Điều gì khiến bạn muốn đi chơi một mình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Khi cần sạc lại năng lượng, mình muốn đi đâu đó một mình bất kể là đi đâu: cà phê, lượn đường phố, xem phim,...Mình thích đi một mình vì khi đó mình được là chính mình, không cần phải nở nụ cười giả dối, gượng ép hay làm theo những gì mà người khác yêu cầu. Mình thấy đi một mình tự do.

Trả lời

Khi cần sạc lại năng lượng, mình muốn đi đâu đó một mình bất kể là đi đâu: cà phê, lượn đường phố, xem phim,...Mình thích đi một mình vì khi đó mình được là chính mình, không cần phải nở nụ cười giả dối, gượng ép hay làm theo những gì mà người khác yêu cầu. Mình thấy đi một mình tự do.

Vốn là một đứa hướng nội, mình hiếm khi đi chơi với nhóm đông người. Mình có 2 opt cho việc đi chơi, đó là đi chơi với người thân, bạn thân hoặc bạn chơi thân theo nhóm. Còn nếu cả ba đều bận thì mình sẽ đi một mình. 

Không, đi chơi một mình buồn lắm, còn lười nữa. Đi chơi phải đi cùng "đồng bọn" mới vui chứ, đến việc hẹn hò còn có 2 người thì tại sao đi chơi lại phải một mình nhỉ. 

Nói thẳng ra mình không muốn đi chơi một mình, chỉ thích khi có người đi cùng, dù một người cũng được. Nhiều người thích đi chơi một mình chắc là thích không gian yên tĩnh, thích tự do ngắm cảnh, suy nghĩ, làm những gì mình thích hoặc đơn giản hơn, họ thấy thoải mái nhất khi ở một mình hoặc không muốn bị làm phiền,....