Bạn đã bao giờ thực sự yêu ai chưa, hay tất cả chỉ là yêu thương và thỏa mãn bản thân mình?

  1. Tình yêu

Gần đây em được một chị lớn chia sẻ một quan điểm khiến em "giật mình". Đó là thực ra chúng ta chỉ yêu bản thân mình thôi.

Chúng ta thường nhân danh tình yêu để đòi hỏi, nhân danh tình yêu để kì vọng, để kiểm soát không chế, để biến người mình yêu thành ra điều ta muốn.

Thực tế thì chúng ta chỉ đang yêu bản thân mình thôi, chúng ta đang muốn thỏa mãn những khao khát của mình thôi.

Vậy có giây phút nào bạn đã thực sự yêu thương một người khác, không phải vì bản thân mình hay chưa?

Từ khóa: 

tình yêu

Chắc chắn là ở mỗi độ tuổi sẽ có quan niệm khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên cũng sẽ có một số trường hợp có suy nghĩ trưởng thành hơn lứa tuổi.

Thực sự vấn đề tình yêu nó tùy thuộc rất nhiều về điều kiện và quan niệm gia đình. Ở đây mình sẽ đề cập đến vấn đề của đa số. Một người xuất thân từ gia đình nông dân và được đặt nhiều kỳ vọng thì không thể không ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thiên về sự nghiệp, tình yêu sẽ phải gác lại, không phải ai cũng đủ chín chắn để xem xét rằng liệu mình đã gặp đúng người chưa. Một người xuất thân từ gia đình đầy đủ điều kiện vật chất, mọi việc khá có lối đi thì tình yêu của họ lại theo một hướng khác, họ sẽ nghĩ cho người yêu mình nhiều hơn. Đây chỉ là hai ví dụ điển hình cho tình yêu, còn rất nhiều trường hợp ngược lại hai điều trên.

Vì vậy, mình muốn nói rằng, mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, tuy nhiên nếu là dựa trên tiền đề nó đơn giản, nó chân thành, hai bên hiểu rõ về đối phương thì đó là một tình yêu đẹp.

Trả lời

Chắc chắn là ở mỗi độ tuổi sẽ có quan niệm khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên cũng sẽ có một số trường hợp có suy nghĩ trưởng thành hơn lứa tuổi.

Thực sự vấn đề tình yêu nó tùy thuộc rất nhiều về điều kiện và quan niệm gia đình. Ở đây mình sẽ đề cập đến vấn đề của đa số. Một người xuất thân từ gia đình nông dân và được đặt nhiều kỳ vọng thì không thể không ích kỷ nghĩ cho bản thân mình thiên về sự nghiệp, tình yêu sẽ phải gác lại, không phải ai cũng đủ chín chắn để xem xét rằng liệu mình đã gặp đúng người chưa. Một người xuất thân từ gia đình đầy đủ điều kiện vật chất, mọi việc khá có lối đi thì tình yêu của họ lại theo một hướng khác, họ sẽ nghĩ cho người yêu mình nhiều hơn. Đây chỉ là hai ví dụ điển hình cho tình yêu, còn rất nhiều trường hợp ngược lại hai điều trên.

Vì vậy, mình muốn nói rằng, mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, tuy nhiên nếu là dựa trên tiền đề nó đơn giản, nó chân thành, hai bên hiểu rõ về đối phương thì đó là một tình yêu đẹp.

Có khi mình còn chẳng yêu bản thân mình nữa, nói gì đến chuyện thực sự yêu những người xung quanh.