Bạn đã bao giờ điên cuồng vì một điều gì đó chưa?

  1. Phong cách sống

Thực sự mình rất nhớ cảm giác đó, cảm giác thích hay muốn một điều gì đó đến điên cuồng. Nó mang lại cảm xúc rất khó tả cho mình.

Trước giờ mình mình mới trải qua những giai đoạn đó ba lần.

Lần đầu tiên là năm lớp 6, khi bị 0 điểm môn Toán và mình học ngày đêm không biết nghỉ, kỳ học sau đó được chọn và đội tuyển Toán của trường.

Lần thứ hai là khi lên đại học. Tự dưng rất thích tiếng anh (chắc do thích xem film và thích được người khác khen nói tiếng anh hay) lại học miệt mài từ một đứa chỉ biết chia thì sau 2 năm thì có thể đi dạy kiếm tiền.

Lần gần đây nhất là khi mình cực kỳ yêu thích một bạn idol - người luôn truyền cảm hứng tích cực và mang lại vui vẻ cho mọi người. Nhờ đó mà mình học thêm được kỹ năng mới là cắt ghép hình ảnh và edit video, một chút về photoshop.


Biểu hiện thường thấy khi bạn trót cuồng một điều gì đó là:


  • Tâm trạng lâng lâng, vui vui khó tả nhưng cũng rất nhạy cảm
  • Chỉ quan tâm tới một điều đó mà lơ là đi những điều khác
  • Hiệu quả - productivity tăng cao
  • Bạn sẵn sàng dành thời gian, công sức, tiền bạc cho việc đó mà không thấy tiếc
  • Bạn dường như không thấy mệt mỏi khi dành thời gian, công sức cho điều đó

Làm thể nào để khơi gợi cảm xúc đó cho những điều mang lại lợi ích và tốt hơn cho chúng ta nhỉ


  • Điên cuồng làm việc
  • Điên cuồng học tập những điều mới
  • Điên cuồng tập thể dục
Từ khóa: 

phong cách sống

Mình lại cuồng các thầy giáo :))) 1 phần họ rất rất giỏi, 1 phần họ khá đẹp trai :)), những lúc cuồng như vậy mình thường lục tung fb của họ lên để xem ảnh, notes, stt cho đã đời. Rồi cũng cố gắng học kha khá các môn đó để có dịp thể hiện với các thầy :))).
Trả lời
Mình lại cuồng các thầy giáo :))) 1 phần họ rất rất giỏi, 1 phần họ khá đẹp trai :)), những lúc cuồng như vậy mình thường lục tung fb của họ lên để xem ảnh, notes, stt cho đã đời. Rồi cũng cố gắng học kha khá các môn đó để có dịp thể hiện với các thầy :))).