Bạn nghĩ có nên yêu sớm không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Nếu bạn suy nghĩ đến việc có "nên" hay không, thì câu trả lời luôn là "không".
Tình yêu là thứ tự nhiên đến và một khi nó đến là như vũ bão, đến là hốt hồn chúng ta luôn, lúc đó chẳng có thời gian để mà nghĩ "có nên yêu không" nữa. Còn nếu vẫn còn thắc mắc có nên yêu hay không thì tức là tình yêu chưa đến, hoặc chưa đủ yêu... Nếu bạn nhảy vào trong cái gọi là tình yêu đó, trước sau gì bạn cũng gặp khó khăn, mà tình yêu không đủ lớn để vượt qua, khi đó sẽ lại khổ.
Tóm lại, hãy để nó tự nhiên mà đến, đừng vì thấy bạn bè ai cũng có người yêu mà thèm, thiên hạ có bao nhiêu kẻ yêu nhau thật sự đâu.
TB: mình qua thời điểm yêu nhau lâu lắm rồi nhé! Nên nhận định có thể không đúng với thời cuộc nữa...
Trả lời
Nếu bạn suy nghĩ đến việc có "nên" hay không, thì câu trả lời luôn là "không".
Tình yêu là thứ tự nhiên đến và một khi nó đến là như vũ bão, đến là hốt hồn chúng ta luôn, lúc đó chẳng có thời gian để mà nghĩ "có nên yêu không" nữa. Còn nếu vẫn còn thắc mắc có nên yêu hay không thì tức là tình yêu chưa đến, hoặc chưa đủ yêu... Nếu bạn nhảy vào trong cái gọi là tình yêu đó, trước sau gì bạn cũng gặp khó khăn, mà tình yêu không đủ lớn để vượt qua, khi đó sẽ lại khổ.
Tóm lại, hãy để nó tự nhiên mà đến, đừng vì thấy bạn bè ai cũng có người yêu mà thèm, thiên hạ có bao nhiêu kẻ yêu nhau thật sự đâu.
TB: mình qua thời điểm yêu nhau lâu lắm rồi nhé! Nên nhận định có thể không đúng với thời cuộc nữa...
Yêu sớm hay không thì mình thấy bây giờ xã hội trả cần nói , hiện tại các bạn học sinh , hay là sinh viên , họ vẫn yêu nhau hay thậm chí có cả các em mới lớn lên , vẫn lựa chọn yêu , đấy là tình yêu cùng trang lứa tình yêu tuổi học trò , sau khi mà các bạn học xong ra ngoài xã hội , thì lúc các bạn đi làm hay đi học đại học thì tình yêu nó sẽ không tự đến và tự mất đi , tình yêu là khi chúng ta rung động một ai đó mà lần đầu tiên mình gặp đã có cảm tình rồi thì lúc đó bạn với chỉ bắt đầu đang yêu đơn phương còn khi mà mình muốn thổ lộ tình cảm , trực tiếp đến bạn đó thì mình sẽ nhận được 2 câu trả lời : 
1, là bạn đó chấp nhận và cũng có cảm tình với đối phương thì họ tiến đến với nhau .
2 là bạn í sẽ từ chối thì mình lại thất bại trong việc  đến tỏ tình đó thì cái kết rất buồn . 
Nhưng dần thời gian trôi đi thì cũng sẽ tìm được người thích hợp thôi 
Cho nên yêu sớm hay không thì mình vẫn cứ yêu để mình có thể rút ra nhiều bài học 

Theo mình là yêu sớm vào độ tuổi nào á, và còn vào tùy từng người!

Ví dụ như thơi điểm mình cho là yêu và biết yêu là vào khoảng thời gian đại học, ôi đẹp dã man, đúng là khi ko có đồng tiền xen vào thì chúng ta thật ngây thơ và ko phải muộn phiền quá nhiều. Dù có chia tay và không thể đi với nhau, thì đó thực sự là trải nghiệm tốt cho cả hai, và cả hai cũng đều xứng đáng với những mối tình sau này!

Cho đến hiện tại thì mình thấy việc yêu sớm cũng bình thường, không cần phải cấm cản. Nhưng tới lúc mình có con, thì mình không biết quan điểm của mình về việc này có thay đổi hay không...

Lúc trước mình cũng nghĩ vậy nên giờ gần 30 rồi vẫn chưa yêu ai :D :D :D