Bạn lựa chọn màu sắc gì đại diện cho mình và vì sao?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

,

màu sắc

,

tâm lý học

Màu vàng.
Mình đặc biết thích màu tím. Nhưng mình chọn màu xanh bởi những phù hợp nhất định. Tuy vậy, mọi thứ về mình đều là màu vàng.
🌻 Mình thích hoa hướng dương. Thích sắc vàng của mặt trời, của lửa. Với mình. Màu sắc này rất đặc biệt. Mình không thích nó, mình không chọn nó. Nhưng nó chọn mình. Chính vì điều đó, mình đã đón nhận.
👉 Trong cuộc sống, sẽ có những khoảnh khắc, mọi thứ đến với chúng ta ngẫu nhiên như định mệnh. Đón nhận hay bỏ chạy, quyết định nằm nơi chúng ta.
👉 Có rất nhiều thứ, chúng ta thích, chúng ta chọn lại thực sự không phù hợp với chúng ta.
Trả lời
Màu vàng.
Mình đặc biết thích màu tím. Nhưng mình chọn màu xanh bởi những phù hợp nhất định. Tuy vậy, mọi thứ về mình đều là màu vàng.
🌻 Mình thích hoa hướng dương. Thích sắc vàng của mặt trời, của lửa. Với mình. Màu sắc này rất đặc biệt. Mình không thích nó, mình không chọn nó. Nhưng nó chọn mình. Chính vì điều đó, mình đã đón nhận.
👉 Trong cuộc sống, sẽ có những khoảnh khắc, mọi thứ đến với chúng ta ngẫu nhiên như định mệnh. Đón nhận hay bỏ chạy, quyết định nằm nơi chúng ta.
👉 Có rất nhiều thứ, chúng ta thích, chúng ta chọn lại thực sự không phù hợp với chúng ta.

Mình thích màu trắng của mây với màu xanh dương. Hai màu này kết hợp lại giống bầu trời thế nào ấy. Bản thân của nó cũng là màu nhạt, không quá đậm đặc nổi bật khiến con người ta không cảm giác chói mắt. Nhìn nó thấy thật yên bình, nhẹ nhàng, thư thả. 2 cái màu này cảm giác giống tính cách của mình ý. "Nhạt nhòa" nhưng vẫn "tỏa sáng", không quá nổi bật tới độ thành trung tâm như kiểu màu đỏ. Chỉ thế thôi

Mình chọn màu xanh dương, mình chọn vì mình thích màu xanh thế thôi. Chứ chả có ý nghĩa gì sâu xa hết.