Bỏ đại học và Gap Year có cảm giác gì?

  1. Chuyện tuổi 20s

  2. Tâm sự cuộc sống

Các bạn nào đã trải qua cảm giác này cho mình biết giờ các bạn thế nào rồi không? Khi nào nên làm? Ai nên làm cái này? Toàn bộ trải nghiệm luôn nhá!

Từ khóa: 

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống

Kể cho bro nghe câu chuyện Gap year của t nài,vì mỗi người mỗi quan điểm sống riêng nên t ko biết là có giúp gì đc cho bro k nữa

Sau lớp 12,vì thiếu có 1 chút xíu điểm nữa mà t tạch nguyện vọng 1,đương nhiên là t đỗ nv 2 vs 3,nhưng toàn những trường t ko thích lắm,và thế là t bỏ học lên đh,chọn cho mình 1 con đường mới:1 năm Gap Year:))

Thành ra cái câu đầu,bỏ học đh có cảm giác gì thì t ko biết nữa,vì chưa trải qua,còn gap year á,phải nói là 1 năm tuyệt vơì trong cuộc đời của t:))

Đầu tiên là mục đích,sau khi trượt đh 1 cách đầy nuối tiếc,chênh vênh với việc nên học trường mà t k thích,hay học cao đẳng,học nghề hay đi làm luôn... Cùng với 1 niềm khát khao mãnh liệt đc trải nghiệm cuộc sống tự do ngoài kia của 1 thằng con trai,thế là t chọn đi gap 1 năm,để vừa được trải nghiệm cs,vừa có thể định hướng lại cuộc đời mình

Cái thứ 2 là lên kế hoạch,lúc đấy t search gg là có cỡ 1 vạn kiểu gap year luôn,gap year ăn chơi đàn đúm này,gap year du lịch tự túc này,gap year làm thiện nguyện này,gap year(GY viết tắt) trải nghiệm các cv khác nhau này,thế là cuối cùng t chọn tất,t tự đề ra cho mình những cái target khác nhau cho những địa điểm đến,cố gắng hoàn thành các cái target ấy(các target mà t đã đề ra là đến 1 địa điểm nào đấy phải hoàn thành 5 cái sau,thứ nhất là làm bất kể cái gì miễn sao không phạm pháp để có thể tồn tại được ở nơi ấy,thứ 2 phải tham gia đc 1 hội nhóm thiện nguyện ở nơi đấy,thứ 3 phải kiếm được 1 vài người bạn ở nơi đấy,thứ 4 phải đi đến được những địa điểm đáng chú ý ở nơi đấy,thứ 5 phải suy nghĩ cho ra được sau cái hành trình này thì sẽ phải làm gì(cái này quan trọng nhất này),và thế đấy,1 năm chia làm 3 địa điểm vs mỗi địa điểm là 4 tháng,Hà nội,Sài Gòn và Đà Nẵng

V còn kinh phí,nhà t cũng k khá giả gì đâu,hơi nghèo nữa là đằng khác,sau vụ thi đậu đh thì t đc bên hội khuyến học xã cho 2 củ,khuyến học họ 2 củ nữa,tiền tích góp thêm 1 củ nữa là 5 củ,mặc sức răn đe của cha cũng như mẹ hết lời khuyên răn đi học,thì 1 ngày đẹp trời tháng 9,t bắt 1 chuyến xe khách hơn 2 ngày từ Nghệ An vào Sài Gòn bắt đầu cho hành trình của mình

Ở đó t ngủ chung vs 1 a cùng quê,đi rửa bát,vác gạch hoa lát nhà,bán bún cạnh đường quang trung,phát tờ rơi,làm chạy bàn quán kara...,t tìm đc 1 nhóm thiện nguyện,là Hope tp Hồ chí minh,đi đến đc 1 đống bảo tàng cùng mấy địa điểm nổi bật ở đó,(chắc sẽ chẳng ai tin là t đã một mình đạp xe từ quận 12 xuống quận bình thạnh để overnight nấu cháo xuyên đêm phát cho bv ung bướu gì gì đấy quên mất tên r đâu),gặp mặt đc con bạn từ Vũng tàu mà trước đó là mấy năm nt onl,giờ vẫn là bạn bè chí cốt đây,4 tháng thì tích đc có hơn 6tr gì đấy,lại bắt tàu ra Đà nẵng làm tương tự,rồi Hà nội,r kết thúc hành trình 1 năm,kể chi tiết thì chắc tới sáng mai mất

Và trong cái hành trình đấy t nhận ra là mình phi thường v*l luôn,ko phải là mình làm gì để sống,mà là đặt đâu mình cũng sống được nó ms ghê

T tìm được con đường riêng của mình,quyết định bỏ đh,học cnc r đi làm ở nước ngoài,tích tiền về vn thực hiện ước mơ của t,hehe

Hành trình đấy để lại cực nhiều dấu ấn,cực nhiều kỉ niệm,t thấy mình trưởng thành hơn bla bla:)))

K thể khuyên một ai đi theo con đường của mình,nhưng t nghĩ là GY là 1 trải nghiệm đáng để thử đấy

Ảnh dưới là cái caption vừa chụp lại đoạn note vềhttps://cdn.noron.vn/2022/07/08/5741988707346431-1657292398.png cái mốc đầu tiên,lúc ngồi trên xe khách đó

Trả lời

Kể cho bro nghe câu chuyện Gap year của t nài,vì mỗi người mỗi quan điểm sống riêng nên t ko biết là có giúp gì đc cho bro k nữa

Sau lớp 12,vì thiếu có 1 chút xíu điểm nữa mà t tạch nguyện vọng 1,đương nhiên là t đỗ nv 2 vs 3,nhưng toàn những trường t ko thích lắm,và thế là t bỏ học lên đh,chọn cho mình 1 con đường mới:1 năm Gap Year:))

Thành ra cái câu đầu,bỏ học đh có cảm giác gì thì t ko biết nữa,vì chưa trải qua,còn gap year á,phải nói là 1 năm tuyệt vơì trong cuộc đời của t:))

Đầu tiên là mục đích,sau khi trượt đh 1 cách đầy nuối tiếc,chênh vênh với việc nên học trường mà t k thích,hay học cao đẳng,học nghề hay đi làm luôn... Cùng với 1 niềm khát khao mãnh liệt đc trải nghiệm cuộc sống tự do ngoài kia của 1 thằng con trai,thế là t chọn đi gap 1 năm,để vừa được trải nghiệm cs,vừa có thể định hướng lại cuộc đời mình

Cái thứ 2 là lên kế hoạch,lúc đấy t search gg là có cỡ 1 vạn kiểu gap year luôn,gap year ăn chơi đàn đúm này,gap year du lịch tự túc này,gap year làm thiện nguyện này,gap year(GY viết tắt) trải nghiệm các cv khác nhau này,thế là cuối cùng t chọn tất,t tự đề ra cho mình những cái target khác nhau cho những địa điểm đến,cố gắng hoàn thành các cái target ấy(các target mà t đã đề ra là đến 1 địa điểm nào đấy phải hoàn thành 5 cái sau,thứ nhất là làm bất kể cái gì miễn sao không phạm pháp để có thể tồn tại được ở nơi ấy,thứ 2 phải tham gia đc 1 hội nhóm thiện nguyện ở nơi đấy,thứ 3 phải kiếm được 1 vài người bạn ở nơi đấy,thứ 4 phải đi đến được những địa điểm đáng chú ý ở nơi đấy,thứ 5 phải suy nghĩ cho ra được sau cái hành trình này thì sẽ phải làm gì(cái này quan trọng nhất này),và thế đấy,1 năm chia làm 3 địa điểm vs mỗi địa điểm là 4 tháng,Hà nội,Sài Gòn và Đà Nẵng

V còn kinh phí,nhà t cũng k khá giả gì đâu,hơi nghèo nữa là đằng khác,sau vụ thi đậu đh thì t đc bên hội khuyến học xã cho 2 củ,khuyến học họ 2 củ nữa,tiền tích góp thêm 1 củ nữa là 5 củ,mặc sức răn đe của cha cũng như mẹ hết lời khuyên răn đi học,thì 1 ngày đẹp trời tháng 9,t bắt 1 chuyến xe khách hơn 2 ngày từ Nghệ An vào Sài Gòn bắt đầu cho hành trình của mình

Ở đó t ngủ chung vs 1 a cùng quê,đi rửa bát,vác gạch hoa lát nhà,bán bún cạnh đường quang trung,phát tờ rơi,làm chạy bàn quán kara...,t tìm đc 1 nhóm thiện nguyện,là Hope tp Hồ chí minh,đi đến đc 1 đống bảo tàng cùng mấy địa điểm nổi bật ở đó,(chắc sẽ chẳng ai tin là t đã một mình đạp xe từ quận 12 xuống quận bình thạnh để overnight nấu cháo xuyên đêm phát cho bv ung bướu gì gì đấy quên mất tên r đâu),gặp mặt đc con bạn từ Vũng tàu mà trước đó là mấy năm nt onl,giờ vẫn là bạn bè chí cốt đây,4 tháng thì tích đc có hơn 6tr gì đấy,lại bắt tàu ra Đà nẵng làm tương tự,rồi Hà nội,r kết thúc hành trình 1 năm,kể chi tiết thì chắc tới sáng mai mất

Và trong cái hành trình đấy t nhận ra là mình phi thường v*l luôn,ko phải là mình làm gì để sống,mà là đặt đâu mình cũng sống được nó ms ghê

T tìm được con đường riêng của mình,quyết định bỏ đh,học cnc r đi làm ở nước ngoài,tích tiền về vn thực hiện ước mơ của t,hehe

Hành trình đấy để lại cực nhiều dấu ấn,cực nhiều kỉ niệm,t thấy mình trưởng thành hơn bla bla:)))

K thể khuyên một ai đi theo con đường của mình,nhưng t nghĩ là GY là 1 trải nghiệm đáng để thử đấy

Ảnh dưới là cái caption vừa chụp lại đoạn note vềhttps://cdn.noron.vn/2022/07/08/5741988707346431-1657292398.png cái mốc đầu tiên,lúc ngồi trên xe khách đó

Bỏ học là bỏ học mà gap year là gap year =)) Hai cái này khác nhau đấy. Bỏ đại học là bạn đã chọn con đường công việc sớm hơn, kiếm tiền sớm hơn các bạn khác. Còn gap year là dành ra 1 khoảng thời gian khỉ để giải tỏa áp lực và tìm xem bản thân mình thích cái gì, muốn làm cái gì, sau đó thì nghiêm túc bắt tay vào con đường mình chọn. Tôi thì đang chưa thử cả hai loại này, tôi vẫn đang đại học và tôi cũng chưa đủ tài chính, tâm trí để cho bản thân có được 1 năm nghỉ ngơi xem rằng mình thích cgi nhất cả. Thường thì gap year tôi thấy người nước ngoài hay thực hiện hơn, chứ ở VN còn nhiều yếu tốt cản trở quá. 

Nghe hay đấy nhỉ, mong các anh tầm đầu 9x vào trả lời :V chứ genZ như tôi vẫn còn non quá, chưa thử nghiệm cả 2 cái này. 

mình đang trong tgian gap year
từ dịch, thật ra là từ trước dịch đến giờ
mình vẫn đăng kí trương chình học nhưng ít khi học và dành nhiều tgian với thế giới bên ngoài sách vở nhiều hơn
trong khoảng tgian này mình có đi làm thuê ở 2 lĩnh vực khác nhau và có một mối quan hệ tình cảm cũng được 1 năm rưỡi.
trong 2 năm này thì mình thấy mình học đc rất nhiều thứ về con người, xã hội và có tgian để tìm hiểu xem là mình đang thích gì và giỏi gì. 
tuỳ vào việc mà bạn làm bạn sẽ có kinh nghiệm riêng trong tgian này, theo mình gap year rất tốt nhưng mình ko bỏ hẳn đại học hay đóng băng kì học để láy động lực hoàn thành việc học để có thể dễ hơn trong tương lai và để coi như là plan b dự phòng
nhưng tóm lại là mình thấy gap year rất vui nhưng nêuz k cẩn trọng mình sẽ thả ga k phanh... 
mình cũng không biết nữa nhưng đó là những gì mình cảm nhận :)