Bạn có tự hình thành cho mình những nguyên tắc và chuẩn mực sống riêng của bản thân?

  1. Phong cách sống

Mình thấy việc này khá có ích nếu những chuẩn mực và nguyên tắc đó mang tính tích cực từ đó hình thành nên phong cách riêng của mỗi người

Vậy bạn có những chuẩn mực và phong cách sống riêng không? Hãy cùng chia sẻ với mình nhé

Từ khóa: 

phong cách sống

Tất nhiên là có rồi! Mỗi người sẽ có một quan điểm sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau, phong cách khác nhau và nó sẽ chi phối cách chúng ta đối nhân xử thế, cách làm việc của chúng ta. 

Nếu không có một quy tắc thống nhất cho bản thân thì nhiều lúc chúng ta sẽ "vi phạm" những nguyên tắc của mình. Với lại, mình thấy nếu như có mình có nguyên tắc rõ ràng để làm việc thì sẽ được người khác tôn trọng hơn vì nó giúp hình thành một bản thể nhất quán trong suy nghĩ và hành động.

Trả lời

Tất nhiên là có rồi! Mỗi người sẽ có một quan điểm sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau, phong cách khác nhau và nó sẽ chi phối cách chúng ta đối nhân xử thế, cách làm việc của chúng ta. 

Nếu không có một quy tắc thống nhất cho bản thân thì nhiều lúc chúng ta sẽ "vi phạm" những nguyên tắc của mình. Với lại, mình thấy nếu như có mình có nguyên tắc rõ ràng để làm việc thì sẽ được người khác tôn trọng hơn vì nó giúp hình thành một bản thể nhất quán trong suy nghĩ và hành động.

Như tớ  không có chuẩn mực gì cả. Chỉ có giới hạn cùng mục tiêu. Dậy sớm là để đi làm đúng giờ khỏi phải kẹt xe. Còn ngày nghỉ thì quên đi ngủ nướng tiện thể ăn sáng vs ăn trưa cùng lúc. Rảnh rảnh ra quán trà đá ngồi buôn dưa vs mấy bà già. Giặt chăn vs áo đông á nghỉ đê ra tiệm cho nhanh, cái dãy trọ chỗ phơi quần áo còn phải chen chứ nói chi đến phơi chăn. 1 cái cớ chính đáng để lười. Đi làm về muộn thôi lượn ra quán còn cháo húp tạm vậy khỏi phải nấu cơm vs rửa bát mất thì giờ. Fa lâu nó sinh ra bệnh lười, lười cả tán gái luôn . Dăm ba cái video trên Tik Tok hay vài cái ảnh trên face, đợi đến cuối năm anh cho 1 cái like nhá. Còn không anh đếch rảnh để like, thời gian đó tranh thủ làm ván dota hoặc trận cs thí đồng đội rồi quay ra chửi như bố nó vậy. 

Câu trả lời là có, thậm chí đây còn là điều hiển nhiên ấy chứ. Giống như tiêu chuẩn chọn bạn trai, khi bạn đưa ra 100 tiêu chí cho mẫu hình bạn trai tương lai, 90 tiêu chí có thể sẽ bị phá vỡ nhưng chắc chắn, 10 tiêu chí còn lại là điều bất biến bạn không bao giờ xâm phạm đến. Đó là nguyên tắc và chuẩn mực định hình phong cách của bạn.

Thực ra nguyên tắc sống thì thường không quá nhiều, nếu quá nhiều đó không còn là nguyên tắc nữa. Mình chỉ có dăm ba cái cốt lõi mà nếu thay đổi, mình sẽ không còn là mình. Một trong những nguyên tắc của mình đó là, không cho ai cơ hội lần thứ 3. Mọi người thường sẽ là cho người khác 3 cơ hội nhưng với mình chỉ 2 thôi. Lần đầu tiên có thể là vô tình, lần thứ 2 có thể là sơ ý nhưng đến lần 3 là bạn đã ngựa quen đường cũ rồi. Nếu mình cho ai đó 2 cơ hội để sửa sai mà vẫn không thay đổi thì xin lỗi, chúng ta nghỉ chơi.