Bạn có chấp nhận yêu một người nếu biết người đó có bệnh và sẽ mất sớm?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Tình yêu có lý lẽ của riêng nó. Mình xin kể câu chuyện có thật về nhân duyên của hai người bạn của mình.

https://cdn.noron.vn/2021/06/29/60042224014923832-1624939863.jpg

Số là mình có học cùng một người bạn học cấp 2, là nữ, rất xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, gia cảnh khá giả. Trong lớp được nhiều bạn yêu quý. Mình ngồi cạnh bàn bạn ấy, và lại chơi thân với cháu họ của bạn ấy (cùng lớp) nên cũng có nhiều kết nối. Hồi đó mình có crush bạn khác nên không để ý bạn nữ này, nhưng bạn ấy được nhiều anh trong trường tăm tia lắm. Bạn ấy cái gì cũng tốt, mỗi tội sức khỏe hơi yếu, gót chân hay nứt nẻ vào mùa đông, và thường kêu đau mỗi khi đi học.

Lên cấp 3 mình chuyển trường, nhưng vẫn có nhiều kết nối với lớp cũ. Trong số các anh chàng theo đuổi, có một chàng may mắn được nàng chọn. Về sau mình cũng chơi với bạn nam này nên gọi là biết cả hai bạn. Dạo đó sức khỏe của bạn nữ càng ngày càng không tốt, nghe nói hay phải nghỉ học để đi chữ bệnh.

Rồi mọi người cũng đi học đại học. Bạn nữ vào ĐH Dược với mong muốn chữa bệnh cho mình và mọi người. Bạn nam kia vào BKHN.

Đến khoảng năm 3 ĐH của mình, thì bạn gái không qua khỏi. Căn bệnh từ thủa bé theo và hành hạ cô ấy khắp tuổi thơ. Bằng nghị lực, tình yêu thương của cha mẹ, của bạn trai, cô ấy đã cố gắng nỗ lực sống, vượt qua các cơn đau nhức hàng ngày.

Nhân sinh quả là mệt mỏi, và lúc mệt quá bạn đã ra đi.

Khi yêu thì bạn nam cũng biết vấn đề về sức khỏe của bạn nữ, cũng đã xác định, cũng vẫn cố gắng.

Mình không dám chắc nếu tình trạng đó kéo dài 10 năm, 20 năm thì bạn ấy có còn theo đuổi hay không. Lựa chọn của hai người là nên hay không nên. Mình chỉ biết họ đã có khoảng 5 năm đồng hành bên nhau. Cho đến khi cô ấy ra đi.

Trả lời

Tình yêu có lý lẽ của riêng nó. Mình xin kể câu chuyện có thật về nhân duyên của hai người bạn của mình.

https://cdn.noron.vn/2021/06/29/60042224014923832-1624939863.jpg

Số là mình có học cùng một người bạn học cấp 2, là nữ, rất xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, gia cảnh khá giả. Trong lớp được nhiều bạn yêu quý. Mình ngồi cạnh bàn bạn ấy, và lại chơi thân với cháu họ của bạn ấy (cùng lớp) nên cũng có nhiều kết nối. Hồi đó mình có crush bạn khác nên không để ý bạn nữ này, nhưng bạn ấy được nhiều anh trong trường tăm tia lắm. Bạn ấy cái gì cũng tốt, mỗi tội sức khỏe hơi yếu, gót chân hay nứt nẻ vào mùa đông, và thường kêu đau mỗi khi đi học.

Lên cấp 3 mình chuyển trường, nhưng vẫn có nhiều kết nối với lớp cũ. Trong số các anh chàng theo đuổi, có một chàng may mắn được nàng chọn. Về sau mình cũng chơi với bạn nam này nên gọi là biết cả hai bạn. Dạo đó sức khỏe của bạn nữ càng ngày càng không tốt, nghe nói hay phải nghỉ học để đi chữ bệnh.

Rồi mọi người cũng đi học đại học. Bạn nữ vào ĐH Dược với mong muốn chữa bệnh cho mình và mọi người. Bạn nam kia vào BKHN.

Đến khoảng năm 3 ĐH của mình, thì bạn gái không qua khỏi. Căn bệnh từ thủa bé theo và hành hạ cô ấy khắp tuổi thơ. Bằng nghị lực, tình yêu thương của cha mẹ, của bạn trai, cô ấy đã cố gắng nỗ lực sống, vượt qua các cơn đau nhức hàng ngày.

Nhân sinh quả là mệt mỏi, và lúc mệt quá bạn đã ra đi.

Khi yêu thì bạn nam cũng biết vấn đề về sức khỏe của bạn nữ, cũng đã xác định, cũng vẫn cố gắng.

Mình không dám chắc nếu tình trạng đó kéo dài 10 năm, 20 năm thì bạn ấy có còn theo đuổi hay không. Lựa chọn của hai người là nên hay không nên. Mình chỉ biết họ đã có khoảng 5 năm đồng hành bên nhau. Cho đến khi cô ấy ra đi.

xin lỗi bạn nhưng mình cảm thấy 2 vấn đề này nó không có gì liên quan lắm :(

Mình yêu ai đó vì điều gì? Vì họ thông minh cuốn hút, họ tử tế và tốt bụng, họ hiếu thảo và trách nhiệm, hay vì họ có thể sống lâu và có thể đi cùng mình xa thêm đôi ba năm? Nếu bạn gặp một người thực sự khiến bạn rung động, bạn muốn yêu và không muốn bỏ lỡ cơ hội đó vì có thể sau này sẽ hối hận mãi mãi, liệu bạn có chần chừ không?

Đôi khi mình cảm thấy gặp được đúng người, một ngày 24h là quá ngắn ngủi, còn nếu chưa đúng thì 1h cũng cảm thấy dài đằng đẵng... Nếu bạn cảm thấy rất thích một cô gái bạn có chủ động nắm bắt không? (dù có thể ngày mai ngày mốt, tháng sau hay năm sau cô ấy chẳng may bất ngờ bị tai nạn qua đời chẳng hạn)

Chúng mình làm sao có thể biết ngày mai sẽ ra sao.

Mình nói xàm nói bậy á chứ mình có biết cái chi đâu hỏi câu gì khó dữ vậy :>

Với mình yêu là cùng nhau đi một quãng đường dài. Trước khi yêu đã chuẩn bị tâm lý chia ly thì tình yêu đó sẽ để lại sự tiếc nuối và xót xa. Như câu truyện tình trong Youth of May hay Đường Hạc Đức và Trương Quốc Vinh vậy. Có thể đây không là một cái kết phổ biến, nhưng nỗi buồn để lại ngấm sâu trong tâm mỗi người.

Nếu là một tình yêu ngắn ngủi, sau chia ly, người ở lại bắt đầu cuộc sống mới, với mối quan hệ mới, liệu có vượt qua được cái bóng của sự vĩnh viễn đó hay không?

Điều mà người có sức khỏe không tốt đang cần phải chăng là những niềm vui nho nhỏ hàng ngày, là sự ấm áp, náo nhiệt của những người bạn, là cho đi những lẽ sống tích cực. Hay là một tình yêu với đầy những sự nồng nhiệt, thăng hoa của cảm xúc, có lúc chợt mát lạnh như mưa rào mùa hạ rồi lại bức bối khi oi ả.

Nếu là một tình yêu thiên trường địa cửu, chắc có lẽ bạn đã không phải băn khoăn khi lựa chọn như vậy.

Beside you.

P/s: gửi kèm một bức ảnh bình minh tại ngôi đền Taj Mahal thay cho lời muốn nói tới bạn.

Nhung_dia_diem_ngam_binh_minh_dep_nhat_the_gioi_01


Sớm là bao lâu bạn? Đời người có sống đến trăm tuổi rồi chết thì vẫn có thể cho là sớm. Nhưng nói chung nếu yêu 1 người mà 1-2 năm nữa thành người thiên cổ thì mình chắc chắn nói không. Có thể nói mình ích kỷ hay thế nào. Nhưng cuộc sống vốn dĩ đã khổ rồi, mất đi người yêu thương lại càng thêm khổ đau. Vậy thì đã biết kết cục còn cố vướng vào làm gì chứ.

Thật là khó nói.... Đúng là để chấp nhận yêu một người biết người đó sẽ chết sớm thì không dễ dàng. Nhưng biết đâu mình còn chết trước người đó thì sao?