Bạn thích cuộc sống xô bồ lao vào làm việc kiếm tiền hay là cuộc sống an nhàn đầy đủ khi ở nhà chống dịch?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Trong giai đoạn này mình chỉ cần 1 công việc nhẹ nhàng giúp mình trang trải cuộc sống ở mức cơ bản thôi. Thời gian qua lao vào công việc như thiêu thân nên sẽ chẳng có cơ hội nào thích hợp hơn lúc này để sống chậm lại 1 chút.

Từ chuyện Covid mình mới nhận thức được sức khoẻ quan trọng nhường nào nên thời gian này mình muốn được chăm sóc sức khoẻ và bản thân nhiều hơn. Chẳng mong sao ngoài việc được an toàn bước qua dịch bệnh. Mình sống ở HCM nên những cảnh xung quanh cuộc sống của mình ko khỏi khiến mình bàng hoảng.

Trả lời

Trong giai đoạn này mình chỉ cần 1 công việc nhẹ nhàng giúp mình trang trải cuộc sống ở mức cơ bản thôi. Thời gian qua lao vào công việc như thiêu thân nên sẽ chẳng có cơ hội nào thích hợp hơn lúc này để sống chậm lại 1 chút.

Từ chuyện Covid mình mới nhận thức được sức khoẻ quan trọng nhường nào nên thời gian này mình muốn được chăm sóc sức khoẻ và bản thân nhiều hơn. Chẳng mong sao ngoài việc được an toàn bước qua dịch bệnh. Mình sống ở HCM nên những cảnh xung quanh cuộc sống của mình ko khỏi khiến mình bàng hoảng.

An nhàn thì cũng thích thật nhưng mình thích làm việc hơn , ít nhất thì sau khi làm việc mình cảm thấy quý thời gian mình ngồi chơi hơn , dù gì nghề của mình cũng là vừa làm vừa chơi khác hơn các nghề khác :)) Đâu phải lúc nào cũng làm , dạy học thì có nhưng 1 tuần có 1 ngày à , còn lại là ở phòng thí nghiệm và ở nhà :)) Ở phòng thí nghiệm cũng chơi , ở nhà cũng chơi vì sao :)) Ở phòng thí nghiệm thì hướng dẫn cho tụi nhỏ rồi, tụi nó làm riết rồi quen nên mình chả cần hướng dẫn chi nữa, có cái mới thì mới nói chứ mấy cái quen thuộc như các bước chế tạo nano, chế tạo sensor hay tính toán thì tụi nhỏ quen rồi nên mình chả cần chỉ chi nữa, chỉ cần lâu lâu ra kiểm tra cái rồi thôi. Ở nhà là vì nghề của mình là freelancer nên mình làm xong rồi thì cũng nằm đó coi phim hoặc ngồi lướt noron như này này

Mùa dịch là mùa để người ta sống chậm lại. Cũng không hẳn là đầy đủ nhưng có an nhàn, an yên và nhàn rỗi. Mình có thời gian để nhìn lại mọi thứ xung quanh, dành thời gian cho gia đình, học thêm 1 vài điều mới, ngày nào cũng nhẹ nhàng trôi qua. Nhàn thật đấy nhưng mà nghèo =)))