Bạn từng thất nghiệp, khó khăn tài chính và chán nản chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đã có lúc mình cảm thấy mất tất cả, không ngờ rằng cuộc đời mình lại tới bước đường hôm nay 😂

Nhưng cho dù ở trong những giây phút bế tắc nhất, mình vẫn luôn tin rằng rồi mình sẽ lại hạnh phúc một lần nữa.

Mình thường xem film, đọc truyện, có những nhân vật cùng khổ, họ quằn quại và rồi đứng lên, đó là cách mình vỗ về con tim nhỏ bé này đấy 😄

Chỉ là đôi dòng chia sẻ, có lẽ bạn đang rất khó khăn, thật lòng mình mong bạn sớm vượt qua và hạnh phúc.

"Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai."

4EAC2E44-7972-44BC-8C2F-6600293CB8FD


Trả lời

Đã có lúc mình cảm thấy mất tất cả, không ngờ rằng cuộc đời mình lại tới bước đường hôm nay 😂

Nhưng cho dù ở trong những giây phút bế tắc nhất, mình vẫn luôn tin rằng rồi mình sẽ lại hạnh phúc một lần nữa.

Mình thường xem film, đọc truyện, có những nhân vật cùng khổ, họ quằn quại và rồi đứng lên, đó là cách mình vỗ về con tim nhỏ bé này đấy 😄

Chỉ là đôi dòng chia sẻ, có lẽ bạn đang rất khó khăn, thật lòng mình mong bạn sớm vượt qua và hạnh phúc.

"Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai."

4EAC2E44-7972-44BC-8C2F-6600293CB8FD


Thất nghiệp: đã từng, lúc mới ra trường, ở nhà chơi hoài cả năm.
Khó khăn tài chính: mình chưa thiếu ăn nhưng thiếu tiền tiêu thì có.
Chán nản: cũng đã từng, học 1 đường ra trường ko biết xin ở đâu, sau phải xin toàn việc trái ngành.
Thời gian đó mình chơi, cố gắng học thêm tiếng Anh,... Cuối cùng khi đc chỗ này nhận thì chỗ khác cũng nhận, 2-3 chỗ cùng lúc, và lại có chỗ đúng ngành nữa chứ. Giờ thì cũng gọi là ổn định.
Nên nếu bạn lâm vào trường hợp đó thì cũng đừng quá bi quan (nhất là thời điểm hiện nay, kinh tế sút kém, xã hội đói cả). Như Spider-man vậy, ở New York mới có nhà chọc trời để đu, chứ ở VN thì có mà bị "treo" trên cột cao thế. Ng chưa gặp thời thì cố gắng an yên mà hoàn thiện bản thân. Chờ đến lúc phù hợp thì có sẵn cái nền để phát triển.
Mỗi người rồi sẽ có lúc gặp khó khăn, áp lực cuộc sống, thất vọng trong công việc, áp lực về học hành, nỗi lo sợ ngày ngày về tình yêu. Nếu bạn vượt qua được đoạn thời gian này thì cuộc sống của bạn trở nên tươi sáng hơn, nếu bạn không vượt qua được thì thời gian sẽ dạy bạn cách thoả hiệp với những áp lực, những nỗi lo sợ đó. Vì vậy đừng sợ hãi.
Ai rồi cũng từng thất nghiệp bạn nhé. Vì cuộc sống có thịnh có suy mà.

Đang khó khăn tài chính vì muốn tự lập, không xin tiền bố mẹ mà lương thấp quá chưa đủ khả năng lại còn đang là sinh viên nữa, nhưng bme vẫn cho tiền :)))) Chuẩn bị xin nghỉ tìm việc mới vì công việc hiện tại đang làm lương thấp nên chắc sắp thất nghiệp. Nhưng trộm vía chưa chán nản vì mình nghĩ mình vẫn còn trẻ, cứ lạc quan, miệng luôn cười may mắn tự nhiên tới thôi =)))) Giờ thì chỉ lo trượt môn thôi hiuhiu.