Nếu trở thành nhân vật cổ tích, bạn muốn là ai vậy?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tự nhiên đọc cái đề hoang mang cực độ, bởi thú thực tôi không mê mấy câu truyện cổ tích trong sách giáo khoa khi xưa được học gì cho cam, nên chẳng bao giờ nghĩ tới đoạn sẽ hóa thân vào một nhân vật nào đó.
https://cdn.noron.vn/2022/10/25/9930545312177597-1666705829.png
Khi bé tí, tôi có được đọc ké truyện cổ tích nước ngoài (Truyện cổ thành Grimm) tuy có rất nhiều câu chuyện ấn tượng nhưng giờ nghĩ lại cũng không còn nhớ được bao nhiêu. Chỉ biết rằng khi ấy đọc rất say mê, đọc rất chăm chú. Bởi cũng chẳng phải sách của mình, phải đọc nhanh rồi còn trả bạn.
Nhưng thứ tôi nghiệm lại được chắc chắn không phải hình ảnh "bưng khóc huhu là Bụt hiện lên" như kiểu Tấm Cám, Lọ Lem.
Thường các nhân vật trong truyện cổ tích phương Tây đều có một điểm chung đó là một nhân vật rất bình thường, khi bị đả kích hoặc động lực nào đó đủ lớn, họ vùng lên, quyết tâm và kiên trì tìm ra phương hướng để giải quyết vấn đề nào đó. Hoàn toàn là tự mình nỗ lực để đạt thành quả. Do vậy, tôi rất thích hình ảnh dũng sĩ trong những câu chuyện đó.
Có thể rất khó để nói tôi thích một nhân vật cụ thế nào đó trong truyện cổ tích khi xưa được học trong sách giáo khoa. Nhưng để hỏi nhân vật nào tôi ghét rất thì chắc chắn là nhân vật cô Tấm.
Tôi ghét một người động tý là khóc huhu chờ Bụt hiện lên giúp đỡ, tôi ghét một người "hiện lành" đến mức nhu nhược, không nỗ lực để bảo vệ bản thân, tôi ghét các cách "bảo gì làm đấy" của cô ấy mỗi khi nhận lời khuyên của bụt. Và đương nhiên, cái kết không mấy hài lòng của câu chuyện cũng làm tôi khó chịu.
Nếu nhất định phải hóa thân vào một nhân vật nào đó, có lẽ tôi muốn trở thành nhân vật Sọ Dừa. Trước khi viết xuống dòng này tôi đã phải cẩn thận lên Google tra thử xem Sọ Dừa có tính là nhân vật cổ tích hay không? Bởi tôi cũng có chút không nhớ nổi, nhân vật này nằm trong mô tả của thể loại truyền thuyết hay cổ tích.
Sau khi đọc một lượt, mới phát hiện đây là một câu chuyện cổ tích của Campuchia, vậy mà trước nay tôi vẫn luôn nghĩ đây là một câu chuyện cổ tích của Việt Nam. Xin lỗi cô giáo dạy Văn ạ, cô biết đó với điểm phẩy luôn dưới 7,0 thì không khó để đoán nhầm lẫn này hoàn toàn có thể.
Tại sao là Sọ Dừa ư?
Bởi Sọ Dừa chưa từng vì ngoại hình kỳ lạ của mình mà tự ti, cũng không vì cố gắng chứng minh bản thân mình mà phô trương "nhan sắc" cùng "tài năng". Lặng lẽ làm việc của mình, lặng lẽ tận hưởng cuộc sống thong dong của bản thân, cũng lặng lẽ làm vui chính mình.
Tuy không phải nhân vật anh hùng, dũng sĩ gì như tôi lại thấy anh ta thật sự có sức hút.
Tôi là loại người: "Kết bạn không hỏi xuất thân" cho nên tôi càng thích những người "bình thường" như vậy. Chỉ cần sống tốt phần của mình không cần bon chen, sân si. Làm việc tốt cũng không cần đánh trống, khuya chiêng.
Nói thật tôi không còn nhớ nhiều về cốt truyện của Sọ Dừa, nhưng nếu thật sự cô gái của địa chỉ không nhìn thấy nhan sắc "ngon zai" của Sọ Dừa liệu có còn yêu anh ta say đắm không nhỉ?
Nếu tôi là Sọ Dừa, chắc chắn tôi sẽ không yêu cô ta. Tôi nhất vẫn nên là "Ở vậy cho gái nó thèm".
Tôi thật sự tò mò nhân vật cổ tích bạn sẽ muốn hóa thân là ai? Liệu bạn có muốn sửa lại kịch bản giống như tôi không?
Blog: huongnguyentt.vn
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

"Nếu trở thành nhân vật cổ tích..." 

Thật ra chắc hẳn lúc nhỏ hầu hết ai cũng sẽ muốn làm các nhân vật chính diện như Tấm, Thạch Sanh, Sơn Tinh,... Ghét cay ghét đắng, thậm chí sợ hãi những nhân vật phản diện là Cám, Lý Thông, Thủy Tinh,... Nhưng mà khi lớn lên một chút, trưởng thành một chút, tầm mắt rộng một chút, mắt mở to một chút, tấm lòng nhỏ lại một chút thì mới biết, âu chính diện hay phản diện cũng là con người. Cái thiện, cái ác luôn tồn tại trong lòng mỗi người, không ai là hoàn hảo cả. 

Nói thế chứ nếu được trở thành nhân vật cổ tích thì em sẽ trở thành "Mị Châu".

(Sẵn đang làm bài báo cáo về "Tuyến Nhân vật Phản diện" thì gặp vài dòng của chị, em viết bâng huơ mấy câu thôi nên có gì trao đổi thêm hén)

Trả lời

"Nếu trở thành nhân vật cổ tích..." 

Thật ra chắc hẳn lúc nhỏ hầu hết ai cũng sẽ muốn làm các nhân vật chính diện như Tấm, Thạch Sanh, Sơn Tinh,... Ghét cay ghét đắng, thậm chí sợ hãi những nhân vật phản diện là Cám, Lý Thông, Thủy Tinh,... Nhưng mà khi lớn lên một chút, trưởng thành một chút, tầm mắt rộng một chút, mắt mở to một chút, tấm lòng nhỏ lại một chút thì mới biết, âu chính diện hay phản diện cũng là con người. Cái thiện, cái ác luôn tồn tại trong lòng mỗi người, không ai là hoàn hảo cả. 

Nói thế chứ nếu được trở thành nhân vật cổ tích thì em sẽ trở thành "Mị Châu".

(Sẵn đang làm bài báo cáo về "Tuyến Nhân vật Phản diện" thì gặp vài dòng của chị, em viết bâng huơ mấy câu thôi nên có gì trao đổi thêm hén)

Mình đang tham gia 1 thử thách 100 ngày viết. Bạn có muốn cùng tham gia không?

Chủ đề viết ngày 6. Nếu trở thành nhân vật cổ tích, bạn muốn là ai?

"Nếu tôi là Sọ Dừa, chắc chắn tôi sẽ không yêu cô ta. Tôi nhất vẫn nên là "Ở vậy cho gái nó thèm" -)))

Nếu Sọ Dừa không yêu cô em út thì sợ đã không còn là nhân vật cổ tích bạn yêu thích nữa rồi.

Đọc đến đoạn Sọ Dừa là truyện cổ tích của Campuchia lại thêm dòng hối lỗi với cô giáo dạy Văn của chị mà em thấy nhột nhột:>. Đó giờ cũng vẫn nghĩ là của Việt Nam. Mà thú thực, em đã phải tìm lại câu chuyện để đọc lại, chưa già mà đã lú quá rồi TT

Quay trở lại câu hỏi, nếu là em của hồi nhỏ thì chính xác là em muốn làm mấy nhân vật kiểu như Thạch Sanh hay Thánh Gióng, kiểu anh hùng đó ạ:>

Mình mơ được như anh chàng nào đó trong tập grim có cái skill rất bá đạo đó là nằm ngủ và mơ, trong giấc mơ đặt tay vào sự vật trong đó và đọc thần chú : "Cái này nó ở trong mơ nhưng hãy trở thành sự thật" và nó thành thật cmnl :v 

Mình muốn trở thành Mị Nương, được 2 chàng trai tài giỏi nhất xứ đánh nhau để giành cho được 🤣