Bao giờ thì chia tay?

  1. Phong cách sống

Một trong những giải pháp cho việc bị hỏi "Bao giờ lấy chồng/đẻ con/đẻ đứa nữa?..." là hỏi ngược lại:

- Bao giờ hai đằng ấy chia tay?

- Bao giờ gia đình đằng ấy ly dị?

- Con mày bao giờ đi học?

- ...

😂😂😂

Chưa kể còn mấy câu như "Lương tháng bao nhiêu?", "Lương 13 có như 13 năm trước?",... đại khái vậy, thì hỏi lại "Bao giờ bán nhà?" để tao mua. :))

Nghe mà mắc mệt. Đi đâu đọc gì cũng thấy thật não ruột 😄😄😄

Giải pháp của bạn là gì? Trả lời tận tình nồng nhiệt cho thấy mình thân thiện, hay bỏ ngoài tai mặc kệ gió lung lai(y)? 😀

Từ khóa: 

bao giờ lấy chồng

,

hỏi đáp ngày tết

,

phong cách sống

Chả biết nữa, anh không đi làm, suốt ngày ở nhà chỉ biết đến game . Anh không chơi game thì anh biết làm gì bây giờ 🥲 u là tr . Cãi nhau cũng không bao giờ làm người giải hoà trước với t cho dù lỗi của anh . T bỏ qua cho anh bao nhiêu chuyện, cho dù đó là lỗi của ai tôi cũng không quan tâm mà chỉ biết rằng mình sẽ là người giải hoà =))) anh chỉ biết chỉ ra cái lỗi sai của t, còn lỗi sai của anh thì bảo t là hãy chấp nhận nó dần đi 🙂 à ừ ok ! Anh giữ lấy hình nyc khen lấy khen nể , còn tôi thì anh mặc xác 🙂 ... Bla bla sau rất rất nhiều chuyện tôi và anh chia tay 🤝
Trả lời
Chả biết nữa, anh không đi làm, suốt ngày ở nhà chỉ biết đến game . Anh không chơi game thì anh biết làm gì bây giờ 🥲 u là tr . Cãi nhau cũng không bao giờ làm người giải hoà trước với t cho dù lỗi của anh . T bỏ qua cho anh bao nhiêu chuyện, cho dù đó là lỗi của ai tôi cũng không quan tâm mà chỉ biết rằng mình sẽ là người giải hoà =))) anh chỉ biết chỉ ra cái lỗi sai của t, còn lỗi sai của anh thì bảo t là hãy chấp nhận nó dần đi 🙂 à ừ ok ! Anh giữ lấy hình nyc khen lấy khen nể , còn tôi thì anh mặc xác 🙂 ... Bla bla sau rất rất nhiều chuyện tôi và anh chia tay 🤝

May quá, vì mình đã qua cái giai đoạn bị hỏi chuyện chồng con :))

Nhưng mà vẫn không may khi mà có con rồi thì lại bị hỏi câu khác, rằng "Sao con ốm thế không biết nuôi con à?" "Sao không cho con uống thêm sữa ngoài?" "Cháu bà nội thì đem cho bà nội nuôi sao về ngoại chi?" bla bla... Thiệt khổ :))

Về cơ bản thì nếu là bạn bè ae cũng thân:

  • Bao h cưới thì: Cuối năm, năm nào chưa biết.
  • Có bạn gái chưa: cuối tháng, tháng nào cũng chưa biết.
  • Con thì chắc ko bị hỏi =))

Còn nếu là cô dì chú bác thì chắc là đơn giản là chưa có, lý do chưa tìm được người thích hợp.

Hỏi tiền bạc thì cứ trả lời đủ sống, và bảo bao h mua oto thì qua vay tiền nhé là chạy hết ah =)).

Em kệ thôi chị ơi , nếu người nhà (người thân) thì thi thoảng em vui em sẽ trả lời tử tế. Còn lại em sẽ cười cười mặc kệ & trả lời đối phó dạng dạng:

  • Q: Sao mãi chưa lấy chồng? bao giờ lấy chồng ...? ->A: Chưa tới duyên cô/ chú/ bác ơi , khi nào cưới cháu báo
  • Q: Lương tháng bao nhiêu rồi? Thưởng to không ? --> A: Lương đủ tiêu ạ. Thưởng đủ lo cái tết cho mẹ cháu ạ :))

Nói chung e thường sẽ trả lời nhưng sẽ tìm cách kết thúc rất nhanh để cho ko có thể hỏi sâu thêm nữa.

Cá biệt có nhiều người cứ thích xoáy sâu hỏi nhiều thì em sẽ  mời cô dì chú bác ngồi chơi, pha trà rót nước xong xin phép có việc đi vào phòng :))

Tính mình thật thà, ai hỏi gì mình nói hết. =)))
Bao giờ anh/em/chú/bác/cô/dì/mày/bạn... ly dị thì tôi lấy chồng/vợ 💀

Tùy theo đối tượng hỏi và mức độ thân thiết, mình sẽ trả lời theo hướng "sâu" khác nhau.

  • Nhóm thân thiết: thường thì hiểu tính mình & cách sống của mình nên ko hỏi mấy vấn đề như vậy. Nếu có hỏi mình thường nói thẳng là mấy vấn đề này mình cũng nhức đầu, ko muốn nói lắm và lách sang kiểu dạng câu hỏi thiên về "cảm xúc" nhiều hơn (thay vì cứ hỏi đến mấy con số :D)
  • Nhóm không thân thiết, hỏi xã giao cho có chuyện để nói: mình thường cười trừ & và nếu họ có nói tiếp thì mình thường nói lại là họ hiểu sao cũng được (đúng) hết.

Mình không đánh giá gì tiêu cực về nội dung câu hỏi, người ta có thể hỏi mọi thứ, quan trọng là cái duyên thôi.

Câu hỏi ngày Tết thường không có ý hỏi thăm, mà mang tính chất chất vấn, so sánh, đấy là lý do vì sao mọi người ghét bị hỏi các vấn đề đó.

Nhưng nghĩ lại xem, hỏi mấy cái trên là điều bình thường. Họ không biết gì về bạn, không biết bạn dạo này thế nào, thì họ hỏi vu vơ như vậy cũng là chuyện bình thường.

Mà đã bình thường, thì bình thường đi.

Cười thật hồn nhiên, có thể không cần trả lời và nhất định không cần để trong lòng.