Tại sao khi người ta hạnh phúc vẫn ngoại tình?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Khi con người tìm thấy sự đủ đầy trong cuộc sống hôn nhân và lúc con người hạnh phúc nhất, tại sao có người vẫn đi ngoại tình? Mình tưởng khi người ta thiếu gì đó, người ta mới đi tìm thứ mới lạ để bù đắp vào như kiểu: Nếu sống với một người thiếu sự quan tâm, sẻ chia, người ta dễ mềm lòng với sự quan tâm, chăm sóc từ người ngoài...Nhưng mình không hiểu tại sao con người trong trạng thái hạnh phúc nhất vẫn không thể vượt qua cám dỗ như thế? Hay ngay cả trong lúc hạnh phúc họ cũng tìm kiếm một thứ gì khác nữa?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Câu hỏi được gộp với Tại sao người ta vẫn ngoại tình khi đang có một mối quan hệ hạnh phúc?

Thật đáng buồn là chúng ta thường hay chĩa mũi dùi vào đàn ông. Tôi là phụ nữ, và chồng tôi "rất tốt", "chưa ngoại tình".

và nếu nghĩ chồng tôi "chưa ngoại tình" (chứ ko phải "không ngoại tình") thì bản thân tôi và có thể cả chồng tôi cũng nên nghĩ rằng: tôi cũng "chưa ngoại tình".

sự chân thành trong một mối quan hệ hay sự phản bội trong mqh đó tôi nghĩ chia đều cho cả đàn ông và đàn bà. Chúng ta chẳng lẽ quên những câu chuyện trên báo/đài về những người phụ nữ trơ trẽn ngoại tình, đánh ghen ngược, những nữ nghệ sĩ đời tư yêng hùng, những nhóm tiểu tam chủ động đi mồi chài đàn ông sa ngã...

đàn ông cũng là con người, và họ có thể sa ngã và phụ nữ cũng vậy đấy. Tôi rất trân trọng chồng vì anh ấy "chưa ngoại tình" và sẽ chủ động giúp cho điều ấy ko xảy ra. Tôi cũng luôn tự nhắc mình để bản thân ko sa ngã (dù có thích ngắm oppa HQ đẹp giai).

các bạn nữ hãy tỉnh táo lại đi nhé!

Trả lời

Thật đáng buồn là chúng ta thường hay chĩa mũi dùi vào đàn ông. Tôi là phụ nữ, và chồng tôi "rất tốt", "chưa ngoại tình".

và nếu nghĩ chồng tôi "chưa ngoại tình" (chứ ko phải "không ngoại tình") thì bản thân tôi và có thể cả chồng tôi cũng nên nghĩ rằng: tôi cũng "chưa ngoại tình".

sự chân thành trong một mối quan hệ hay sự phản bội trong mqh đó tôi nghĩ chia đều cho cả đàn ông và đàn bà. Chúng ta chẳng lẽ quên những câu chuyện trên báo/đài về những người phụ nữ trơ trẽn ngoại tình, đánh ghen ngược, những nữ nghệ sĩ đời tư yêng hùng, những nhóm tiểu tam chủ động đi mồi chài đàn ông sa ngã...

đàn ông cũng là con người, và họ có thể sa ngã và phụ nữ cũng vậy đấy. Tôi rất trân trọng chồng vì anh ấy "chưa ngoại tình" và sẽ chủ động giúp cho điều ấy ko xảy ra. Tôi cũng luôn tự nhắc mình để bản thân ko sa ngã (dù có thích ngắm oppa HQ đẹp giai).

các bạn nữ hãy tỉnh táo lại đi nhé!

Họ muốn thử trãi nghiệm mới mẻ đó bạn dù đang hạnh phúc. "Bụt nhà không thiêng", hàng mới luôn hấp dẫn người mua. Đâu có gì lạ

"Đàn ông nghĩ: Đúng, tôi ngoại tình, nhưng tôi vẫn làm tốt trách nhiệm của mình với gia đình, tôi vẫn là người bố, người chồng tốt. Điều duy nhất những người đàn ông này không chịu hiểu là vợ họ sẽ không nghĩ giống như họ".

Đạo đức cũng như luật pháp không chấp nhận việc quan hệ ngoài hôn nhân. Trong khi đây là một hành vi bị lên án, cảm giác lén lút lại gây ra sự kích thích đặc biệt.

Giống đực ở mọi loài đều có bản năng phải truyền lại gen nên tranh đấu rất nhiều. Việc đàn ông ngoại tình, 5 thê 7 thiếp cũng từ bản năng mà ra.

Nhưng con người hiện đại thì phải biết kìm hãm bản năng lại. Pháp luật ko còn cho phép có nhiều vợ nhưng đàn ông bản tính luôn thích cái mới cái lạ cái chưa chiếm hữu đc. Vì vậy, ngoại tình thôi.

Phải nói là đàn ông 10 người thì 10 ng đều có sẵn máu ngoại tình, nhưng quan trọng, người nào kìm chế đc thì đó mới thực sự là đàn ông.

Mình có đọc được một quan điểm như này, mình trích lại thui😄

"Tìm kiếm bạn tình nó là bản năng của đàn ông, của giống đực nói chung. Còn bản năng của giống cái là liên tục tìm kiếm bạn tình tốt nhất. Có 3 nguyên nhân để ngta ko ngoại tình là rủi ro về pháp luật, rủi ro về đạo đức xã hội, thứ 3 là rủi ro về đạo đức lương tâm"

Vậy nên hãy trân trọng những người đàn ông chung thuỷ vì họ rất biết kiềm chế bản năng đấy 

Không có ai hạnh phúc mà lại đi ngoại tình hết. Nếu có thì đó thì đó chỉ là sự hạnh phúc ngộ nhận (tự tưởng tượng ra chứ không có thật), của chính bạn hay của chính đối tượng mà bạn muốn nói đến

Đó là vì họ chưa được giác ngộ. Ai rồi cũng sẽ được giác ngộ chỉ là khi nào, sớm hay muộn...

em nghĩ đúng. Nguyên nhân do gia đình không hòa thuận, vợ, công việc và quan trọng nhất là tâm lý của người chồng, người vợ

Chả ai hạnh phúc mà đi ngoại tình cả bạn à! Mình nghĩ rằng, người ta không hạnh phúc nhưng bạn cứ nghĩ là mình đã cho người ta đủ hạnh phúc rồi nên bạn mới hỏi những câu như thế này! :)

Bàn tay ngón dài ngón ngắn. Người có người này người kia. Không thể đánh đồng. Nam tốt có, xấu có. Nữ tốt có xấu có. Không có một căn cứ nào định lượng được con số tốt hay xấu của nam hay nữ.

Trong mỗi người luôn tồn tại phần con, lập trường lí trí không vững thì sa ngã thôi.

Nam muốn ngoại tình mà không có đối tác thì ngoại tình với ai? Và ngược lại?

Chỉ cần thay chủ từ “đàn ông” = “phụ nữ” là thành câu hỏi ngược lại rồi! Thế người đặt ra câu hỏi này đã thử đổi lại chủ từ này chưa?

Không nên mất mãn về một điều gì mà vội suy nghĩ tiêu cực. Hay suy nghĩ tích cực nhất khi bạn có thể!

Thân ái!