Bạn có sợ viết không?

  1. Kỹ năng mềm

Phải khẳng định một điều là mình rất sợ viết, vì khi muốn viết mình không biết phải bắt đầu từ đâu, cứ chần chừ, rồi lại sợ sai,... Mình không biết làm thế nào để thoát ra được.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Ngày xưa mình đi học dù học cũng khá giỏi Văn nhưng sau đó mình bỏ viết. Gần đây mình bắt đầu viết lại và cũng vấp phải những nỗi sợ. Mình sợ vì không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên viết cái gì. Mình sợ viết không hay. Mình sợ những điều mình viết ra sẽ không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, sau khi quyết tâm thực hành viết liên tục mỗi ngày, mình đã dần dần loại bỏ được những nỗi sợ, dù chưa hẳn là loại bỏ hoàn toàn.

Mình có trao đổi với một vài người bạn của mình và thấy các bạn cũng gặp vấn đề tương tự. Có nhiều bạn ngày xưa từng học không giỏi môn Văn nên nghĩ rằng mình không thể viết. Có những bạn dù đã có kinh nghiệm viết lách, vẫn sợ viết vì sợ mình viết không hay, không có ai đọc những gì mình viết.

Sau khi biết được những nỗi sợ như vậy không chỉ của bản thân mình, mình đã viết một cuốn ebook hoàn toàn miễn phí về viết có tên Write to Done - Dấn thân để viết. Bạn có thể download cuốn ebook này

ở đây
nhé!

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn được phần nào trên hành trình viết của mình.

https://cdn.noron.vn/2021/06/23/2661076254441614-1624422687.jpg
Trả lời

Ngày xưa mình đi học dù học cũng khá giỏi Văn nhưng sau đó mình bỏ viết. Gần đây mình bắt đầu viết lại và cũng vấp phải những nỗi sợ. Mình sợ vì không biết bắt đầu từ đâu, không biết nên viết cái gì. Mình sợ viết không hay. Mình sợ những điều mình viết ra sẽ không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, sau khi quyết tâm thực hành viết liên tục mỗi ngày, mình đã dần dần loại bỏ được những nỗi sợ, dù chưa hẳn là loại bỏ hoàn toàn.

Mình có trao đổi với một vài người bạn của mình và thấy các bạn cũng gặp vấn đề tương tự. Có nhiều bạn ngày xưa từng học không giỏi môn Văn nên nghĩ rằng mình không thể viết. Có những bạn dù đã có kinh nghiệm viết lách, vẫn sợ viết vì sợ mình viết không hay, không có ai đọc những gì mình viết.

Sau khi biết được những nỗi sợ như vậy không chỉ của bản thân mình, mình đã viết một cuốn ebook hoàn toàn miễn phí về viết có tên Write to Done - Dấn thân để viết. Bạn có thể download cuốn ebook này

ở đây
nhé!

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn được phần nào trên hành trình viết của mình.

https://cdn.noron.vn/2021/06/23/2661076254441614-1624422687.jpg

Nếu không biết viết từ đâu từ hãy viết xuống suy nghĩ trong đầu của chính mình. 

2 cuốn sách này sẽ rất phù hợp cho vấn đề của bạn:

Chào bạn, mình nghĩ bạn khẳng định bạn sợ viết thì đúng là bạn sợ viết. Chúng ta nghĩ thế nào thì chúng ta thành ra thế ấy.

Nhưng mình cũng khẳng định lại với bạn việc viết không hề đáng sợ. Hãy viết và bình tâm nghe những lời đánh giá dù thuận chiều hay trái chiều. Quan trọng là bạn đã viết, đã hành động thay vì ngồi hóng người khác viết. Nếu có đôi chỗ thiếu sót trong khi viết thì mình tiết lộ cho bạn biết một sự thật là: Con người luôn có quyền được sai trong hành trình cố gắng trở nên đúng.

Mình tin là con người ai cũng biết điều này, song đôi khi họ quên mất.

Nếu có thể, bạn hãy bắt đầu viết lại đôi dòng trên Noron- bất kì mục nào và bất cứ điều gì bạn thích.

Mình tin các thành viên của Noron rất dễ thương, bao dung và tích cực nên sẽ không có chuyện chê bai hoặc để lại bình luận thiếu thiện chí bài viết đầu tiên của bạn đâu.

Cá nhân mình hứa sẽ ủng hộ và tặng coin bài viết của bạn

Hehe, ngày xưa đi học khó nhất là học viết nhỉ, mất cả 5 năm cấp 1 vẫn cứ rèn luyện viết, luyện chữ.

Sau này rồi môn nào cũng cần viết, không có viết thì làm Toán biết trình bày sao cho giáo viên hiểu (không nói trắc nghiệm).

Nên theo mình nó như là cái gốc ấy, mọi thứ sẽ bắt đầu từ con chữ.

Có những thứ đọc xong rung cảm kinh khủng, đọc cũng thấy dạt dào yêu thương thôi - đó là sức mạnh của con chữ đấy.

Mình thích viết và viết là điểm mạnh của mình nên không sợ viết.

Bạn chỉ cần bắt đầu bằng ghi lại 1 niềm vui trong ngày của bạn, dần dần sẽ thành thói quen và không còn sợ viết nữa.

Do bạn chưa tự tin vào bản thân, chưa biết khả năng mình thế nào, nên sợ thôi. Bạn cứ tự tin lên, viết ra, sai thì sửa. Luôn nhớ là chẳng thà viết sai thì vẫn sẽ đc 1 điểm an ủi, còn hơn là để giấy trắng và chắc chắn sẽ đc 1 con zero 🤣🤣

Chúng ta được dạy là phải làm đúng mọi việc vậy nên chúng ta luôn sợ và ko làm,cứ làm đi sai thì sửa chúng ta đâu phải là thánh chứ.
Làm hay ko làm