Bạn có kỳ thị người nhiễm HIV không?

  1. Sức khoẻ

  2. Phong cách sống

Từ khóa: 

hiv

,

kì thị người hiv

,

sức khoẻ

,

phong cách sống

mình nghĩ chưa tiếp xúc thì sẽ còn ý này ý nọ là bt, nhưng ai đã gặp người nhiễm HIV rồi thì chắc hầu hết là thương ,tội lắm các b ạ, giống bạn nữ cmt dưới nói đấy, tội nghiệp lắm vì cạnh nhà mình có 1 chị mắc hiv, chỉ muốn kiếm 1 đứa con để nuôi nấng thì đ bé cũng nhiễm hiv, cả 2 lây từ người bố ... đứa bé lớn 5 tuổi rồi 2 mẹ con ms biết nhiễm H, mk kiểu sốc phát khóc..., rồi cả 2 mẹ con cũng vẫn phải cố mà sống qua ngày tháng thôi,,,gia đình hàng xóm xa lánh nhưng rồi mn cũng xem chuyện bt dần... nếu được điều trị sớm thì vẫn có thể sống thêm nhiều năm nữa... Và m nghĩ kỳ thị chẳng qua là số ít rất rất ít mà thôi

Trả lời

mình nghĩ chưa tiếp xúc thì sẽ còn ý này ý nọ là bt, nhưng ai đã gặp người nhiễm HIV rồi thì chắc hầu hết là thương ,tội lắm các b ạ, giống bạn nữ cmt dưới nói đấy, tội nghiệp lắm vì cạnh nhà mình có 1 chị mắc hiv, chỉ muốn kiếm 1 đứa con để nuôi nấng thì đ bé cũng nhiễm hiv, cả 2 lây từ người bố ... đứa bé lớn 5 tuổi rồi 2 mẹ con ms biết nhiễm H, mk kiểu sốc phát khóc..., rồi cả 2 mẹ con cũng vẫn phải cố mà sống qua ngày tháng thôi,,,gia đình hàng xóm xa lánh nhưng rồi mn cũng xem chuyện bt dần... nếu được điều trị sớm thì vẫn có thể sống thêm nhiều năm nữa... Và m nghĩ kỳ thị chẳng qua là số ít rất rất ít mà thôi

Theo e thì e kh kì thị, bởi vì thay vì kì thị thì e càng thương họ hơn. Nếu có bị nhiễm thì phải lây qua đường quan hệ hoặc qua máu mình mới nhiễm, chứ còn chạm tay chạm chân thì chẳng bị gì cả. Họ đã đủ khổ vì bị nhiễm bệnh đó rồi, mà mình còn xa lánh, xua đuổi họ nữa thì e nghĩ họ sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần cảm xúc đấy. Cho nên là hãy yêu thương tất cả mn dù họ có bị gì đi nữa rồi mình cx sẽ nhận lại đc hạnh phúc và những gì mình cho đi. Đời luôn có luật nhân quả hết ạ🥰💛

huhu mình có đọc một câu chuyện ở Voz cách đây 7 8 năm có tên là cơn mưa ngang qua. Nhớ có chị Yến cũng bị HIV do lây từ bố làm bác sĩ sơ suất dính, đọc thương chị ấy thật sự. Ít nhất nó ảnh hướng đến suy nghĩ của mình đến những người bị lây nhiễm HIV rất nhiều. Chị ấy mất năm 2013 theo lời kể của anh tác giả thì phải... 🥲

Mình nghĩ là mình sẽ không muốn tiếp xúc với người có tiền sử nhiễm HIV... Không phải mình coi thường họ mà là mình nghĩ dù bất kỳ lí do gì thì họ cũng đã hoặc đang sống trong 1 môi trường không tốt. Và mình không muốn để bản thân liên quan đến những người như vậy. Có bị ích kỷ quá không nhỉ???

Lý trí bảo không nhưng con tim thì...

Cái này thì cũng không nói nên điều gì. Vì người nhiễm HIV có thể do sự chủ động của chính bản thân họ nhưng cũng do yếu tố khách quan tạo nên. Và mình nghĩ HIV không phải là những người để chúng ta "kỳ thị" đâu.

Nhưng nếu xét thực tế, nếu bản thân mình gặp một người nhiễm/từng nhiễm HIV thì cũng sẽ không được thoải mái :( mình nghĩ đây là tâm lý dễ hiểu của bất kỳ ai thui ấy.