Bạn có định kiến gì với nghề báo và những người làm báo?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  2. Xã hội

Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

,

xã hội

Mình chẳng bao giờ có định kiến với ngành nghề nào, đặc biệt là nghề báo và những người làm báo. Cứ thử xem mấy phóng sự điều tra, nhà báo là những người dũng cảm không sợ vất vả lao vào trực tiếp nơi nguy hiểm để làm sáng tỏ sự thật. Vô cùng biết ơn và khâm phục họ.

Dạo gần đây mình hay thấy nhiều người lấy danh nhà báo để trục lợi, làm những điều vi phạm chuẩn mực xã hội nhưng mình tin, đấy chỉ là một phần nhỏ và những nhà báo chân chính thực sự vẫn đang ngày ngày cống hiến cho sự thật, cho xã hội và đất nước. Mình nghĩ mọi người nên có cái nhìn rộng mở hơn, phân biệt đâu là nhà báo thực sự, đâu là người mượn danh nhà báo; đâu là báo chí chính thống, đâu là báo chí không chính thống, đâu là thông tin mạng xã hội,... Vì đặc thù và quyền điều hướng dư luận nên mác nhà báo mới bị lợi dụng nhiều đến thế. Nghe câu "Nhà văn nói láo nhà báo nói phét" hay "Nhỏ không học lớn lên làm báo" mà chói tai kinh khủng

Trả lời

Mình chẳng bao giờ có định kiến với ngành nghề nào, đặc biệt là nghề báo và những người làm báo. Cứ thử xem mấy phóng sự điều tra, nhà báo là những người dũng cảm không sợ vất vả lao vào trực tiếp nơi nguy hiểm để làm sáng tỏ sự thật. Vô cùng biết ơn và khâm phục họ.

Dạo gần đây mình hay thấy nhiều người lấy danh nhà báo để trục lợi, làm những điều vi phạm chuẩn mực xã hội nhưng mình tin, đấy chỉ là một phần nhỏ và những nhà báo chân chính thực sự vẫn đang ngày ngày cống hiến cho sự thật, cho xã hội và đất nước. Mình nghĩ mọi người nên có cái nhìn rộng mở hơn, phân biệt đâu là nhà báo thực sự, đâu là người mượn danh nhà báo; đâu là báo chí chính thống, đâu là báo chí không chính thống, đâu là thông tin mạng xã hội,... Vì đặc thù và quyền điều hướng dư luận nên mác nhà báo mới bị lợi dụng nhiều đến thế. Nghe câu "Nhà văn nói láo nhà báo nói phét" hay "Nhỏ không học lớn lên làm báo" mà chói tai kinh khủng

Câu trả lời là có và không.

Tùy thuộc vào báo chí, loại báo và địa điểm mục tiêu người đọc của báo chí đó.

Về báo chí Việt Nam thì tôi có một chút cảm giác xấu về các loại báo như Vnexpress về vấn đề một chiều và xâu dựng báo theo kiểu vi phạm nhẹ đạo đức nghề báo, VTV news thì chỉ có hơi 1 chiều thôi như phân tích chỉ lấy từ một phần của thế giới như phương Tây.

Báo chí phương Tây như Fox, BBC, The New Yorker... thì cực kỳ tệ hại trừ một số loại báo và hay một số chủ đề nghiên cứu chuyên sâu như nghiên cứu kinh tế kinh tế xã hội TQ năm 2018 trở xuống rất hay. Đa số báo chí phương Tây đang vi phạm lỗi nghiêm trọng là đạo đức nhà báo với các tin giả mạo ngay trên chính tờ báo nổi tiếng của họ và các giả thuyết không có dẫn chứng, nguồn như lý thuyết 

Great man theory

trong nguyên cứu chính trị của họ và làm báo chỉ để theo đuổi vì tiền tư nhân. 

nghề nào cũng có hai mặt tốt và xấu, nhưng với cá nhân m thì mình cực ghét nghề báo cũng như những người làm báo. về phía cạnh truyền tải thông tin đến đại số mọi người thì hoàn toàn ổn, nhưng luôn tồn tại rất nhiều 'nhà báo bẩn' sống cộng sinh trong những 'nhóm nhà báo bẩn' làm m luôn luôn có định kiến với nghề báo và những người làm báo. báo chí có tôn chỉ và mục đích nhưng phần lớn nhà báo lại luôn thích đi ngược chiều vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, nói thẳng ra là vì tiền. Đơn giản nếu gặp một nhà báo thì m sẽ nói: 'tránh xa tôi hoặc tôi sẽ tránh xa bạn'.

Ở đâu không biết chứ ở nước Vịt Nêm mà mình biết toàn lều páo chứ làm gì có nhà báo. Vì thế người ta mới có câu "Lều páo nói láo ăn xiền" mà.