Bạn biết mình đang yêu vào lúc nào?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình yêu

“YÊU AI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI LỐI VỀ”
Sau khi bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng về mặt ngoại hình, mình bắt đầu tìm hiểu về đối phương. Và hẳn nhiên, không một ai hoàn hảo. Thế nhưng thay vì “kén cá chọn canh”, mình lại dễ dàng chấp nhận những thói hư tật xấu của anh chàng. Khoan vội nghĩ bản thân dễ dãi, đó chỉ là vì mình  đã biết chấp nhận những khiếm khuyết của họ, yêu lấy cả những điều không hoàn mỹ.
THỂ HIỆN TÍNH SỞ HỮU
Dành tình cảm cho một ai đó đồng nghĩa với việc mình  sẽ muốn mình thuộc về đối phương và ngược lại, họ cũng phải thuộc về mình. Không khó để đoán được cảm xúc của mình khi vô tình bắt gặp “chàng ta” tỏ vẻ thân mật với bạn khác giới  Dẫu biết đây vẫn chưa phải lúc thích hợp để mình được phép kiểm soát họ nhưng tình yêu vốn dĩ như vậy, mình sẽ chẳng muốn quan tâm hay lo lắng cho đối phương nếu họ đơn thuânf người bạn khác giới. 
Trả lời
“YÊU AI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI LỐI VỀ”
Sau khi bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng về mặt ngoại hình, mình bắt đầu tìm hiểu về đối phương. Và hẳn nhiên, không một ai hoàn hảo. Thế nhưng thay vì “kén cá chọn canh”, mình lại dễ dàng chấp nhận những thói hư tật xấu của anh chàng. Khoan vội nghĩ bản thân dễ dãi, đó chỉ là vì mình  đã biết chấp nhận những khiếm khuyết của họ, yêu lấy cả những điều không hoàn mỹ.
THỂ HIỆN TÍNH SỞ HỮU
Dành tình cảm cho một ai đó đồng nghĩa với việc mình  sẽ muốn mình thuộc về đối phương và ngược lại, họ cũng phải thuộc về mình. Không khó để đoán được cảm xúc của mình khi vô tình bắt gặp “chàng ta” tỏ vẻ thân mật với bạn khác giới  Dẫu biết đây vẫn chưa phải lúc thích hợp để mình được phép kiểm soát họ nhưng tình yêu vốn dĩ như vậy, mình sẽ chẳng muốn quan tâm hay lo lắng cho đối phương nếu họ đơn thuânf người bạn khác giới. 
Là mỗi lần nhìn thấy người đó là rung động, ngại ngùng, hay nhìn trộm để ngắm người đó và có thể hi sinh vì họ. 

Đây là kinh nghiệm cá nhân của mình

-Chú ý một người rất nhiều

-Thấy họ trong mơ

Dù vậy cái này cũng không chắc chắn lắm,vì khi mình gặp người mình ghét cũng vậy

Những dấu hiệu này mình nghĩ là sẽ phù hợp hơn

-Không muốn rời xa họ

-Luôn muốn hét to rằng mình thích cậu nhưng luôn cố giữ bình tỉnh

-Tỏ vẻ ngại khi có người ghép đôi nhưng rất vui chỉ muốn nói là sướng quá nói tiếp đi nói tiếp đi

Là khi tự nhiên nhớ tới người ta thì tim nhói lên 1 cái, miệng mỉm cười. Luôn mong gặp gỡ đối phương

Bị dựa dẫm vào ngta thái quá:)) đến lúc bị đá thì nó lại ối dồi ôi vl => Bài học rút ra là khi yêu không nên trao hết trọn con tim :))))

Là khi nhìn người yêu mình lúc vừa ngủ dậy, mặt mũi nhợt nhạt, tóc tai bù xù mình vẫn thấy cô ấy xinh đẹp và đáng yêu vô cùng =)))) (đoán thế)

Đây là kinh nghiệm cá nhân của mình:

-Luôn luôn chú ý vào một người.

-Thấy họ trong những giấc mơ.

-Luôn quan tâm họ.

-Muốn nói to lên ba chữ " Tớ thích cậu '' nhưng phải bình tĩnh.

-Không muốn rời xa họ.

-Khi chỉ xa nhau 1,2 phút mà cứ giống như là 1,2 năm trôi vậy.

-Luôn nhìn lén người đó.

-Luôn muốn gặp người đó.