lại mà thôi.

Về quan hệ trong gia đình, chị bắt đầu nhận ra công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ lớn hơn bất kì bài thơ hay câu hát nào có thể diễn tả. Những khi chị vấp ngã trong quá trình huấn luyện, không ai khác ngoài ba mẹ có thể có những lời động viên chân thành nhất. Bạn trai bạn gái là những người có thể vì 1 lời nói vô tình của mình mà giận dỗi rồi đi mất, nhưng ba mẹ là những người mà có động đất núi lửa phun trào, thì cũng không bao giờ rời xa mình.

Chị cũng đang học cách kiềm chế cơn giận. Dù ai làm gì chưa đúng cũng không nên to tiếng với họ. Vì đời đã khó với mọi người lắm rồi, mình cũng ko nên làm khó thêm họ nữa. Nói chứ chị vẫn chưa làm đc!! :)))

Cám ơn câu hỏi của em. Chúc em bữa tối thật vui.