Bạn có đang tận hưởng cảm xúc của bản thân mang đến?

  1. Tâm sự cuộc sống

“Mọi sự tồn tại đều có lý do.”

Bất cứ sự vật nào tồn tại cũng có lý do của nó, dù sự tồn tại đó có đúng đắn hay không.

Những cảm xúc tiêu cực hay tích cực của bạn cũng vậy, nó tồn tại để tạo nên một cá thể hoàn chỉnh. Dù muốn hay không thì nó vẫn luôn tồn tại. Vậy nên, thay vì tìm cách chối bỏ, hãy học cách để yêu lấy nó, chỉ khi đó bạn mới là chính mình, mới có thể đón nhận hạnh phúc một cách hoàn chỉnh nhất...

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình không biết tận hưởng những cảm xúc tiêu cực này như thế nào nữa. Dạo gần đây mình thực sự bế tắc, lại cộng thêm cái tính cứ ấm ức lại khóc nữa thành ra thảm hại lắm. Biết là ai cũng có áp lực ai cũng phải có lúc vui lúc buồn mà mình vẫn không thể chịu đựng được. Hôm nay là 1 ngày đỉnh điểm trong chuỗi ngày bế tắc của mình nên mình xin phép viết ở đây. Nếu bạn vô tình đọc được mà cảm thấy mang năng lượng xấu thì hãy bỏ qua nhé. Mong rằng mỗi chúng ta đều hạnh phúc.
Trả lời
Mình không biết tận hưởng những cảm xúc tiêu cực này như thế nào nữa. Dạo gần đây mình thực sự bế tắc, lại cộng thêm cái tính cứ ấm ức lại khóc nữa thành ra thảm hại lắm. Biết là ai cũng có áp lực ai cũng phải có lúc vui lúc buồn mà mình vẫn không thể chịu đựng được. Hôm nay là 1 ngày đỉnh điểm trong chuỗi ngày bế tắc của mình nên mình xin phép viết ở đây. Nếu bạn vô tình đọc được mà cảm thấy mang năng lượng xấu thì hãy bỏ qua nhé. Mong rằng mỗi chúng ta đều hạnh phúc.

Có chị ạ, em thấy bản thân là một người cảm nhận được sâu sắc và rõ ràng với những cảm xúc đến với mình. Em tôn trọng nó khi nó là niềm vui hay nỗi buồn kể cả sự tức giận hay sợ hãi. Nói chung là đón nhận cả, nhưng hiểu và tận hưởng là một chuyện, kiểm soát nó là một chuyện khác. Em thì đang học cả khía cạnh kia nữa kkkk 

Có lúc có, có lúc không, nhiều lúc phớt lờ cảm xúc của mình lắm mà chả hiểu tại sao...