Học thạc sĩ ở nước ngoài hay nâng cao kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam?

  1. Hồ Thái Bình

Chào anh Bình, em năm nay 25 tuổi, thấy một số bạn bè, anh chị xung quanh em đang chọn đi nước ngoài để học lên Thạc sĩ một số ngành như Marketing, Quản trị, Giáo dục,.. Em không biết nên lựa chọn thế nào? Em vẫn muốn phát triển và tài chính cũng tốt hơn.

Từ khóa: 

giám đốc survival skills vietnam - ssvn

Câu hỏi này anh sẽ không có câu trả lời cụ thể, anh thấy lựa chọn nào cũng có cái hay và dở của nó.

Việc em học Thạc sĩ ngay làm mất cơ hội về tài chính nhưng việc du học nó mở ra cho em nhiều cơ hội khác như: kiến thức, xu hướng, mối quan hệ, trải nghiệm sống, các hòa nhập trong môi trường quốc tế v.v và nhiều cơ hội này nó đi theo em suốt đời và nhiều lúc tác động thực sự tới cuộc đời em sẽ không hiện rõ ngay trước mắt. VD: trước đây anh du học Úc anh cũng không mong đợi gì nhiều, sau này do nhiều cơ duyên mà các dự án của anh được chính phủ Úc và các trường ĐH hỗ trợ, khi khởi nghiệp thì cofounders của anh là 1 chị cũng du học Úc và 1 bác người Úc (nhờ việc có công ty này mà sau này anh tiếp tục có các học bổng để đi các chương trình khác và có nhiều bạn bè đồng chí hướng hơn) , hiện anh đang làm 1 dự án khác với 1 bác người Úc khác, nhiều khách hàng, đối tác của anh bây giờ cũng là cựu sinh Úc (lúc gặp nhau ở VN kiểu như nhận đồng hương ấy) v.v. mặc không có mối liên hệ trực tiếp tới việc anh du học nhưng nếu hồi đó không đi sẽ không có những cơ duyên này.

Còn việc tiếp tục cuộc sống tại VN thì dễ nhìn thấy tương lai rồi.

Chúc em có quyết định sáng suốt ;)

Trả lời

Câu hỏi này anh sẽ không có câu trả lời cụ thể, anh thấy lựa chọn nào cũng có cái hay và dở của nó.

Việc em học Thạc sĩ ngay làm mất cơ hội về tài chính nhưng việc du học nó mở ra cho em nhiều cơ hội khác như: kiến thức, xu hướng, mối quan hệ, trải nghiệm sống, các hòa nhập trong môi trường quốc tế v.v và nhiều cơ hội này nó đi theo em suốt đời và nhiều lúc tác động thực sự tới cuộc đời em sẽ không hiện rõ ngay trước mắt. VD: trước đây anh du học Úc anh cũng không mong đợi gì nhiều, sau này do nhiều cơ duyên mà các dự án của anh được chính phủ Úc và các trường ĐH hỗ trợ, khi khởi nghiệp thì cofounders của anh là 1 chị cũng du học Úc và 1 bác người Úc (nhờ việc có công ty này mà sau này anh tiếp tục có các học bổng để đi các chương trình khác và có nhiều bạn bè đồng chí hướng hơn) , hiện anh đang làm 1 dự án khác với 1 bác người Úc khác, nhiều khách hàng, đối tác của anh bây giờ cũng là cựu sinh Úc (lúc gặp nhau ở VN kiểu như nhận đồng hương ấy) v.v. mặc không có mối liên hệ trực tiếp tới việc anh du học nhưng nếu hồi đó không đi sẽ không có những cơ duyên này.

Còn việc tiếp tục cuộc sống tại VN thì dễ nhìn thấy tương lai rồi.

Chúc em có quyết định sáng suốt ;)