Động Lực Nào Giúp Chị Chọn Đi Theo Nghề này ?
phi công vietjet air
Chào bạn Xuân Anh Trần,
Chị chưa hề có ước mơ bay lượn khi còn nhỏ. Lúc nhỏ, chị chỉ mơ trở thành cô giáo, do chị hâm mộ 1 cô giáo dạy tiếng Anh ở cấp 2.
Sau khi tốt nghiệp đại học Sư Phạm Anh theo mơ ước ban đầu, chị đã apply vào một trường dạy phi công vì trường này đang tìm giáo viên dạy tiếng Anh cho các bạn trẻ mới vào nghề. Tại đây, chị được tiếp xúc với các anh các chú hiện là phi công tại các hãng khác nhau. Chị cũng được cty trực tiếp đào tạo cho 6 tháng lý thuyết bay vận tải. Và 6 tháng này đã hoàn toàn cuốn hút chị vào nghề bay này. Từ đó, chị quyết tâm theo đuổi nghề phi công và lập những kế hoạch thiết thực để đi đến đích.
Chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khác biệt giới tính gì khi bắt đầu vào nghề. Hoá ra phi công cũng không hề hiếm, chỉ là ít hơn một tí so với những ngành khác thôi nè!
Cám ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ.
Nguyễn Mai Tuyết Dung
Chào bạn Xuân Anh Trần,
Chị chưa hề có ước mơ bay lượn khi còn nhỏ. Lúc nhỏ, chị chỉ mơ trở thành cô giáo, do chị hâm mộ 1 cô giáo dạy tiếng Anh ở cấp 2.
Sau khi tốt nghiệp đại học Sư Phạm Anh theo mơ ước ban đầu, chị đã apply vào một trường dạy phi công vì trường này đang tìm giáo viên dạy tiếng Anh cho các bạn trẻ mới vào nghề. Tại đây, chị được tiếp xúc với các anh các chú hiện là phi công tại các hãng khác nhau. Chị cũng được cty trực tiếp đào tạo cho 6 tháng lý thuyết bay vận tải. Và 6 tháng này đã hoàn toàn cuốn hút chị vào nghề bay này. Từ đó, chị quyết tâm theo đuổi nghề phi công và lập những kế hoạch thiết thực để đi đến đích.
Chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khác biệt giới tính gì khi bắt đầu vào nghề. Hoá ra phi công cũng không hề hiếm, chỉ là ít hơn một tí so với những ngành khác thôi nè!
Cám ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn buổi tối vui vẻ.