Bị người nhà sàm sỡ thì nên làm thế nào?

  1. Giới tính

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tâm lý học

Chuyện là nhà em có tận ba đứa con gái, em là chị cả giờ cũng sắp 18 cái xuân xanh rồi nhưng cũng chưa yêu đương crush ai cả và vì hay chơi game. Em có phòng riêng nhưng vì hay chơi game nên được mấy tháng bố mẹ bắt ở cùng hai đứa em 8 và 10 tuổi.

Chuyện không có gì xảy ra cho đến tháng trước lúc đang ngủ tự nhiên em dậy lúc nửa đêm, kiểu chỉ mở mắt thôi chứ không bật dậy ấy ạ, em thấy con em 10 tuổi của em đang làm gì, em giả vờ ngủ thì thấy nó..... sờ ngực với mông em. Bất ngờ lắm, em cũng mở mắt ra nhưng giả vờ mơ màng thôi chứ không vạch trần nó. Sáng hôm sau em vẫn bình thường vì chả biết làm gì hay nói với ai, tự nhủ mình chắc không phải đâu, nó chỉ bị gì đó thôi. Rồi đến tối hôm trước thì vâng sáng dậy áo em bị ngược từ trước ra sau, trong ra ngoài, em cũng không nghi ngờ gì nhưng nghĩ lại thì méo thể nào nửa đêm mình mơ ngủ mặc lại áo nên chỉ có thể là con bé. Xong cái hôm nay nó sốt, em cũng đang hơi ho nên ngủ từ 7h30, trong lúc ngủ em thấy nó vẫn sờ ngực em...

Giờ phải làm sao đây mọi người, em có nên kể với mẹ không, hay nói chuyện với nó. Nó cũng kể với em nó thuộc LGBT, em cũng không kì thị hay gì đâu, nhưng thế này chắc em ám ảnh lắm. Cảm giác cứ dị dị ghê ghê thế nào ấy, đang rất trầm cảm ạ, thực sự luôn ấy ạ. Em sắp lên đại học rồi nên cũng chẳng muốn làm căng chuyện này đâu nhưng nó được nước lấn tới quá tưởng lần trước nó thấy em cũng hơi tỉnh rồi thì không dám làm gì nữa nhưng không, vẫn chứng nào tật nấy. Mọi người giúp em với ạ TAT.

Từ khóa: 

giới tính

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Đúng là một hoàn cảnh khó xử nhỉ. 

Theo mình thì, giữa bố và mẹ, ai là người tinh tế hơn, biết cách lắng nghe, biết cách nói chuyện và tâm lý hơn, thì bạn hãy kể với người đó trước (nếu cả hai đều như vậy thì nói vs cả bố và mẹ luôn). Vấn đề này rất nghiêm trọng, bạn ko thể chọn cách im lặng bỏ qua được. Đó là em của bạn, nghĩ xem sau này nó làm thế với nhiều người khác thì có ổn ko? Bạn còn có đứa em 8 tuổi nữa, lỡ nó làm gì em út rồi lại ảnh hưởng đến tâm lý của em út thì sao?

Hãy thẳng thắn chia sẻ chuyện này với bố hoặc mẹ trước, sau rồi cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Nếu bạn im lặng thì bạn đang làm hại em mình đó

Trả lời

Đúng là một hoàn cảnh khó xử nhỉ. 

Theo mình thì, giữa bố và mẹ, ai là người tinh tế hơn, biết cách lắng nghe, biết cách nói chuyện và tâm lý hơn, thì bạn hãy kể với người đó trước (nếu cả hai đều như vậy thì nói vs cả bố và mẹ luôn). Vấn đề này rất nghiêm trọng, bạn ko thể chọn cách im lặng bỏ qua được. Đó là em của bạn, nghĩ xem sau này nó làm thế với nhiều người khác thì có ổn ko? Bạn còn có đứa em 8 tuổi nữa, lỡ nó làm gì em út rồi lại ảnh hưởng đến tâm lý của em út thì sao?

Hãy thẳng thắn chia sẻ chuyện này với bố hoặc mẹ trước, sau rồi cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Nếu bạn im lặng thì bạn đang làm hại em mình đó

Mạnh mẽ đối diện và chủ động cầu cứu người xung quanh, những kẻ tà tâm thường nhắm và con mồi yếu thế hơn, nếu bạn k lên tiếng bảo vệ chính mình thì k ai có thể bảo vệ bạn được
Mới 10 tuổi thì gần như em ấy chưa đến tuổi dậy thì. Cứ nói thẳng với em nó là không được tùy tiện sờ người chị như vậy là được. Kể cả việc chúng nó thuộc LGBT hay không cũng chưa chắc đâu, đơn giản là nó thấy tò mò và thích cái cơ thể của con gái ''đã dậy thì'' của bạn mà thôi. Mua cho em nó cuốn giáo dục giới tính, rồi phân phòng ngủ hoặc đuổi nó xuống đất ngủ nếu tiếp tục làm vậy.
Chuyện này không có gì để phải ám ảnh cả. Bạn không sai, em ấy cũng không sai, là do nhận thức của em nó có phần thiếu sót, làm bạn giật mình thôi.
Em chỉ cần hỏi vu vơ kiểu "Ê sao dạo này mày hay sờ ngực tao vậy, tò mò gì à". Chứ chị nghĩ con bé mới có 10 tuổi chưa biết mấy cái tình dục, sàm sỡ là gì đâu. Biết đâu nó đang tò mò điều gì, em là chị có thể giáo dục cho em nó hiểu về giới tính và tình dục. Coi như đây cũng là có cơ hội tâm sự và hiểu em gái hơn, tìm ra đúng con người thật của em ấy.