Bạn có đang đi làm kiếm tiền để nuôi cho chính đam mê của mình không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Hiện tại thì em vẫn đang làm sinh viên và có công việc part-time ở 1 cửa hiệu thời trang. Em thì nhìn nhận bản thân em là một người có gu thời trang và thích tìm hiểu về thời trang nên hiện tại rất hài lòng về công việc cũng như mức lương ở đây. Không quá cao nhưng đủ để em nuông chiều đam mê của hàng tháng. Ví dụ như mua đôi giày mới hoặc quần mới, áo mới, phụ kiện mới. Nếu đã mua rồi thì sẽ không tham gia những khóa workshop hoặc event thời trang tháng đấy nữa mà phải di dời sang tháng sau.

Ngoài ra, thì em cũng đang hay đi chụp ảnh thuê cho người khác, đại loại là khoảng thời gian này em khá vui :> Em nghĩ rằng sau này em sẽ theo đuổi sự nghiệp thời trang một cách nghiêm túc. 

Trả lời

Hiện tại thì em vẫn đang làm sinh viên và có công việc part-time ở 1 cửa hiệu thời trang. Em thì nhìn nhận bản thân em là một người có gu thời trang và thích tìm hiểu về thời trang nên hiện tại rất hài lòng về công việc cũng như mức lương ở đây. Không quá cao nhưng đủ để em nuông chiều đam mê của hàng tháng. Ví dụ như mua đôi giày mới hoặc quần mới, áo mới, phụ kiện mới. Nếu đã mua rồi thì sẽ không tham gia những khóa workshop hoặc event thời trang tháng đấy nữa mà phải di dời sang tháng sau.

Ngoài ra, thì em cũng đang hay đi chụp ảnh thuê cho người khác, đại loại là khoảng thời gian này em khá vui :> Em nghĩ rằng sau này em sẽ theo đuổi sự nghiệp thời trang một cách nghiêm túc. 

Mình chỉ có đam mê là trồng cây vui sống qua ngày. Nhưng cuộc sống còn nhiều thứ qtrọng hơn tiền nên mình vẫn phải đi làm để kiếm tiền (điều căn bản nhất để tồn tại).

Tôi thì không, tôi đang cày để lo cho gia đình, hiện tại mức lương của tôi cũng không cao, một nửa để ra để trả nợ cho mẹ, nửa còn lại thì chi vào việc ăn uống, chí phí bắt buộc và đủ để tiết kiệm được một chút hàng tháng. Điều đó thì vẫn tiếp diễn gần năm trời nay rồi, đam mê dù có nhưng cũng không có phần để nuôi được.

https://cdn.noron.vn/2022/10/26/9812325612521566-1666754905.jpg

Đây là bức ảnh yên bình nhất trong lòng, tôi thường có thói quen nhìn lại những kỉ niệm cũ khi mệt mỏi trước những giông tố cuộc đời.

Mà thôi cũng kệ! Lo những thứ trước mắt đã, thú vui bản thân để sau cũng được, mình còn nhiều thời gian mà 

Hiện tại mình đang vừa đi học vừa đi làm. Động lực để mình đi làm là có thêm tiền tiêu vặt hàng ngày, để không phải xin tiền bố mẹ vì họ đã vất vả nuôi mình ăn học rồi. Cái này có đc gọi là đi làm kiếm tiền để nuôi cho đam mê ăn uống và đi chơi khum nhỉ??

Tôi nghĩ rằng ít có những người đi làm mà kiếm tiền nuôi đam mê lắm, điều này phần lớn chỉ hiện hữu trong giới nghệ thuật và sáng tạo. Mà những điều đó thì không thuộc những đầu ngành của xã hội. Nếu không nằm trong ngành đó thì chỉ khi mọi người thành công rồi hoặc giàu sẵn rồi mới bắt đầu quan tâm tới đam mê của mình, khi đó họ mới có thời gian và tiền bạc, không còn nhiều vướng bận thì mới có tâm trí để tâm tới đam mê được. Còn nếu không thì chúng ta vẫn cứ vật lộn với thế giới này cho đến khi nào ta thắng được nó thì thôi. Lúc đó mới được tự do làm điều mình thích. 

https://cdn.noron.vn/2022/10/26/kwfh2tfkyzdqnhdx32slir2xxu-1666755620.jpg

Còn nếu đam mê mà đủ cháy, như anh 7 với bóng đá thì tôi nghĩ rằng con người ấy phải rất rất nỗ lực mới theo đuổi từ nhỏ đến lớn, từ đầu đến cuối. Có nghĩa là họ ăn ngủ với đam mê chừng nào nó trở thành một hiện tượng thì thôi.