Bạn nghĩ gì về Thủy Hử?

  1. Sách



Thi Nại Am ngày xưa vì viết tác phẩm này mà bị vua chửi "dm phản động à" rồi tống cổ vào ngục. Thế là từ 70 hồi ổng viết thành 120. Thật sự Hậu Thuỷ Hử không hay, nhưng 70 hồi đầu thì đọc chất lắm, như uống rượu ngon, cứ khề khà say. Tuổi trẻ háo thắng, đọc xong ai chẳng muốn phiêu lưu lên Lương Sơn Bạc ngồi ở Tụ Nghĩa Đường một lần?

Tuy 70% Lương Sơn Bạc là những tay thảo khấu, nhưng vẫn còn đó những người tốt như Lâm Xung, Hoa Vinh, Lư Tuấn Nghĩa... Cảnh Lâm giáo đầu quảy vò rượu đạp tuyết tầm mai vẫn là hình ảnh đẹp trong văn học. Bão tuyết trắng xoá cũng buồn như cuộc đời Lâm Xung vậy, mất hết nhà cửa vợ con, trở thành tử tù, phải cùng đường lên sơn trại.

Giá trị của Thuỷ Hử là phản ánh hiện thực khốn nạn thời Tống mạt. Nhưng Hậu Thuỷ Hử thì phá hết. Một lần quân Lương Sơn bắt được Cao Cầu, Lỗ Trí Thâm báo tin, Lâm Xung rất vui mừng mang đao định giết hắn nhưng Tống Giang cản lại không cho giết, Lâm Xung uất hận thổ huyết. Cuối truyện Lâm xung chết, còn Cao Cầu vẫn sống vui khoẻ có ích. Hả dạ được đoạn Võ Tòng thịt luộc Tây Môn Khánh.

Đoạn Tống Giang treo bảng bán Lương Sơn Bạc, dẫn anh em về với triều đình để rồi tất cả bị hãm hại ức chế không thể tả. Như mình là Tống Giang thì cứ làm như Nguyễn Huệ, kéo về phù Lê diệt Trịnh đập mẹ cái triều đình rồi làm vua cho xong. 😡

Có hậu nhất trong các đồng nghiệp công tác tại Lương Sơn Bạc chắc là Lãng tử Yến Thanh. Sau nhiều năm chinh chiến, thanh niên xăm trổ đẹp trai không đi tiếp cùng mọi người nữa mà dẫn Lý Sư Sư phiêu bạt giang hồ, rong chơi bốn phương. Yến Thanh chọn làm bạn với phong nguyệt và mỹ nhân, tránh xa quyền thế.
Từ khóa: 

sách

Bài học rút ra. Công ty to, thanh thế lớn, nhân viên giỏi, sếp có uy tín cao. Nhưng sếp uy tín cao mà ko có chí hướng lớn, ko sáng suốt trước chiêu trò của đối phương. Lính giỏi nhưng chỉ biết nghe theo sếp mà không can gián hoặc ko biết cách can gián sếp. Công ty có to mấy thì kết cục chỉ có nhà cháy người chết mà thôi.
Trả lời
Bài học rút ra. Công ty to, thanh thế lớn, nhân viên giỏi, sếp có uy tín cao. Nhưng sếp uy tín cao mà ko có chí hướng lớn, ko sáng suốt trước chiêu trò của đối phương. Lính giỏi nhưng chỉ biết nghe theo sếp mà không can gián hoặc ko biết cách can gián sếp. Công ty có to mấy thì kết cục chỉ có nhà cháy người chết mà thôi.