Bạn cảm thấy thế nào mỗi khi bạn có thể đạt được bất cứ thứ gì bạn đề ra?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Có mục tiêu và đạt được mục tiêu đương nhiên là vui rồi. Cảm giác lên đỉnh.

Ngày xưa mình đọc truyện Phong Vân, có một nhân vật tên là Đế Thích Thiên, là người đã sống cả vài ngàn năm, đủ thời gian để học hết mọi thứ, thử hết mọi thứ, năng lực bá đạo, muốn gì làm được nấy sinh ra rất buồn chán. Buồn nhất là không có đối thủ, không có cạnh tranh. Thế nên anh ấy mới tình cách tạo ra đối thủ, ươm mầm các tài năng để lớn mạnh lên, sau đó mới tiêu diệt đi. Sau này do nhỡ tay phát triển Phong Vân mạnh quá, không kiểm soát nổi thành ra hại thân.

Trả lời

Có mục tiêu và đạt được mục tiêu đương nhiên là vui rồi. Cảm giác lên đỉnh.

Ngày xưa mình đọc truyện Phong Vân, có một nhân vật tên là Đế Thích Thiên, là người đã sống cả vài ngàn năm, đủ thời gian để học hết mọi thứ, thử hết mọi thứ, năng lực bá đạo, muốn gì làm được nấy sinh ra rất buồn chán. Buồn nhất là không có đối thủ, không có cạnh tranh. Thế nên anh ấy mới tình cách tạo ra đối thủ, ươm mầm các tài năng để lớn mạnh lên, sau đó mới tiêu diệt đi. Sau này do nhỡ tay phát triển Phong Vân mạnh quá, không kiểm soát nổi thành ra hại thân.

Có 2 truongtrường hợp xảy ra khi đạt được mục tiêu:

1. Thỏa mãn với mục tiêu đạt được và ngủ quên trong cái thành công đó

2. Phấn khích nhưng sau đó đặt ra mục tiêu khác để phấn đấu tiếp tục

Yeah, cuối cùng cũng đc. Tiếp tục mục tiêu khác nào. 😁