Làm thế nào khi những người xung quanh mình đều giỏi hơn mình?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

peer pressure

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

"Hãy học cách đối mặt với sự “bình thường” của bản thân, đối xử dịu dàng với nó và tôn trọng nó. Hãy không ngừng nỗ lực và kiên trì từng ngày, để vào những thời khắc quyết định, sự bình thường sẽ hóa thành phi thường." Câu nói này là của một bạn nữ sinh Đại học Bắc Kinh trong ngày lễ tốt nghiệp đã phát biểu và mình thấy, đây cũng chính là câu trả lời phù hợp cho câu hỏi của bạn. Luôn là chính mình, chấp nhận và yêu thương chính mình, nhìn vào tấm gương của những bạn giỏi hơn để không ngừng cố gắng từng ngày. 

 

Trả lời

"Hãy học cách đối mặt với sự “bình thường” của bản thân, đối xử dịu dàng với nó và tôn trọng nó. Hãy không ngừng nỗ lực và kiên trì từng ngày, để vào những thời khắc quyết định, sự bình thường sẽ hóa thành phi thường." Câu nói này là của một bạn nữ sinh Đại học Bắc Kinh trong ngày lễ tốt nghiệp đã phát biểu và mình thấy, đây cũng chính là câu trả lời phù hợp cho câu hỏi của bạn. Luôn là chính mình, chấp nhận và yêu thương chính mình, nhìn vào tấm gương của những bạn giỏi hơn để không ngừng cố gắng từng ngày. 

 

Nếu sự chênh lệch quá lớn thì có lẽ bản thân đang ở ngoài tần sóng của họ, cảm thấy bị lạc lõng và bản thân bị bỏ lại. Đấy là lúc cần phải di chuyển sang môi trường ít va chạm hơn, bớt áp lực hơn thôi, phù hợp với khả năng của bản thân hơn. Còn sự chênh lệch không quá lớn thi đấy là cơ hội để mình có thể bước cùng người ta. Quan trọng là cái tư duy muốn tiến hay muốn lùi. 

Thế thì lại tuyệt quá, cơ mà từ "giỏi" hơn này rất có vấn đề. Có thể người ta giỏi kiếm tiền những không giỏi nấu cơm, có thể người ta giỏi hát nhưng không giỏi nhảy.

Tập trung vào sứ mệnh của bạn thân, nâng cao hơn nữa thế mạnh của chính mình.

Tôi thấy có động lực ấy =))) Ở cùng người giỏi thì mình học được nhiều thứ và tôi vui vẻ vì điều đó. Biết thừa nhận mình không giỏi, và học hỏi, khoản này tôi cảm thấy mình tự tin và chủ động được!

Mình nghĩ đầu tiên nên chấp nhận bản thân mình đã, đừng trách bản thân của mình. Tôn trọng chính bản thân, rồi xem xét người ta có gì để học hỏi và phấn đấu hoàn thiện chính mình hằng ngày. Mình cũng học với nhiều bạn giỏi lắm, nói thực là tất cả đều giỏi hơn mình. Nhiều lúc cũng áp lực, nhưng tự nhủ là chỉ cần mình cố gắng hằng ngày là không hổ thẹn với bản thân rồi.