Bị người yêu phát hiện nhắn tin với bạn của cô ấy, mọi người giúp tôi với?

  1. Tình yêu

Chuyện là, tôi kể ae nghe 100% sự thật không thêm gì vào cho khách quan để tư vấn giúp nhé, là tôi có người yêu quen cũng 1 năm rồi, và sau đó tôi có quen biết cả bạn của người yêu tôi luôn (khoảng 6 tháng). Thì thi thoảng bạn đấy hay hỏi mấy vấn đề linh tinh giải đáp thắc mắc và tôi với bạn đấy chat với tần suất đâu khoảng chục tin/1 tháng, có tháng ko nhắn tin nào luôn. Và chúng tôi thực sự là xã giao thôi, trên tin nhắn cũng ko có dấu hiệu gì là tán tỉnh trêu ghẹo cả. Và người yêu tôi tình cờ thấy, chỉ là tình cờ thôi chứ không phải kiểm tra điện thoại hay gì đâu, nhưng ae biết đấy phụ nữ thính lắm, cô ấy nghĩ rằng tôi ngoài luồng với bạn đấy, vãi thật.

Tôi nghĩ căn bản là do người yêu tôi ko biết rằng tôi với bạn đó đã làm quen nhau và có nói chuyện nhau, nó đinh ninh rằng 2 đứa tôi ko liên hệ gì nhau cả, rồi cá nhân tôi cũng thấy ba cái tin nó hỏi vớ vẩn về công việc cũng chả đáng gì để nói ra, nên đã tạo cảm giác cho ny tôi bị qua mặt như vậy.

Bây giờ tôi muốn chứng minh sao cho làm lành hiệu quả và tôi cũng ko muốn là 2 người đấy giận nhau. Nói chung là êm thấm đó. Thì xin mấy cao nhân tư vấn giúp tôi nên làm gì đây.

À tin nhắn là tôi tự tin đưa hết cho người yêu xem chi tiết luôn nhé, tôi tự tin không có đùa giỡn tán tỉnh nào trong đó. Nhưng cô ấy vẫn nghi ngờ và giận lắm.

Từ khóa: 

tình yêu

Bỏ con điên đó đi, nói thật.

Tình yêu dựa trên sự tin tưởng, không tin nhau thì yêu đương cái gì.

Tình yêu dựa trên sự quan tâm, quan tâm nhau thì sẽ đến với nhau, dù cách này hay cách khác.

Hôn nhân mới có chiếm hữu, nhưng chiếm hữu ở đây khác hẳn hôn nhân, là sự chiếm hữu một cách tự nguyên, tôi tự nguyện từ bỏ thế giới vì em và em cũng thế.

Thế nên mấy cái đứa mới yêu đương 1 chút đã thích chiếm hữu, đã thích này nọ, bỏ đi, không hợp đâu, không có kết quả đâu. Người ta cho rằng bạn là cái gì đó của riêng họ, thì sẽ có lúc họ không trân trọng bạn, sẽ có lúc họ cho rằng bạn có thể ra đi như những thứ khác của họ.

Giá trị nếu có của tình yêu là dạy cho ta thế gian lớn hơn ta, thứ ta yêu lớn hơn ta, vì lẽ đó ta phải học cách sẻ chia và chấp nhận sự bé nhỏ của ta trước thế gian. Người ta yêu là một người bạn của ai đó trước khi là người ta yêu, là người yêu của một ai đó trước khi là người ta yêu, là con của một ai đó trước khi là người ta yêu và còn là nhiều thứ khác nữa sau đó mới đến của ta.

Thế nên bỏ đi, đừng mù quáng bạn nhé. Bỏ thử đi, có thể đi tiếp không được thì lùi lại, có khi đó lại là bắt đầu cho 1 thứ tốt hơn.

Trả lời

Bỏ con điên đó đi, nói thật.

Tình yêu dựa trên sự tin tưởng, không tin nhau thì yêu đương cái gì.

Tình yêu dựa trên sự quan tâm, quan tâm nhau thì sẽ đến với nhau, dù cách này hay cách khác.

Hôn nhân mới có chiếm hữu, nhưng chiếm hữu ở đây khác hẳn hôn nhân, là sự chiếm hữu một cách tự nguyên, tôi tự nguyện từ bỏ thế giới vì em và em cũng thế.

Thế nên mấy cái đứa mới yêu đương 1 chút đã thích chiếm hữu, đã thích này nọ, bỏ đi, không hợp đâu, không có kết quả đâu. Người ta cho rằng bạn là cái gì đó của riêng họ, thì sẽ có lúc họ không trân trọng bạn, sẽ có lúc họ cho rằng bạn có thể ra đi như những thứ khác của họ.

Giá trị nếu có của tình yêu là dạy cho ta thế gian lớn hơn ta, thứ ta yêu lớn hơn ta, vì lẽ đó ta phải học cách sẻ chia và chấp nhận sự bé nhỏ của ta trước thế gian. Người ta yêu là một người bạn của ai đó trước khi là người ta yêu, là người yêu của một ai đó trước khi là người ta yêu, là con của một ai đó trước khi là người ta yêu và còn là nhiều thứ khác nữa sau đó mới đến của ta.

Thế nên bỏ đi, đừng mù quáng bạn nhé. Bỏ thử đi, có thể đi tiếp không được thì lùi lại, có khi đó lại là bắt đầu cho 1 thứ tốt hơn.

Chứng minh thì được cái gì đâu! Bạn có thể chứng minh, nhưng người quyết định tin hay không lại là bồ bạn, là giá trị quyết rũ của cô ấy cao hay thấp mà! Nếu giá trị quyến rũ về mặt cư xử của cô ấy thấp, bạn sẽ sớm chia tay(mà nhìn cách bạn ấy cư xử là biết hơi hổng được giá trị lắm rồi á). Còn về phía bạn, theo cách bạn tả, thì mình đoán bạn đúng là không thích bạn gái kia thật, nhưng cảm giác của bạn với bồ bạn nó cũng hư ít nhiều rồi! Hehe! Quen thêm vài ba năm nữa, mà không bị kẹt cảm giác phải có trách nhiệm vì lỡ QHTD hay dính tới liêm sỉ đạo đức nọ kia, chắc bạn cũng sẽ tự động say bye thôi! :). 

Có 2 vấn đề mình muốn đưa ra quan điểm
(1) Người yêu bạn tự vào đọc tin nhắn bạn thế là rất sai. Cái này tùy bạn giải quyết.

(2) Còn việc bạn nói chuyện với người con gái khác, lại là bạn của cô ấy. Nói thật, Con gái giống hiếm chắc mới biết và không có vấn đề gì bạn ạ. 

Về câu chuyện của bạn, thứ nhất, cứ xin lỗi trước đã. Xin lỗi về điều gì? Về điều mà: bạn quen với bạn cô ấy mà lại chưa cho cô ấy biết. Rồi hãy làm rõ với người yêu bạn về MQH của bạn & bạn cô ấy. Cũng nên thỏa thuận 2 việc trong tình huống này:
1. Từ giờ các mối quan hệ với người khác thì anh sẽ cố gắng để em biết nha. Nếu anh quên mà em biết thì hỏi anh, anh sẽ trả lời minh bạch cho em.

2. Anh muốn 2 đứa tôn trọng quyền riêng tư của nhau hơn và tin tưởng của nhau hơn. Nếu em cần dùng đth của anh, em cứ nói với 1 anh một tiếng, anh sẽ cân nhắc cho em xem nhé!

https://cdn.noron.vn/2023/02/24/92854f7c323b9ec9dccefa2ae45c49dc-1677207736.jpg

Thử đặt ngược lại xem, bạn gái ông nhắn tin với thằng bạn thân của ông, sau lưng ông mà ông không biết, nói chuyện nhờ vả các thứ :)))) ông cay không

Nên đầu tiên, ông phải hiểu cho tâm lý của bạn gái, có giận cũng có thể hiểu được. Kiên nhẫn với cô ấy một chút (thể hiện qua lời nói, hành động), khi cổ cảm nhận được bạn không có ý gì, và hối lỗi và bạn yêu cô ấy nhiều, cổ sẽ bình thường lại và bỏ qua.

Tuy nhiên, quan trọng nha, bước mấu chốt, là không tiếp tục nhắn tin với cô kia nữa (cô kia ko nhờ được bạn sẽ nhờ người khác thôi). 1 là để tránh lửa gần rơm (chuyện này ko ai nói trước được), 2 là nếu bạn gái bạn phát hiện được 2 người vẫn còn nhắn tin thì bạn có thề thốt cổ cũng ko bao giờ tin bạn nữa. Mà tình yêu ko còn tin tưởng thì dày vò lắm. Nên phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Bạn phải hiểu tâm lý chung của con gái, ai cũng như vậy thôi, có người thể hiện ra người không nhưng chắc chắn không ai là hoàn toàn ko cảm thấy khó chịu. Nếu bạn gái bạn ko cảm thấy khó chịu, thấy bình thường thì bạn còn lo hơn :))))

Nếu có lần sau, hãy để ý đến cảm nhận suy nghĩ của cô ấy, đừng làm những việc khiến người yêu bạn cảm thấy "không an toàn". Giống như khi bạn nói chuyện riêng với bạn của người yêu, hãy chủ động kể về việc đó với cô ấy như một câu chuyện phiếm hàng ngày chứ đừng đợi khi cô ấy biết rồi mới đi giải thích, hoặc tốt nhất là tạo group chat 3 người rồi cô bạn kia muốn hỏi gì hỏi :)) khi yêu người ta thường hay suy diễn, cho nên nếu nói không ghen thì hoặc là không yêu bạn, hoặc là muốn tin bạn mà không truy cứu nhưng cứ có một cái gì đó lấn cấn không vui, như dằm trong ngón tay, chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng vẫn cứ bị khó chịu ấy. Ai biết được đấy, chỗ cái dằm đâm cũng có thể bị nhiềm trùng và vết thương lan to ra mà.

t thấy b ấy giận cũng có lí, vì b ấy không biết rằng bạn thân mình và c lại quen nhau, mà cả 2 cũng k nói điều này với b ấy nên có thể b ấy nảy sinh nghi ngờ. B thấy đấy giờ nhiều vụ bạn thân giựt bồ mà nên ny b cảnh giác cũng là hiển nhiên. Nchung giờ mng ba mặt một lời với nhau đi là tại sao b quen được b kia, để cả b kia giải thích nữa. Mình thấy mấu chốt ở chuyện b có quen biết b kia mà không nói á, nên xin lỗi đi nha =))))https://cdn.noron.vn/2023/02/21/138832445713981561-1676977833.png