Bạn có đang cảm thấy chán nản khi theo đuổi mục tiêu của mình?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

chán nản

,

mục tiêu

,

theo đuổi mục tiêu

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Thỉnh thoảng thì cũng có, nhưng khi ấy mình sẽ nhìn lại xem mục tiêu mình đặt ra có phải thứ mình thật sự mơ ước hay là đó a dua theo đám đông.

Phần nhiều thì do a dua đám đông nên mới gặp sự chán nản. Thế là mình đặt lại mục tiêu về đúng điều mà mình thật sự muốn và cần

Trả lời

Thỉnh thoảng thì cũng có, nhưng khi ấy mình sẽ nhìn lại xem mục tiêu mình đặt ra có phải thứ mình thật sự mơ ước hay là đó a dua theo đám đông.

Phần nhiều thì do a dua đám đông nên mới gặp sự chán nản. Thế là mình đặt lại mục tiêu về đúng điều mà mình thật sự muốn và cần

Cá nhân mình nghĩ là không có mục tiêu nào để theo đuổi hoặc cảm thấy đáng để theo đuổi thì chán nản hơn nhiều :) Vì con người là giống loài luôn đi tìm ý nghĩa và thường sẽ có xu hướng tự hủy nếu không tìm ra ý nghĩa, mục tiêu của cuộc đời.

Mình có chứ. Khối lượng cộng việc thì càng ngày càng nhiều, độ khó thì càng tăng, khiến mình phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu và thích nghi với môi trường công việc này. Nhiều khi tự hỏi bản thân là mình thực sự hợp với ngành nghề mà mình đã chọn hay không, sao lại cảm thấy nản chí thế này. Trước còn aim lên leader, trưởng phòng mà thấy xa vời quá, thấy mình chưa đủ với những mục tiêu cao xa đó. Nghĩ lại thì mình đã làm việc được 6 tháng rồi. 3 tháng đầu còn hăng hái nhưng về sau thì đuối dần. Mình cũng thất vọng về bản thân lắm nhưng đang cố gắng healing bản thân nè.