Bạn đã từng thay đổi vì một người?

  1. Phong cách sống

Chuyện là thời gian gần đây em nhớ lại mối tình cũ, cái thời hồn nhiên ngây ngô của tuổi 20. Em là một đứa vô cùng lười nhưng vì người ấy mà thức dậy sớm nấu cơm để tí nữa hai đứa ăn chung. Vì người đó mà mình chịu khó xem một bộ phim hành động, ăn những nơi lạ và đi đến địa điểm chưa từng đi. Em gan dạ hơn, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, ít nhất là trong suốt khoảng thời gian quen nhau. Mọi người đã từng giống em như vậy không nhỉ? Đã từng thay đổi bản thân chỉ vì một người? Như vậy là điều nên hay không nên ạ, em nghe người ta bảo một mình thật lòng sẽ chấp nhận con người thật của chúng ta.
Từ khóa: 

phong cách sống

Có chứ, thay đổi để thành người tốt hơn, phù hợp hơn với người mà chúng ta yêu thương. Tất nhiên cũng có giới hạn thôi, có những thứ nếu thay đổi thì bạn sẽ trở thành người khác ko còn là bạn nữa.

Trả lời

Có chứ, thay đổi để thành người tốt hơn, phù hợp hơn với người mà chúng ta yêu thương. Tất nhiên cũng có giới hạn thôi, có những thứ nếu thay đổi thì bạn sẽ trở thành người khác ko còn là bạn nữa.

Với tôi anh cũng chỉ là quá khứ, quá khứ của hơn 5 năm về trước, cái thời dại dột nông nổi. Đó là kẻ mà tôi vừa yêu vừa hận, khi mới gặp nhau tôi đã tin anh là một nữa của mình. Tôi đã từng có những ngày tháng đẹp nhất. Thế rồi tất cả tan như bọt nước, hóa ra mọi thứ chỉ là hư hảo. Tôi hận anh, và cả những người sau nữa đều giống nhau. Đàn ông vốn là những kẻ chinh phục và chiếm đoạt. Họ sẽ chỉ quan tâm tới bạn nếu chưa đạt được, còn sau khi đạt được sẽ lại mải miết chạy theo mục tiêu mới.

Trong những ngày mất niềm tin đằng đẵng đó, cuối cùng đã có một người đến bên và mở ra cho tôi một con đường. Hiện nay tôi thấy mình hạnh phúc và an toàn với partner của mình.

Nếu tình yêu mà ta dành cho ai đó đủ lớn thì tất nhiên là có thể rồi.