Bao lâu rồi bạn chưa yêu một ai?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

bao lâu

,

yêu

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Nếu là mình thì mình sẽ quan tâm đến câu hỏi bao nhiêu lâu ta chưa yêu chính mình đúng cách. Bạn biết không thế giới bên ngoài hay những người đến với bạn chỉ là phản ánh nội tâm bên trong của bạn mà thôi. Vậy nên đừng lo lắng hay buồn phiền nếu không có một ai đó cụ thể bên ngoài yêu bạn. Hãy hiểu và thương bản thân mình trước hết, người phù hợp sẽ đến thôi. Mà kể cả không có ai đi nữa, bạn cũng sẽ luôn ổn vì bên trong bạn đủ đầy rồi.

Chúc bạn sớm tìm được 'người tri kỉ bên trong' nhé.

Trả lời

Nếu là mình thì mình sẽ quan tâm đến câu hỏi bao nhiêu lâu ta chưa yêu chính mình đúng cách. Bạn biết không thế giới bên ngoài hay những người đến với bạn chỉ là phản ánh nội tâm bên trong của bạn mà thôi. Vậy nên đừng lo lắng hay buồn phiền nếu không có một ai đó cụ thể bên ngoài yêu bạn. Hãy hiểu và thương bản thân mình trước hết, người phù hợp sẽ đến thôi. Mà kể cả không có ai đi nữa, bạn cũng sẽ luôn ổn vì bên trong bạn đủ đầy rồi.

Chúc bạn sớm tìm được 'người tri kỉ bên trong' nhé.

2 năm... không thể tin là nhanh vậy đấy.

Kể từ ngày buông tay cái người đã từng nghĩ sẽ gắn bó với mình đến hết cuộc đời, trái tim vẫn chưa lạc nhịp thêm một lần nào nữa. Chỉ vì quá cố chấp.
Bởi bộ nhớ dù eo hẹp đến mấy vẫn luôn chứa người ấy với dung lượng nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Chỉ cần bắt gặp một bóng dáng thoáng qua tựa hồ thân thương như dáng người, chạm phải nụ cười hao hao đã bao lần sưởi ấm con tim hay chỉ là vô tình lướt qua những nơi mình cùng nhau, bao kí ức về người lại ùa về như thể chỉ chực trào ra. Người vẫn ở đó, sẵn sàng làm sống mũi ta cay bất cứ lúc nào. Thật gần và thật rõ.
Bởi lòng ta vẫn luôn tôn thờ người là thước đo hoàn hảo nhất cho mẫu người để ta thương. Dù rằng hai người từ đầu đã sai và chẳng thể kết đôi vừa vặn vậy mà cứ cố chấp tìm mãi một ai đó giống người. Để rồi cố gắng cách mấy, vẫn không thể ngừng so sánh những người đến sau với hình bóng cũ. Đến nỗi, chỉ cần một sai lệch nhỏ cũng đủ để ta cười nhạt bước qua mà chẳng đoái hoài ai đó tan vỡ sau lưng.
Hơn 2 năm rồi :(((
25 năm có lẻ, chuẩn bị kỉ niệm năm thứ 26 độc thân vui vẻ thì đoàng phát gặp bạn crush hiện giờ, mối quan hệ kiểu lúc xa lúc gần rất mệt não 🙃

Mk chưa từng y ai, nhưng cảm thấy vẫn bth khi k có tình yêu. Cho đến hiện tại thì mk vẫn chưa sẵn sàng bước vào lưới tình :))), với cả mk rất sợ cảm giác chia tay, mk chỉ muốn tìm hiểu kỹ 1 người r y đến điên cuồng và kết thúc = 1 đám cưới, chỉ cần y 1 ng là đủ 🥰

19 tuổi 19 năm chưa yêu ai:)

Nói 1 cách công bằng, thì mình yêu cha mẹ, yêu tổ quốc xinh đẹp này, và yêu những người bạn của mình... vì thế có lẽ từ khi biết mình là con người, mình luôn yêu...

Nhưng nhìn về câu hỏi mà có lẽ bạn đang định hỏi, về tình yêu nam nữ... thì có lẽ là mình đã yêu... 1 cô gái mà mình đã công khai với nàng rằng mình không thích nàng nữa... một thứ tình yêu đến lạ lùng ở khoảnh khắc ta nhận ra ta thật sự cần một ai đó trong đời mình.

Nói sao nhỉ? Một người bước vào đời ta ở khoảnh khắc ta không nghĩ người đó sẽ xuất hiện, làm thế giới vốn đầy sắc màu của ta trở nên như những thước phim đen trắng, chỉ khi nàng sắc màu mới trở lại...

Nhưng mình cũng chẳng rõ đó có phải tình yêu không nữa, vì tình yêu phải là thứ được đáp lại ở cả hai phía, yêu và được yêu... còn nếu không thì nó là một thứ bệnh tâm lý ái kỷ khó chữa...

Lẽ tất nhiên... kể cả những bộ phim đen trắng vẫn rất tuyệt... nhưng HD 4K vẫn tốt hơn...

Khá là lâu rồi, thèm cảm giác được yêu lắm luôn, được yêu thương, được chiều chuộng, được đi chơi, xem phim, đi 2 mình và về 2 mình. 

Nhưng tình yêu dù là gì luôn có 2 mặt của nó. Mình luôn trân trọng và cố gắng cho chính bản thân mình và chính tình yêu của mình luôn. mình hy vọng rằng trong 1 tương lai gần, mình có thể yêu hết mình và kết hôn với ai đó ngoài kia, Hu hu 

Sắp 20 tuổi rồi nhưng chưa có mối tình đầu 😁