Bạn thân chuẩn bị ở cách xa mình nửa vòng trái đất, cảm giác này có giống yêu xa không nhỉ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình cũng là người có nhiều bạn thân ở các góc quả đất :) và đã nhiều năm trôi qua. Thật ra xa nhau thì môi trường sống khác, con người gặp gỡ khác, nhân sinh quan của mỗi người cũng sẽ khác. Nhưng nếu những người bạn có cùng chung quan điểm sống và tính cách hợp nhau thì xa nhau vẫn rất dễ gần gũi nói chuyện nên bạn đừng buồn vì phải xa nhau. Ai cũng có con đường riêng của mình, nên ủng hộ cho bạn nếu họ có cơ hội phát triển tốt hơn.

Người ta có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" ở xa chưa chắc đã là xa mặt cách lòng nếu hai người vẫn chung tâm tư tình cảm và ở gần chưa chắc đã hợp nhau. Bạn chỉ cần tích cực giữ liên hệ và tập trung vào cuộc sống của mình thôi.

Trả lời

Chào bạn, mình cũng là người có nhiều bạn thân ở các góc quả đất :) và đã nhiều năm trôi qua. Thật ra xa nhau thì môi trường sống khác, con người gặp gỡ khác, nhân sinh quan của mỗi người cũng sẽ khác. Nhưng nếu những người bạn có cùng chung quan điểm sống và tính cách hợp nhau thì xa nhau vẫn rất dễ gần gũi nói chuyện nên bạn đừng buồn vì phải xa nhau. Ai cũng có con đường riêng của mình, nên ủng hộ cho bạn nếu họ có cơ hội phát triển tốt hơn.

Người ta có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" ở xa chưa chắc đã là xa mặt cách lòng nếu hai người vẫn chung tâm tư tình cảm và ở gần chưa chắc đã hợp nhau. Bạn chỉ cần tích cực giữ liên hệ và tập trung vào cuộc sống của mình thôi.