Bạn đã từng "đặt cược" điều gì để yêu một người?

  1. Tình yêu

Mình đã đặt cược cả trái tim này để yêu anh ấy, nếu đúng thì sẽ thật hạnh phúc, nếu sai thì trái tim ấy sẽ có rất nhiều vết thương

Và đáng tiếc, ván cược này mình thua mất rồi...Không những khiến trái tim bị tổn thương mà còn mất cả niềm tin vào đàn ông, vào thứ gọi là tình yêu...

Từ khóa: 

tình yêu

Tiền. Đã từng. Và thất bại

Trả lời

Tiền. Đã từng. Và thất bại

Thời gian và sự ưu tiên.

Mình đã từng dành 4 năm thanh xuân để đi cạnh cậu ấy với tư cách là một người bạn, nhưng rồi mọi thứ không đi đến đâu cả. Mình cảm thấy cứ làm bạn, ở bên cạnh nhau dần dần rồi lâu ngày cũng sẽ có tình cảm thôi nhưng hình như suy nghĩ đó chỉ đúng với mình, còn bạn ấy chỉ coi mình là bạn không hơn không kém.

Khoảng thời gian 4 năm ấy, mình luôn đặt bạn ấy lên ưu tiên hàng đầu, trong mắt hoàn toàn đều là bạn ấy. Mỗi lần cậu ấy muốn mình cùng đi đâu đó mình chưa từng từ chối, thậm chí từ chối hết tất cả các cuộc hẹn trong ngày hôm đó để đi cùng cậu ấy, mọi việc trong hôm đó mình cũng hoãn lại nghĩ rằng có thể làm sau. Nhưng vị trí của mình trong lòng cậu ấy không hề thay đổi. Dù vậy, mình không hề hối hận, mong cậu ấy sau này có thể gặp được cô gái yêu cậu ấy như mình đã yêu.