bạn muốn lấy mẫu con gái nào làm vợ? bạn thấy nét tính cách nào làm bạn yêu cô ấy( không bàn tính hoàn hảo của một cô gái)?

  1. Phong cách sống

lấy vợ có lẽ là không xa nữa, yêu đương thì trước đó ta cũng cần tìm người phù hợp

ai chẳng muốn vợ đẹp con xinh nhưng chắc gì đã hạnh phục hoặc ai cũng muốn lấy người xinh thì người còn lại ai lấy?

điểm nét nào của người con gái ấy làm bạn thích?

cá nhân mình thích kiểu con gái khó ưa và tinh nghịch còn bạn?

Từ khóa: 

phong cách sống

Sắc đẹp có thể phai tàn theo thời gian nhưng phẩm hạnh và tài trí thì sẽ luôn có thể được bồi đắp và mãi trường tồn. Một người đàn ông thông thái, có nội hàm tu dưỡng và cái nhìn sâu sắc thì tất nhiên sẽ chọn cái đẹp vĩnh cửu, một người vợ thông minh khéo léo giúp họ làm nên đại sự chứ không phải là “một bình hoa di động”.Khi cưới được một người vợ như vậy thì cũng đồng nghĩa họ có một trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp, và một tách trà thơm thanh khiết thưởng thức mãi không biết chán.

Trả lời

Sắc đẹp có thể phai tàn theo thời gian nhưng phẩm hạnh và tài trí thì sẽ luôn có thể được bồi đắp và mãi trường tồn. Một người đàn ông thông thái, có nội hàm tu dưỡng và cái nhìn sâu sắc thì tất nhiên sẽ chọn cái đẹp vĩnh cửu, một người vợ thông minh khéo léo giúp họ làm nên đại sự chứ không phải là “một bình hoa di động”.Khi cưới được một người vợ như vậy thì cũng đồng nghĩa họ có một trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp, và một tách trà thơm thanh khiết thưởng thức mãi không biết chán.

Mình đã luôn thích những cô gái kiểu truyền thống: xinh đẹp vừa đủ, hiền hậu, nữ tính, là 1 con người ấm áp, có thể làm dịu đi căng thẳng của mình sau giờ làm việc, biết quán xuyến việc nhà (ko cần việc gì cũng biết làm - chỉ cần đừng quá lười biếng, vụng về - nhiều cô bây giờ thừa nhận mấy vụ này ngon ơ)

Nhiều người chê mình khô khan và cổ hủ, và chê những bạn gái sống theo kiểu truyền thống là đáng chán, boring, thậm chí dại dột, nhưng đối với mình thì đó là kiểu con gái tuyệt vời nhất - những người phụ nữ thực thụ. :-)

Mình với vợ chọn nhau vì có cùng góc nhìn về cuộc sống gia đình.

Bạn đã nghe bài "Chính em" của LBQ chưa nhể:

"Tìm được người con gái, thật dịu dàng dễ thương
Với tóc buông dài như áng mây phiêu bồng
Một người thật đằm thắm, một người chịu sẻ chia
Biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn
Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần muộn sầu chợt tan"

Về lý thuyết thì hẳn là dịu dàng, nhẹ nhàng, biết chia sẻ. Cơ mà thực tế thì những người mình đã từng thích có vẻ rất đa dạng. Có bạn thì nhẹ nhàng, dịu dàng, hơi có chút bánh bèo; có bạn lại mạnh mẽ, độc lập, cá tính.

Để về hỏi ck :D