20/10 trời mưa gió, mọi người đi đâu mà đông thế nhỉ?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

Mình cảm thấy trong trường hợp này là họ có muốn đi hay không thôi chứ không phải là mưa gió hay thời tiết xấu đẹp.

Nếu đã muốn đi chơi, và đi với người họ muốn đi thì mình tin là dù mưa giông bão gió gì họ cũng sẽ đi thôi, nếu không thì ít nhất cũng gặp nhau để tặng quà, gửi lời chúc, thâm tình,... Nhưng nếu họ đã không muốn đi thì dù thời tiết có đẹp và ủng hộ đến mấy họ cũng sẽ kiếm cớ bận hay không có thời gian gì đó để ở nhà thôi.

Còn ngày hôm qua mình có ra đường thì thấy người ta đi ăn uống nè, đi chơi nè, đi xem phim nè, đi hồ Tây nè, đi dạo Phan Đình Phùng chụp ảnh cũng rất nhiều nữa. Rất nhiều hoạt động có thể thử, các bạn cứ chịu khó tìm sẽ thấy nhiều hơn thôi. Một số khác năng động hơn thì đưa nhau đi tập bắn súng, đi bơi,...

Dù trời có mưa gió mình cũng không thấy tinh thần của mọi người giảm đi chút nào, có người còn đi đến tận 11-12h đêm đó. Còn mình hôm qua vì không chịu được lạnh nên đi ăn tối, đi hồ Tây chơi một chút, mới có 9h đã về rồi =))). Mọi người nên đi nhiều hơn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội về đêm đó ạ.

Trả lời

Mình cảm thấy trong trường hợp này là họ có muốn đi hay không thôi chứ không phải là mưa gió hay thời tiết xấu đẹp.

Nếu đã muốn đi chơi, và đi với người họ muốn đi thì mình tin là dù mưa giông bão gió gì họ cũng sẽ đi thôi, nếu không thì ít nhất cũng gặp nhau để tặng quà, gửi lời chúc, thâm tình,... Nhưng nếu họ đã không muốn đi thì dù thời tiết có đẹp và ủng hộ đến mấy họ cũng sẽ kiếm cớ bận hay không có thời gian gì đó để ở nhà thôi.

Còn ngày hôm qua mình có ra đường thì thấy người ta đi ăn uống nè, đi chơi nè, đi xem phim nè, đi hồ Tây nè, đi dạo Phan Đình Phùng chụp ảnh cũng rất nhiều nữa. Rất nhiều hoạt động có thể thử, các bạn cứ chịu khó tìm sẽ thấy nhiều hơn thôi. Một số khác năng động hơn thì đưa nhau đi tập bắn súng, đi bơi,...

Dù trời có mưa gió mình cũng không thấy tinh thần của mọi người giảm đi chút nào, có người còn đi đến tận 11-12h đêm đó. Còn mình hôm qua vì không chịu được lạnh nên đi ăn tối, đi hồ Tây chơi một chút, mới có 9h đã về rồi =))). Mọi người nên đi nhiều hơn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Hà Nội về đêm đó ạ.

Mọi người đi ăn đó, dù trời lạnh hay mưa họ vẫn đi vì đối với họ vui mới là quan trọng nhất. Bạn bè của mình cũng đi chơi mặc dù ở nhà họ cũng tổ chức 20/10 rất thịnh soạn, họ thấy đi với bạn bè vui hơn ở nhà còn mình thì ngược lại. 

Mình cũng khum biết nữa, chẳng biết mọi người đi đâu mà bị đông thế, ở nhà ngủ với chăn ấm nệm êm có phải sướng hơn không nhỉ, tại sao cứ phải lao ra đường đi đâu ấy, khó hiểu khó hiểu🙄 

Tui hiện tại đang rất đau lòng vì 20/10 mà bị deadlines dí, không có được đi đâu, phải ngồi ở nhà hoàn thành nè.